Cô giáo trẻ bị ung thư giai đoạn cuối khoe ảnh xinh đẹp

Dù đang mắc căn bệnh ung thư giai đoạn cuối nhưng cô giáo xinh đẹp ở Hà Nội vẫn lạc quan, yêu đời và tràn đầy nghị lực.

Cô giáo trẻ bị ung thư giai đoạn cuối khoe ảnh xinh đẹp
Co giao tre bi ung thu giai doan cuoi khoe anh xinh dep - Anh 1

Nguyễn Phạm Thanh Hằng, sinh năm 1989, giáo viên Trường THCS Lệ Chi (Gia Lâm, Hà Nội) là nhân vật khiến nhiều người cảm phục bởi tinh thần lạc quan và đầy nghị lực dù đang mang trong mình căn bệnh ung thư trực tràng giai đoạn cuối. Ảnh: Facebook nhân vật.

Co giao tre bi ung thu giai doan cuoi khoe anh xinh dep - Anh 2

Mới đây, cô giáo 8X lại cho thấy sự lạc quan của mình khi chia sẻ bức ảnh xinh đẹp cùng dòng tâm sự: "Mình bị ung thư giai đoạn cuối! Nhưng sợ xấu lắm nên thỉnh thoảng vẫn make up, đội tóc giả và mặc váy nè! Khi đứng giữa sự sống và cái chết mới thấy sức khỏe bản thân là quan trọng nhất.

Hy vọng mọi người hãy quan tâm đến sức khỏe của mình, còn những việc ghét ai tức ai, ai sống đểu sống bẩn... Phù du hết mọi người ạ. Chúc mọi người có một cuộc sống thật khỏe mạnh và vui tươi!"

Co giao tre bi ung thu giai doan cuoi khoe anh xinh dep - Anh 3

Những tưởng căn bệnh hiểm nghèo đó sẽ khiến Thanh Hằng phải gục ngã nhưng không, nghị lực của cô còn tiếp thêm sức mạnh cho rất nhiều người, đặc biệt là những bệnh nhân đang có cùng hoàn cảnh với cô.

Co giao tre bi ung thu giai doan cuoi khoe anh xinh dep - Anh 4

Hơn 2 tháng trước, khi vừa hoàn thành kỳ thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện và được cử đi thi vòng thành phố thì Thanh Hằng nhận được tin mình mắc bệnh ung thư trực tràng giai đoạn cuối. Do biểu hiện bệnh mờ nhạt nên ung thư đã di căn vào phổi nặng.

Co giao tre bi ung thu giai doan cuoi khoe anh xinh dep - Anh 5

Thông tin như "sét đánh ngang tai" ấy khiến cô giáo trẻ rơi vào trạng thái chán trường. Nghĩ đến cảnh phải nghỉ làm, phải bỏ thi giáo viên giỏi vì bị bệnh mà cô khóc suốt 3 - 4 ngày đến nỗi mắt sưng húp.

Nhưng sau chuỗi ngày đó, Thanh Hằng nhận thấy khóc lóc cũng không thể khiến cô khỏi bệnh, mà còn làm cho gia đình và bạn bè thêm lo lắng. Cô quyết tâm gạt đi nước mắt và chấp nhận sống chung với căn bệnh của mình.

Co giao tre bi ung thu giai doan cuoi khoe anh xinh dep - Anh 6

Ngày 19/12/2016, Thanh Hằng vào điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội với tinh thần thư thái lạc quan nên ăn uống tốt, cơ thể khỏe hơn.

"3 ngày nằm viện, làm tất cả các xét nghiệm độc và kinh hoàng nhất từng trải qua như tiêm chất xạ, truyền chất xạ, bơm chất phát quang và đủ thể loại máy móc. Kết luận: ung thư di căn vào phổi, hạch" -Thanh Hằng viết trong "Nhật ký chiến đấu với ung thư trực tràng giai đoạn cuối".

Co giao tre bi ung thu giai doan cuoi khoe anh xinh dep - Anh 7

"27/12/2016: Tôi thấy hoa vàng trong phòng tôi. Vẫn truyền liên tục cả ngày cả đêm không ngừng nghỉ. Vẫn tiêm y hệt hôm trước. Người mệt hơn chút. Liên tục bị trói tay với cái máy quanh giường 3 ngày 2 đêm. Độ tự kỷ và buồn chán tăng dần.

28/12/2016: Giám đốc bệnh viện đi từng phòng nhắc lại bệnh án từng người. Ung thư trực tràng giai đoạn cuối, di căn xương phổi. Nghe phát ớn. Tiêm xong, được báo rằng truyền nốt 3 chai sẽ cho về mà lòng mừng phấn khởi. Nhớ nhà khủng khiếp. Cảm giác không khác gì một con chim nhốt trong lồng. Giờ nằm nhìn những giọt chảy để mong được rút kim".

Co giao tre bi ung thu giai doan cuoi khoe anh xinh dep - Anh 8

"Mùng 2 Tết (29/1/2017): Năm mới, xin gửi lời chúc sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý tới tất cả mọi người. Hoàn thành đợt truyền thứ 3, Hằng được về nhà từ chiều 29 Tết, nằm mê mệt quanh quẩn trong phòng mấy ngày, giờ mới tỉnh táo dậy mặc áo dài đỏ, đánh son đỏ cho không khí Tết. Tết con Gà vẫn được ở nhà với mẹ".

Co giao tre bi ung thu giai doan cuoi khoe anh xinh dep - Anh 9

"Mùng 4 Tết: Công việc đều đặn hàng ngày sau khi chải đầu là dọn tóc... Em chuẩn bị thanh lý lược. Xót xa cất giọng ca... "Về đâu mái tóc người thương"", dòng nhật ký toát lên sự quan của cô giáo Hà Nội.

Co giao tre bi ung thu giai doan cuoi khoe anh xinh dep - Anh 10

Ngày 10/2 vừa qua, Thanh Hằng vừa truyền xong 4 đợt hóa chất trong số 12 đợt theo phác đồ trước mắt. Con đường chiến đấu với bệnh tật còn chờ Hằng trước mắt và cô vẫn luôn động viên mình phải mạnh mẽ vượt qua: "Toàn thân mệt mỏi. Khó chịu đến khó tả. Nhớ em lắm tóc à, nhớ trường, nhớ bục giảng nhớ học sinh...mạnh mẽ lên nào tôi ơi...!". Ảnh: Facebook nhân vật.

Theo Kiến Thức

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Muối ăn - con dao hai lưỡi?

GD&TĐ - Ăn chay hay ăn mặn, muối đều có trong đó. Tuy cần thiết, nhưng muối ăn vẫn là “con dao 2 lưỡi” vì việc thiếu hoặc thừa đều gây tác hại cho sức khỏe.
Khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2024

Khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2024

GD&TĐ - Tối 11/5, tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, diễn ra đêm khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2024 - kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Sự quyến rũ của phụ nữ được ví như một bông hoa đang nở. (Ảnh: ITN)

5 lý do bạn đẹp hơn bạn nghĩ

GD&TĐ - Bạn sẽ trông xinh đẹp mà không cần trang điểm vì vẻ đẹp là tổng hòa của sức khỏe cảm xúc, tính cách, khiếu hài hước và thái độ đối với người khác.