Chuyện đời của những con người xui xẻo nhất thế giới (P2)

Nếu trên đời có thứ gì đen hơn quạ hay chó mực thì chính là những người kém may mắn nhất trong lịch sử này. Cùng xem họ gặp phải những bất trắc gì nhé.

Chuyện đời của những con người xui xẻo nhất thế giới (P2)

Bạn biết Nobita chứ? Cậu chàng 4 mắt ấy là chúa xui xẻo. Nếu bạn nghĩ trên đời không ai gặp nhiều rủi ro hơn cậu ta thì lầm rồi nhé. Vì, Nobita là nhân vật hư cấu, nên những xui rủi đó cũng không thật, hơn nữa cậu còn có Doraemon. Những người gặp xui xẻo này hoàn toàn có thật và thê thảm hơn Nobita, vì chẳng ai ban cho họ một chú mèo máy nào cả.

Adolphe Sax

Chuyen doi cua nhung con nguoi xui xeo nhat the gioi (P2) - Anh 1

Cha mẹ Adolphe Sax là những nhà thiết kế nhạc cụ nổi tiếng, thế nên, ông đã tiếp xúc với các dụng cụ âm nhạc và học làm chúng từ bé. Ngày còn trẻ Adolphe được nhiều người biết đến là một thiên tài chơi kèn Clarinet và sáo. Nhưng với tài năng thiên bẩm, niềm đam mê của bản thân và có được tuyệt kỹ chế tạo nhạc cụ từ cha mẹ ông đã kế thừa sự nghiệp gia tộc.

Ông đã góp nhiều công sức trong việc cải tiến các loại kèn Horn, nâng cấp kèn Bass Clarinet,… Adolphe chính là người đã chế tạo ra kèn Saxophone, năm đó ông 26 tuổi, ông cũng là người đầu tiên chơi nó.

Thế nhưng, phải chăng “chữ tài liền với chữ tai một vần”, ông có một tuổi thơ khá dữ dội, rất nhiều lần suýt bị thần chết mang đi. Ông đã ngã từ lầu 3, đầu đập vào đá, người ta từng nói chắc chắn ông không qua khỏi. Khi 3 tuổi, ông đã uống nhầm axit sunfuric loãng, tiếp theo là cho hẳn một cái đinh ghim vào bụng. Sau đó, ông suýt chết trong một vụ nổ thuốc súng.

Thần xui xẻo vẫn để mắt tới ông khi không lâu sau ông lại té vào một cái chảo nóng và bị bỏng nặng. Ông cũng từng bị ngộ độc, gần như sắp “đi bán muối” vì ngạt thở trong chính phòng ngủ của mình. Ra đường thì tai bay vạ gió khi ai đó vô tình ném một viên đá to vào đầu ông. Adolphe đã có một lần suýt chết đuối.

Cuộc đời bi thảm của ông chưa dừng lại, việc tạo ra Saxophone, khiến ông bị nhiều người ganh ghét. Các đối thủ đã nghĩ đủ trò để kiện cáo ông về thiết kế của Saxophone, phá bĩnh công việc làm ăn, đánh cắp các thiết kế, dụ dỗ thợ giỏi của ông. Những điều đó khiến ông phá sản 3 lần. Sau khi bằng sáng chế hết hiệu lực, họ tạo ra rất nhiều loại kèn từ việc chôm chỉa ý tưởng chế tạo Saxophone của Adolphe.

Từ cổ chí kim, có lẽ không ai đối mặt với cái chết nhiều hơn Adolphe. Năm 1853, ông phát hiện mình bị ung thư môi. Cuối cùng, cuộc sống nhiều sóng gió của ông kết thúc vào mùa xuân năm 1984. Ông ra đi trong sự nghèo đói cùng cực.

Walter Summerford

Chuyen doi cua nhung con nguoi xui xeo nhat the gioi (P2) - Anh 2

Không biết nên nói Walter Summerford xui xẻo hay may mắn khi ông đã 3 lần bị sét đánh trúng nhưng không chết. Nhưng chắc chắn chẳng ai mong muốn có được cái “may mắn” ấy.

