Chỉ cần có bạn làm thiết kế, ảnh xấu đến đâu cũng trở nên chất ngất thế này

Để có những bức ảnh nghệ thuật, bối cảnh đôi khi không quan trọng bằng người mẫu biết "diễn sâu", phó nháy chịu khó lăn xả, và người thiết kế đầy ắp ý tưởng.

Chỉ cần có bạn làm thiết kế, ảnh xấu đến đâu cũng trở nên chất ngất thế này
Choi voi nguoi ban lam thiet ke, anh xau den dau cung tro nen
Đằng sau những bức ảnh lung linh trên mạng xã hội có thể là một hậu trường "lầy lội" không tưởng. Chỉ vài thanh gỗ và quyển sách đã có thể tạo nên một khung cửa thơ mộng như thế này.
Choi voi nguoi ban lam thiet ke, anh xau den dau cung tro nen
Choi voi nguoi ban lam thiet ke, anh xau den dau cung tro nen
Chẳng cần lặn lội đến tận Sahara, bạn vẫn có thể đăng ảnh check-in ở hoang mạc nếu có sẵn cát và một vài đạo cụ đơn giản tại nhà.
Choi voi nguoi ban lam thiet ke, anh xau den dau cung tro nen
Choi voi nguoi ban lam thiet ke, anh xau den dau cung tro nen
Phía sau bức hình hoàn hảo là cả một quá trình sáng tạo miệt mài và nghiêm túc của model lẫn ekip.
Choi voi nguoi ban lam thiet ke, anh xau den dau cung tro nen
Choi voi nguoi ban lam thiet ke, anh xau den dau cung tro nen
"Sống ảo" đâu phải dễ. Trước hết bạn phải biết "diễn sâu" trong mọi hoàn cảnh và quan trọng nhất vẫn là một đứa bạn biết chụp và chỉnh ảnh có tâm.
Choi voi nguoi ban lam thiet ke, anh xau den dau cung tro nen
Choi voi nguoi ban lam thiet ke, anh xau den dau cung tro nen
Nếu chụp ảnh đôi, bạn còn cần một ekip chuyên nghiệp, có thể "hô mưa gọi gió" như thế này.
Choi voi nguoi ban lam thiet ke, anh xau den dau cung tro nen
Choi voi nguoi ban lam thiet ke, anh xau den dau cung tro nen
Loạt ảnh này khiến chúng ta phải công nhận rằng "sống ảo" là cả một nghệ thuật.
Choi voi nguoi ban lam thiet ke, anh xau den dau cung tro nen
Choi voi nguoi ban lam thiet ke, anh xau den dau cung tro nen
Nhưng vẫn có câu "Nghệ thuật là ánh trăng lừa dối", vậy nên chớ vội tin vào những bức ảnh lung linh trên mạng hay quá sốc khi nhìn thấy hậu trường "bá đạo" của chúng.
Theo zing.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Trần Gia Tín cùng các bạn học ở Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn.

Ngược dòng thời gian tìm lại ước mơ thuở 18

GD&TĐ - Sau hơn ba thập kỷ gắn bó với ngành Giáo dục, từng dìu dắt trẻ khiếm khuyết và đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý, ông Trần Gia Tín vẫn chọn quay lại giảng đường ở tuổi nghỉ hưu.