Người đàn ông phơi mình cho hàng ngàn con ong đốt mà không biết đau

Không chỉ sử dụng tay không để thu hoạch mật, người đàn ông đến từ Ấn Độ còn sẵn sàng cho hàng ngàn con ong đốt mà không biết đau bằng cách nhét chúng vào đầy trong áo.

Người đàn ông phơi mình cho hàng ngàn con ong đốt mà không biết đau
Người đàn ông phơi mình cho hàng ngàn con ong đốt mà không biết đau ảnh 1
Người đàn ông phơi mình cho hàng ngàn con ong đốt mà không biết đau ảnh 2

Suk Mahammad Dalal 31 tuổi là một người thu hoạch mật ong chuyên nghiệp đến từ Chandramonipur ở Tây Bengal, Ấn Độ. Sau 15 năm gắn bó với những con côn trùng này, Dalal đã trở nên miễn nhiễm với nọc ong và sẵn sàng  cho hàng ngàn con ong đốt không biết đau

Chiếc áo trở nên căng phồng sau khi Dalal nhồi nhét cả bầy ong vào trong
Chiếc áo trở nên căng phồng sau khi Dalal nhồi nhét cả bầy ong vào trong
Màn vạch bụng của Dalal khiến nhiều người sợ hãi
Màn vạch bụng của Dalal khiến nhiều người sợ hãi

Trong video gây sốc, Dalal không hề sử dụng bất kỳ dụng cụ bảo hộ nào mà chỉ dùng tay không, bốc từng vốc ong cho vào trong ngực áo. Mặc dù những con ong đang sống sờ sờ nhưng người đàn ông Ấn Độ tỏ ra không hề sợ hãi. Dalal thậm chí còn cười và chơi đùa với chúng.

“Từ ngày bé, tôi đã giỏi trèo cây và thường thấy những tổ ong treo trên cây trong làng tôi, ở Bankura. Vì vậy, khi về nhà, tôi đã trở thành một người thu lượm mật ong.

Tôi đã từng bị cắn bởi hơn 300 con ong và ngất đi. Tôi cũng từng bị cám dỗ với suy nghĩ quay trở lại Kolkata, làm công việc trước đây của mình. Tuy vậy tôi đã không bỏ cuộc”, Dalal chia sẻ.

Dalal bị ong đốt trung bình 13 lần mỗi tuần…
Dalal bị ong đốt trung bình 13 lần mỗi tuần…
…sau đó anh trở nên miễn dịch và cố gắng đối xử với bầy ong nhẹ nhàng hết mức có thể
…sau đó anh trở nên miễn dịch và cố gắng đối xử với bầy ong nhẹ nhàng hết mức có thể

Người đàn ông cho biết nhờ kiên trì mà những cơn đau do bị ong đốt dần dần biến mất, chân tay cũng ngừng sưng. Giờ đây, Dalal chỉ cần uống một tách trà nóng là tất cả các vết thương từ nọc ong sẽ hoàn toàn hồi phục.

Theo Dân trí / Dailymail

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thầy và trò Trường THPT Võ Văn Kiệt nhận giải Nhất tại Ngày hội Giáo dục STEM. Ảnh: TG

AI hỗ trợ dạy học từ sáng kiến học sinh

GD&TĐ - Nhóm học sinh Trường THPT Võ Văn Kiệt (Cà Mau) thực hiện thành công Dự án “Nghiên cứu và xây dựng hệ thống hỗ trợ dạy và học Giáo dục địa phương tỉnh Cà Mau dựa trên trí tuệ nhân tạo và mô hình Retrieval Augmented Generation (RAG)”, góp phần lan tỏa giá trị di sản văn hóa, lịch sử nơi vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

'Giấc mơ là ốc sên' là đại diện duy nhất của Việt Nam ở cuộc đua phim ngắn tại Liên hoan phim Cannes 2026.

Phim Việt tranh giải tại Cannes 2026

GD&TĐ - Phim ngắn 'Giấc mơ là ốc sên' của đạo diễn Nguyễn Thiên Ân góp mặt ở hạng mục phim ngắn tại Liên hoan phim Cannes 2026.