Ông từng là một thiếu tá phục vụ trong quân đội của Hoàng gia Anh. Ông bị sét đánh lần đầu tiên khi đang chiến đấu, nó không giết được ông nhưng khiến ông bán thân bất toại. Khi về Vancouver (Canada) sống, thần sét “rượt” theo, lần thứ 2 này khiến ông không cử động được nửa người bên phải. Vài năm sau, khi đang dạo mát ở công viên, Summerford lại bị sét đánh trúng, cũng như hai lần trước, ông sống sót. Ông mất 2 năm sau đó, dĩ nhiên không liên quan tới sấm sét.

Thực tế, Walter Summerford không phải là người bị sét đánh trúng nhiều nhất vì Roy Sullivan bị sét đánh những 7 lần. Điều khiến người ta hoảng hồn là vào năm 1916, khi vị thiếu tá này đã mồ yên mả đẹp 4 năm, sét lại đánh trúng mộ ông và ngôi mộ bị phá hủy hoàn toàn. Chẳng biết ông có thù oán gì với thần sấm mà ngôi mộ cũng không được buông tha.

Ronald Wayne

Chuyen doi cua nhung con nguoi xui xeo nhat the gioi (P2) - Anh 3

Nếu là fan của Apple thì bạn không thể không biết Ronald Wayne – người đồng sáng lập Apple cùng với Jobs Steven và Steven Wozniak. Nếu bạn thấy mình không may mắn hay vô tình bỏ qua cơ hội tốt nào đó thì vui lên đi, Wayne còn đen đủi hơn bạn nhiều.

Ngày 1/4/1976, khi Wayne 42 tuổi, ông cùng Jobs, Wozniak thành lập Apple, ông cũng chính là người thiết kế logo quả táo cắn dở. Nhưng hơn 10 ngày sau, Wayne đã nhượng lại 10% cổ phần của mình với giá 800 USD (khoảng 18,2 triệu đồng) và ra đi vì không thể chịu đựng nổi “mặt tối” của 2 người đồng đội. Ông đã “đánh rơi” một khoản tiền khổng lồ vì quyết định đó. Sau 40 năm, 10% cổ phần của Apple có giá trị khoảng 60 tỷ USD (khoảng 1.363,6 nghìn tỷ đồng).

Thế nhưng, Ronald Wayne nói rằng ông không hối hận với quyết định lúc ấy, mặc dù khi 42 tuổi hay 82 tuổi ông cũng không thể kiếm được số tiền đó. Vì, ông đam mê game, hơn thế, ông không có tài năng về lĩnh vực công nghệ máy tính và cũng không nghĩ mình đủ sức chịu đựng để đồng hành cùng Jobs. Wayne cho biết, hiện tại ông chẳng giàu có nhưng đang sống khá thoải mái. Ông cũng đã kiếm được vài chục ngàn đô la khi đấu giá các tài liệu về Apple những ngày đầu.

Jeanne Rogers

Chuyen doi cua nhung con nguoi xui xeo nhat the gioi (P2) - Anh 4

Một trong những người gặp xui xẻo nhất hành tinh tiếp theo là Jeanne Rogers. Năm 1967, khi Jeanne 18 tuổi, cô cùng bạn đi du lịch, lúc chụp hình trên tàu, cô đã bị ngã khỏi boong, bạn cô chạy đi tìm sự giúp đỡ của mọi người nhưng lại bị té và bất tỉnh. Không đen như Walter Summerford nhưng cô cũng bị sét đánh 2 lần.

Khi đi dạo cùng con trai, Jeanne đã bị một con dơi tóm đầu và cào cấu liên tục, người xung quanh quá hoảng sợ nên chẳng ai đến giúp. Cô còn suýt bị bắn, bị cướp, bị lọt cống, thậm chí là gần như mất mạng vì bị người chồng say rượu bóp cổ vào năm 1981. Jeanne Rogers luôn bị vận đen đeo bám, đến nỗi cô phải nói rằng cuộc sống này làm cô khiếp sợ hơn cả cái chết.

Jason và Jenny Cairns-Lawrence

Chuyen doi cua nhung con nguoi xui xeo nhat the gioi (P2) - Anh 5

Jason và Jenny Cairns-Lawrence là một cặp vợ chồng người Anh. Từ trước đến nay chắc chẳng ai chứng kiến nhiều vụ khủng bố lớn bằng họ. Năm 2001, khi họ đến New York (Mỹ) để du lịch thì Tòa tháp đôi bị tấn công. Sự kiện 911 ấy đến nay vẫn còn là nỗi đau của người Mỹ và của cả nhân loại với 2.996 người thiệt mạng.

