Chàng trai vẽ chân dung “sao” U23 Việt Nam đẹp như ảnh

GD&TĐ -Nguyễn Kim Huy (sinh năm 1995) cho biết đặt nét vẽ đầu tiên từ khi Quang Hải gỡ hòa và bắt đầu hiệp phụ trong trận đấu với U23 Qatar, Huy vừa vẽ vừa xem ở nhà và tranh thủ lúc cảm hứng cao trào để hoàn thành bức tranh.

Chàng trai vẽ chân dung “sao” U23 Việt Nam đẹp như ảnh

Nguyễn Kim Huy có nghệ danh là Kym, hiện đang là sinh viên năm cuối của trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng. Cũng giống như hàng triệu người dân Việt Nam, Huy vui mừng trước chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam nhưng 9x lại có cách “ăn mừng” rất đặc biệt.

Và đây là tác phẩm cuối cùng
Và đây là tác phẩm cuối cùng

Ấn tượng trước tài năng của tiền vệ sinh năm 97, Huy đã đặt bút vẽ tranh và vẽ say sưa. “Mình vẽ từ khi Quang Hải gỡ hòa và bắt đầu hiệp phụ. Mình vừa vẽ vừa xem ở nhà và tranh thủ lúc cảm hứng dồi dào. Thật sự lúc đó thấy rất tự hào khi cơ hội vào chung kết được Quang Hải trao cho toàn đội. Đến khoảng 15 giờ ngày hôm sau thì vẽ xong. Nên tầm khoảng 14-16 tiếng mình hoàn thành bức tranh”, Huy cho biết.

Được biết hiện tại, ngoài thời gian học tập Huy cũng đi vẽ tranh thuê. Trước Quang Hải, Huy cũng có rất nhiều bức tranh chân dung ấn tượng khác, đều đẹp như ảnh được vẽ hoàn toàn bằng tay.

Bức tranh màu được Kym tâm đắc nhất là vẽ thành viên TOP của Big Bang
Bức tranh màu được Kym tâm đắc nhất là vẽ thành viên TOP của Big Bang
G-Dragon – nhóm trưởng Big Bang
G-Dragon – nhóm trưởng Big Bang
Ca sĩ Lê Cát Trọng Lý
Ca sĩ Lê Cát Trọng Lý
Theo Dân trí

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giờ ôn tập của đội tuyển học sinh giỏi môn Lịch sử, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

'Trái ngọt' từ tình yêu lịch sử

GD&TĐ - Với 6/8 học sinh đạt giải quốc gia, đội tuyển Lịch sử, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đã góp phần quan trọng giúp tỉnh Lai Châu xác lập kỷ lục mới với tổng số 20 giải thưởng trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, năm học 2025 - 2026.

Sinh viên Trường Đại học Sư phạm TPHCM chung tay xây nhà tình nghĩa cho học sinh nghèo ở Tây Ninh. Ảnh: Tuổi trẻ Ninh Điền

Dấu chân sinh viên trên những nẻo xuân

GD&TĐ - Mỗi độ xuân về, sinh viên nhiều trường đại học tại TPHCM lại lên đường đến với những vùng còn nhiều khó khăn, chung tay thực hiện hoạt động tình nguyện ý nghĩa; tổ chức hành trình về nguồn, thăm hỏi, tri ân người có công, qua đó thể hiện sâu sắc đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của thế hệ trẻ hôm nay.