Iran tiếp tục thu hẹp các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào Israel, cho thấy kho vũ khí của nước này khả năng sắp cạn kiệt.
Theo Lực lượng phòng vệ Israel (IDF), Iran đã bắn khoảng 50 tên lửa vào đêm đầu tiên của cuộc leo thang - ngày 13 tháng 6, 40 tên lửa vào đêm thứ hai - ngày 14 tháng 6 và chỉ 30 tên lửa vào đêm thứ ba - ngày 15 tháng 6.
Các chuyên gia được Reuters phỏng vấn ước tính kho tên lửa đạn đạo hiện tại của Iran vào khoảng 500 đơn vị, thấp hơn đáng kể so với ước tính trước chiến tranh là 2.000 đến 3.000 quả.
Trong khi đó, Israel đã tích cực nhắm mục tiêu vào các kho và căn cứ của Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), tấn công nhiều cơ sở sản xuất và lưu trữ đạn dược quan trọng.
Chiến dịch Rising Lion của Israel bắt đầu bằng trận không kích nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran ở Fordow, Natanz và Isfahan, cũng như những căn cứ quân sự ở Hamadan và Bushehr.
Theo tờ Times of Israel, Không quân Israel đã ám sát thành công một số sĩ quan cấp cao của IRGC, bao gồm cả phó chỉ huy Lực lượng Hàng không Vũ trụ - Tướng Ali Reza Hajizadeh.
Cuộc tấn công vào các căn cứ ở khu vực Parchin và Tabriz đã phá hủy phần lớn kho vũ khí tên lửa, bao gồm cả bệ phóng cho tên lửa Kheibar và Sajil. Hình ảnh vệ tinh do hãng thông tấn Associated Press (AP) công bố xác nhận việc phá hủy cơ sở lưu trữ ngầm ở tỉnh Semnan, nơi trước đây sản xuất tên lửa nhiên liệu rắn.

Hành động đáp trả của Iran vẫn tiếp tục gây ra thiệt hại mặc dù số lượng tên lửa đã giảm. Tại Rishon LeZion, một tên lửa đã phá hủy một trung tâm mua sắm, làm 15 người bị thương.
Tại Haifa, tên lửa đạn đạo rơi vào khu dân cư đã gây ra hỏa hoạn, khiến 200 cư dân phải sơ tán. Tổng cộng, 58 người đã thiệt mạng tại Israel kể từ khi bắt đầu leo thang, và số người bị thương đã lên tới 1.600, Magen David Adom đưa tin.
Ngược lại, phía Iran báo cáo có 1.300 người tử vong, bao gồm 400 thường dân, do các cuộc không kích của Israel.
IRGC tuyên bố họ đang sử dụng chiến thuật “bảo tồn tài nguyên”, tiết kiệm tên lửa cho một “cuộc tấn công quyết định”. Tuy nhiên những chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) tin rằng sự suy giảm cường độ đáp trả là do đòn giáng mạnh của Israel nhằm vào hậu cần và sản xuất.
Theo Breaking Defense, Iran đang cố gắng di chuyển tên lửa từ kho lưu trữ dưới lòng đất đến bệ phóng di động, nhưng IDF vẫn tích cực theo dõi hoạt động này bằng máy bay không người lái và vệ tinh, sẵn sàng ra tay ngay lập tức khi họ đang làm chủ bầu trời.