Chuyện "Mùng 3 Tết thầy" thời Facebook của các thầy cô hot nhất mạng xã hội

Lời dạy dân gian "Mùng 3 Tết thầy" luôn được nhiều thế hệ học trò ghi nhớ. Nhưng ở thời hiện đại này, khi Facebook phổ biến thì Tết thầy có gì đặc biệt.

Chuyện "Mùng 3 Tết thầy" thời Facebook của các thầy cô hot nhất mạng xã hội

Luôn bị ‘lụt inbox" chúc mừng từ học trò, có lúc phì cười hay bất ngờ, xúc động khi nhận những lời chúc, hình ảnh độc đáo, hài hước nhưng không kém phần ý nghĩa mang đậm chất "nhất quỷ nhì ma" của học sinh… là những điều thú vị mà các thầy cô "hot" trên facebook chia sẻ với độc giả Tiin nhân dịp tết đến xuân về.

Cô giáo Facebook Mai Phương: Luôn bị "lụt" inbox

"Cô giáo facebook" Vũ Mai Phương hiện là CEO trung tâm Ngoại ngữ 24h. Facebook của cô giáo 8X này có hơn 200.000 lượt theo dõi. Thời đi học, cô Mai Phương từng đoạt hai giải Học sinh giỏi Quốc gia, đạt 990/990 TOEIC và 8.5 IELTS. Cô Mai Phương cảm thấy rất vui khi nhận được sự yêu mến của đông đảo học viên trên cả nước. Cùng lắng nghe tâm sự của cô về chuyện nghề, chuyện Tết nhé!

Cô Mai Phương

"Học viên của tôi không chỉ là học sinh cấp 3, mà còn là sinh viên hay người đi làm. Có lần, tôi đến sân bay cũng được bạn làm thủ tục nhận ra: "Chị Mai Phương dạy tiếng Anh phải không?"; hay lần tình cờ ở trung tâm thương mại, một bạn trẻ lễ phép cúi chào: "Em chào cô ạ!", mà quả thực tôi không biết bạn đó học mình ở đâu, youtube, facebook hay trên các kênh học trực tuyến do mình giảng dạy nữa…

Tôi luôn bị "lụt" inbox vào những ngày lễ dành cho giáo viên và phụ nữ và có thời điểm phải mất 2 tuần để đọc hết các tin nhắn của học sinh gửi tới. Có nhiều học sinh nhắn cho tôi với nội dung khiến tôi rất áy náy: "Em biết là cô rất bận, có lẽ cô sẽ không đọc được tin nhắn của em nhưng vẫn gửi vì em muốn cảm ơn cô. Em yêu quý cô rất nhiều!" Có khi tôi vừa đọc tin nhắn vừa quệt nước mắt vì những tình cảm sâu đậm của học trò dành cho dù chỉ là giáo viên facebook.

Vào ngày Tết, học sinh thường làm bưu thiếp rồi đăng lên facebook gắn tên tôi vào. Tôi nhớ có một em học tôi trên mạng, năm ấy em đỗ đại học với điểm tiếng Anh rất cao.

Tết đó, em muốn đến nhà tặng quà mà không biết địa chỉ, nên ngày nào em cũng đến trung tâm để chờ gặp tôi. Một tối nọ tôi đã gặp em ấy trò chuyện khá lâu, dù em bảo: "Em chờ rất lâu rồi nhưng em chỉ cần gặp cô 5 phút, chụp cô một tấm hình". Tôi quả thực rất xúc động khi nhận được nhiều sự yêu mến đến vậy."

Thầy giáo "hot boy" Tiến Minh: Facebook mang đến cái Tết thú vị hơn

Thầy Lại Tiến Minh có hơn 31 nghìn người theo dõi trên trang facebook cá nhân. Say mê, nhiệt tình với nghề, lại đa tài, đẹp trai như tài tử điện ảnh và tâm lý với học trò khiến thầy giáo sinh năm 1985 này nhận được rất nhiều sự yêu mến, thậm chí còn khiến không ít trò nữ "cảm nắng".