Năm 2005, khi họ đến London (Anh) để nghỉ ngơi, thư giãn thì 4 máy bay ném bom tự sát đã tấn công hệ thống tàu điện ngầm và mạng lưới xe buýt ở đây. “Ngày thứ 5 thảm họa” ấy đã cướp đi hơn 50 mạng người, khoảng 700 người bị thương.

Nạn khủng bố vẫn tiếp tục “ám” cặp vợ chồng này khi vào năm 2008, một lần nữa, lúc họ đến Mumbai (Ấn Độ) để du lịch thì thành phố này đã bị tấn công vào đêm 26/11. Có lẽ Jason và Jenny Cairns-Lawrence không bao giờ dám hưởng thụ một kỳ nghỉ nào nữa.

Costis Mitsotakis

Chuyen doi cua nhung con nguoi xui xeo nhat the gioi (P2) - Anh 6

Người đàn ông nhọ nhất thế giới đây rồi. Ngày 22/12/2011, làng Sodeto (Tây Ban Nha) đã mở tiệc ăn mừng linh đình khi cả làng với 70 hộ dân sinh sống này đã trúng số độc đắc, loại vé El Gordo (vé số chỉ phát hành dịp Noel). Costis Mitsotakis – nhà làm phim người Hy Lạp là cư dân duy nhất trong làng không được hưởng niềm vui trúng số.

250 người trong làng đã trúng 950 triệu USD (gần 21,6 nghìn tỷ đồng). Anh chàng Costis Mitsotakis bỗng nhiên trở thành kẻ “rách rưới” nhất làng. Anh “lọt sổ” vì anh là người duy nhất không mua vé số, nguyên nhân là do… anh ở cách làng 500 m, không ai để ý và mời anh mua vé số!!! Tuy không được thần may mắn ngó ngàng nhưng Costis cũng có cách tận hưởng niềm vui riêng, anh đã làm một đoạn phim về sự thay đổi bất ngờ của ngôi làng. Người dân nơi đây cũng nói rằng, anh không giàu nhờ trúng số, nhưng một ngày nào đó anh sẽ giàu nhờ tài năng trời phú.

Chị em nhà Yooket

Chuyen doi cua nhung con nguoi xui xeo nhat the gioi (P2) - Anh 7

Năm 1991, Yooket Paen 57 tuổi, sống ở vùng nông thôn Angthong (Thái Lan) đang đi dạo thì vô tình trượt xuống vũng phân bò. Theo phản xạ, cô nắm lấy sợi dây gần đó, nhưng đen đủi thay, sợi dây cô nắm lại là sợi dây điện hở.

Em gái cô, Yooket Pan, 52 tuổi còn có số nhọ hơn cô. Yooket Pan đang kể lại trình tự cái chết của chị gái cho người dân trong làng thì cũng bị trượt chân và có cái chết giống y chị gái.

George Lawrence Price

Chuyen doi cua nhung con nguoi xui xeo nhat the gioi (P2) - Anh 8

Có lẽ người gặp xui xẻo nhất trong Thế chiến I là George Lawrence Price, một binh lính người Canada. Ngày 11/11/1918, George Lawrence Price cùng vài đồng đội đã đi tuần tra một ngôi nhà phát ra tiếng động lạ khi đang chờ lệnh ngừng bắn.

Họ phát hiện trong ngôi nhà đó có những binh lính Đức đang ẩn nấp với các khẩu súng máy. Một tay bắn tỉa người Đức đã làm Price bị trọng thương, anh mất lúc 10 giờ 58 phút, trước lệnh ngừng bắn 2 phút. George Lawrence Price cũng trở thành binh lính chết cuối cùng trong Chiến tranh thế giới thứ 1.

Theo PNNews

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Từ niềm vui khi biết mình mang thai đến sự phấn khích khi cảm nhận được chuyển động của thai nhi, mẹ và con được kết nối bằng máu và trái tim. (Ảnh: ITN).

Lý do hầu hết trẻ em gần gũi mẹ hơn cha

GD&TĐ - Dù là thời thơ ấu hay khi trưởng thành, hầu hết trẻ em đều có mối liên kết sâu sắc hơn với mẹ mình và phụ thuộc vào mẹ nhiều hơn về mặt tâm lý.