Cụ ông U80 vẫn học tiếng Anh mỗi ngày

GD&TĐ - Những ngày đến Thư viện Khoa học Tổng hợp TP HCM, chúng tôi gặp một người đàn ông gầy gò, tóc bạc phơ đều đặn đến đây tự học tiếng Anh mỗi ngày. Ông giới thiệu tên là Từ Trung Chánh (ngụ đường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP HCM).

Cụ ông U80 vẫn học tiếng Anh mỗi ngày

"Hơn 25 năm rồi, mỗi ngày từ 7 giờ đến 16 giờ, tôi đến đây để học tiếng Anh. Hiện tôi đã có 50 quyển tập 200 trang ghi từ vựng đã tích lũy được. Mỗi quyển viết một chủ đề như giáo dục, khoa học, văn học, địa lý, y tế" - ông Chánh cho biết.

Ở tuổi "thất thập cổ lai hy", ông vẫn lấy việc học tập làm thú vui và để thấy mình vẫn còn có ích cho xã hội. "Hồi xưa, thấy con gái út học ngoại ngữ khó khăn, tôi quyết tâm học tiếng Anh để dạy lại cho con. Học rồi nhưng có nhiều điều muốn nói chuyện với người nước ngoài mà không đủ từ ngữ và trình độ văn phạm, tôi lại lao vào học tiếp. Nhà ở khu phố Tây, tôi tranh thủ tiếp xúc với người nước ngoài, nhờ họ giúp đỡ mà tôi tiến bộ hơn" - ông Chánh chia sẻ.

Tôi ăn uống đơn giản. Sáng pha 1 gói cà phê, ăn 1 ổ bánh mì; trưa ăn cơm từ thiện giá 2.000 đồng; tối thì có gì ăn đó, một ổ bánh mì hay một quả chuối cũng được. Niềm vui của tôi là nghe tin tức thời sự quốc tế và học tiếng Anh. Có những từ vựng ngày xưa tôi không biết, bây giờ gặp lại, tôi giải quyết được nó, nhiêu đó cũng đủ làm tôi thấy rất hạnh phúc
Ông Chánh hào hứng bày tỏ.

Những lần trò chuyện với người nước ngoài với đủ chủ đề, có những cái chưa hiểu hết, ông lại vào thư viện, lên internet tra cứu, tìm hiểu. "Tôi không thể yên ổn nếu những câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu" - ông Chánh cười hiền.

Cụ ông U80 vẫn học tiếng Anh mỗi ngày - Ảnh 1.
Ông Chánh miệt mài bên trang vở tại Thư viện Khoa học Tổng hợp TP HCM

Cách học tiếng Anh của ông Chánh rất đơn giản, không cần xác định mỗi ngày học bao nhiêu từ vựng, chỉ cần từ nào quên là học, hễ quên tới đâu thì học đến đó, dù đã học đến 4-5 lần. Lấy những ví dụ trong từ điển, nếu không đủ, ông tìm thêm những câu ví dụ khác để làm sáng tỏ ý nghĩa của từ đó.

Giở một cuốn tập ghi chép của ông, chúng tôi thấy từng câu chữ ông ghi rất cẩn thận. Bút màu xanh để viết động từ quy tắc, màu đỏ cho động từ bất quy tắc; động từ màu xanh thì danh từ phía sau màu đỏ và ngược lại. Các trạng từ, tính từ, giới từ, liên từ, ông viết màu đen.

Nói về cuộc sống riêng, ông Chánh nhẹ nhàng cho biết ông sống một mình. Để có chi phí trang trải cuộc sống hằng ngày, ông dạy tiếng Anh. Ai cần gì, ông đều dạy. Dạy xong, học trò muốn gửi ông bao nhiêu thì tùy.
Theo Nld.com.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.