Thầy Tiến Minh

Thầy Minh tâm sự: "Mình cảm thấy rất vui với tình cảm và sự quan tâm của mọi người. Tuy nhiên, được học trò theo dõi trên facebook nhiều cũng có đôi phần áp lực. Vì thế, mình luôn cân nhắc trước bất kì một tấm ảnh hay ‘status" trước khi đăng tải sao cho vẫn giữ hình ảnh đúng mực của một người thầy giáo, đồng thời mang lại những ảnh hưởng tích cực tới các em học sinh.

Bên cạnh việc chia sẻ những hình ảnh về bản thân, cuộc sống thì mình còn sử dụng facebook như một công cụ để hỗ trợ cho công việc giảng dạy như đăng những video hướng dẫn phương pháp học tập hay trò chuyện giải đáp những thắc giúp những em học sinh ở xa, không có cơ hội để học tập, trao đổi trực tiếp.

Facebook đã mang đến cho mình những cái Tết thú vị hơn với nhiều lời chúc theo rất nhiều cách khác nhau. Dù là những lời chúc trực tiếp, tin nhắn hay viết ‘status" thì đều là sự quan tâm và tình cảm của học trò. Mình rất trân trọng và coi nó như những món quà may mắn mà nghề giáo đã mang đến trong dịp đầu năm mới.

Thầy Tiến Minh được các học trò rất yêu mến

Trong dịp Tết, mình vẫn luôn cố gắng dành thời gian để thăm hỏi và chúc tết các thầy cô giáo cũ. Với những thầy cô ở xa, không có điều kiện gặp mặt thì mình gọi điện chúc năm mới. Ngoài ra, mình cùng đồng nghiệp đến chúc Tết gia đình thầy Văn Như Cương. Đây cũng là dịp thầy trò chia sẻ về công việc trong một năm qua."

Cô giáo "chuẩn không cần chỉnh" ở Marie Curie: 300 lời chúc trên facebook

Cô Hồng Hà (giáo viên trường THPT Marie Curie) chia sẻ: "Cha ông ta có câu: "Mùng 1 tết cha, mùng 2 tết mẹ, mùng 3 tết thầy" vào dịp Tết đến. ‘Mùng 3 tết thầy" thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo và là dịp mọi người bày tỏ lòng biết ơn công lao dạy dỗ với thầy cô mình.

Những Tết trước, học trò cũ đến nhà mình chúc Tết, cô lì xì, cô trò nói chuyện vui vẻ đầu năm mới. Nhưng những năm nay "hiếm" hơn, học trò gửi lời chúc qua tin nhắn, viết "lên tường" facebook những lời chúc đáng yêu, ý nghĩa kèm theo những bức ảnh mang không khí tết hoặc hình ảnh cô trò "cười như mùa thu tỏa nắng" để mang niềm vui đầu năm mới.

Truyền thống mùng 3 Tết thầy chỉ còn ở bộ phận nhỏ - những thế hệ trước trân trọng nếp cũ. Nhưng dù chúc qua facebook, tin nhắn điện thoại hay đến trực tiếp thì vẫn đáng trân trọng vì đó là tình cảm chân thành của các em học sinh. Học trò thời nay rất thoải mái, tự nhiên, gần gũi khi thể hiện tình cảm với cô trong suốt năm học.

Trên facebook, các bạn viết yêu cô, nhớ cô hay dùng "icon" dễ thương như "bắn tim", "thả tim", biểu tượng yêu mến là bình thường. Qua facebook, thầy cô trở thành người bạn lớn, kiêm nhà tư vấn tâm lý chuyện "tình yêu tuổi ô mai". Hơn nữa, mình sẽ hiểu thêm về tính cách, cuộc sống gia đình, bạn bè của học trò.

Khi nhận được những lời nhắn ‘inbox" trên facebook, mình cảm thấy rất vui và luôn hồi đáp các bạn ấy. Ngày 20/11 năm nay mình nhận được 300 lời chúc trên facebook. Những lời chúc thật hóm hỉnh, đáng yêu như: "Con chúc cô đừng cáu với bọn con nữa"; "Con chúc cô không phải nhận nhiều bảng kiểm điểm của con"; "Con chúc cô không phải đau đầu vì lũ tiểu quỷ lớp".

