Chiếc áo đẫm mồ hôi và sự vất vả của Công Lý

Diễn xuất giữa trời nắng gắt, chiếc áo Công Lý mặc ướt đẫm mồ hôi. Dù vậy, "cô Đẩu" vẫn say sưa diễn xuất, quên cả thời tiết khắc nghiệt.

Chiếc áo đẫm mồ hôi và sự vất vả của Công Lý
 Sáng sớm, Công Lý tự mình lái xe từ Hà Nội tới Sơn Tây để quay. Anh cẩn thận mang theo đồ ăn sáng. Vừa thấy Công Lý tới, người dân xung quanh kéo tới rất đông, cô Đẩu mỉm cười chào mọi người một cách thân thiện.  Vì nhân viên hậu trường chưa chuẩn bị xong bối cảnh nên Công Lý tranh thủ trò chuyện cùng anh em trong đoàn.  Để chuẩn bị tốt nhất cho cảnh quay, Công Lý ôn lại kịch bản và tập thoại trước. Trong khi đọc kịch bản, anh hoàn toàn tập trung, không trò chuyện.  10h, nhân viên phục trang chuẩn bị xong trang phục cho Công Lý. Anh nhanh nhẹn ướm thử đồ.  Sau khi lựa chọn được trang phục phù hợp, Công Lý diện ngay. Vì dáng người nhỏ nên anh mất khá nhiều thời gian cho việc lựa đồ.  Lúc này, các diễn viên khác cũng đã hoàn thành việc hóa trang và thay trang phục. Công Lý cùng đạo diễn và các anh em phân tích kịch bản và lời thoại.  Vì đoàn phim xuất hiện khá nhiều diễn viên nổi tiếng nên bà con xung quanh bối cảnh kéo đến rất đông. Mọi người xếp hàng chờ được chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn phim.  Tranh thủ lúc nhân viên hậu trường chuẩn bị đạo cụ, Công Lý vui vẻ tạo dáng chụp ảnh cùng người hâm mộ.  12h, bữa cơm trưa của cả đoàn diễn ra chóng vánh, khẩn trương. Bữa cơm rất đạm bạc nhưng Công Lý tỏ ra khá thoải mái. Anh đã quá quen với những bữa cơm dã chiến thế này.  13h, Công Lý và cả đoàn bắt đầu thực hiện những cảnh quay buổi chiều.  Trong phim, Công Lý vào vai người trưởng ban văn hóa giản dị, tận tụy với phong trào văn hóa của thôn Bàng Hoàng. Đây là hình ảnh khá quen thuộc của Công Lý trên màn ảnh nhỏ.  Với mong muốn tôn vinh người phụ nữ chân lấm tay bùn, trưởng ban văn hóa thôn Công Lý đã đứng ra tổ chức cuộc thi Hoa hậu quý bà của thôn.  Tuy nhiên, để tổ chức được cuộc thi này không hề dễ dàng. Trưởng ban văn hóa liên tục gặp phải trục trặc, phiền toái trong quá trình tổ chức.  Thực hiện cảnh quay giữa trưa nắng, phải hoạt động khá nhiều nên Công Lý thấm mệt. Mồ hôi ướt đẫm lưng, anh vẫn say sưa diễn xuất.  Đây là lần hiếm hoi Công Lý xuất hiện trong 1 phim hài Tết. Anh cho biết: Đã nhiều lần đạo diễn Trần Bình Trọng mời tôi diễn xuất trong seri Đại gia chân đất, nhưng vì tôi quá bận nên không tham gia được.  Thời gian gần đây, tôi có chút thời gian rảnh nên vui vẻ nhận lời tham gia cùng Trần Bình Trọng chứ không phải vì cát-xê hay vì lý do gì khác. Mặc dù vai diễn của tôi trong Đại gia chân đất 6 không quá mới mẻ và đặc sắc nhưng tôi sẽ cố gắng hết mình để đem đến tiếng cười cho khán giả.  Không còn trẻ, lại phải diễn xuất giữa trời nắng gắt trên nền sân xi-măng, Công Lý tỏ ra khá mệt mỏi. Mồ hôi thấm ướt lưng áo cô Đẩu.  Với kinh nghiệm dày dặn, Công Lý phớt lờ những khó khăn về mặt khách quan, hết mình thể hiện nhân vật.  Nhìn thấy nỗi vất vả của các nghệ sĩ, những người dân xung quanh trầm trồ: Làm diễn viên cũng khổ chẳng kém nông dân! Bác ấy là diễn viên nổi tiếng mà nhiệt tình quá!  Giữa những đúp quay, Công Lý tranh thủ vào nhà để tránh nắng. Trong lúc nghỉ ngơi, cô Đẩu vẫn trầm tư nhẩm lại lời thoại, tập thể hiện biểu cảm gương mặt.  Trước máy quay, Công Lý và Quang Tèo có nhiều pha đối đầu nhưng ở hậu trường, họ rất thân thiết. Thấy Quang Tèo mệt, Công Lý nhanh nhẹn chia sẻ cho anh cốc nước của chính mình.  Nghỉ ngơi vài phút, Công Lý và các anh em trong đoàn lại tiếp tục làm việc dưới cái nắng nóng gay gắt. Tuy mệt, cô Đẩu vẫn vui đùa cùng các nhân viên hậu trường.  17h, cả đoàn vẫn chưa hoàn thành công việc của buổi chiều. Công Lý tỏ ra khá sốt ruột khi tiến độ của đoàn bị chậm.  Trước những lời thăm hỏi, động viên của người hâm mộ và anh em trong đoàn, Công Lý trải lòng: Mình có tuổi rồi, không làm sung được như trước nữa. 19h, nhiều thành viên trong đoàn đã xong việc và chuẩn bị ra về, riêng Công Lý và Quang Tèo vẫn vui vẻ ở lại để hoàn thành những cảnh quay cuối.
Theo Trí thức trẻ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