Hay có những trò ra trường gần 20 năm, dù đang ở nước ngoài nhưng ngày 20/11 vẫn nhớ gửi lời chúc cho mình. Mình nghĩ rằng trong cuộc sống bận rộn như vậy, trò nhớ đến thầy cô là đáng quý lắm rồi. Vì thế, những tin nhắn của trò mình luôn trân trọng và đó là điều may mắn mà nghề giáo mang lại."

Chúc cho các thầy cô có một ngày Tết thầy nhiều niềm vui và ý nghĩa cùng năm mới an khang. Còn các bạn cũng nhanh chúc các thầy cô của mình thôi nào.

Cô giáo xinh đẹp, đa tài Lan Phương kể chuyện "Mùng 3 Tết thầy"

Nổi tiếng không chỉ bởi gương mặt dễ thương, tươi tắn, xinh đẹp, cô Nguyễn Lan Phương còn được biết đến là một MC của chương trình "Dự báo thời tiết" của Đài truyền hình Việt Nam. Hiện nay, cô đang dạy môn Ngữ Văn - Địa lý tại trường THCS Đoàn Kết, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Cùng Tiin trò chuyện với cô Lan Phương nhé!

Cô Lan Phương

Chào Phương, là một giáo viên trẻ, xinh đẹp, lại là MC thời tiết, nổi tiếng trên mạng xã hội, Phương có bao giờ cảm thấy phiền toái khi nhận được quá nhiều ‘inbox" của học trò hay những người hâm mộ?

Hàng ngày mình nhận được khá nhiều inbox của học trò hay người hâm mộ và mình không cảm thấy phiền toái. Học trò có yêu và tin tưởng thì mới nhắn tin hỏi cô về bài vở và tâm sự những rắc rối trong cuộc sống mà. Tất cả đều xuất phát từ tình cảm nên rất đáng trân trọng. Chỉ có điều là công việc của mình hơi bận nên thường không trả lời ngay được, mong mọi người và học trò thông cảm!

Facebook hỗ trợ như thế nào trong công việc giảng dạy của Phương?

Theo mình, thầy cô giáo sử dụng mạng xã hội để tương tác với trò là một xu hướng tất yếu. Facebook giúp thầy cô hiểu, gần gũi với học trò hơn. Có lần, mình thấy một em học sinh đăng lên facebook tâm trạng chán nản vì chuyện gia đình. Theo dõi kết quả học tập thì thấy em đó học hơi sút. Mình tâm sự với em nhiều hơn và cho em những lời khuyên hữu ích để vượt qua cú sốc và không làm ảnh hưởng đến học tập.

Tuy nhiên, mạng xã hội cũng có nhiều mặt trái, thầy cô khi sử dụng để tương tác với trò cũng nên cẩn trọng. 

8 năm trong nghề giáo, điều lớn nhất mang đến cho Phương là gì?

Đó là tình cảm của học trò. Nhìn trò lớn lên, trở thành những người có đạo đức và có ích cho cuộc sống là niềm hạnh phúc lớn trong sự nghiệp của tất cả các thầy cô. 

Ngày Tết của Phương thế nào?

Ngày Tết mình dành cho gia đình và người thân. Tết này như bao người, mình đi chúc tết, làm cơm cúng này... Cuối ngày, mình sẽ bớt chút thời gian để soạn bài, vì ra Tết mình dạy một chuyên đề quan trọng. 

Đầu xuân năm mới, lại đúng vào ngày ‘Tết thầy tết cô", mình xin phép được gửi lời chúc đến các đồng nghiệp ở khắp mọi miền, mong chúng ta sẽ có một năm ‘lái đò" thuận lợi, đưa học trò cập bến những ước mơ! 

Với cô giáo Phương cùng các học trò nhỏ

Theo Baodatviet.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