Chàng trai 17 tuổi trồng vườn để tưởng nhớ người bạn quá cố

Arthur dành trọn lòng yêu mến đối với người bạn già vào từng khóm cây, hoa trong mảnh vườn nhỏ xinh xắn của cậu.

Chàng trai 17 tuổi trồng vườn để tưởng nhớ người bạn quá cố
[Caption]j

17 tuổi, Arthur, sống ở Brussels, Bỉ, say mê làm vườn thay vì dành thời gian chơi game như các bạn của cậu.

[Caption]j

Niềm đam mê cây cốicó sẵntrong Arthur từ thuở nhỏ nhưng được nuôi dưỡng và thổi bùngbởi người bạn già Fons.

[Caption]j

Fons dạy Arthur cách làm vườn, những kiến thức cơ bản về thực vật và cho phép cậu thực hành trên mảnh vườn của ông.

[Caption]j

Ít lâu sau, chàng trai người Bỉ có thể tự tay cải tạo miếng đất nhỏ và trồng thử vài loại rau như bí ngòi, cà rốt... trên khu vườn của riêng mình.

[Caption]j

Fons đột ngột qua đời khiến người bạn nhỏ tuổi hụt hẫng.

[Caption]j

Cậu quyết định biến nỗi mất mát này thành động lực đểtiếp tục làm vườn.

[Caption]j

Đều đặn mỗi năm, Arthur bổ sung thêm nhiều loại cây, rau và hoa mới.

[Caption]j

Cậu tự tay biến nơi này thành "thiên đường" bằng các hàng rào gỗ, đèn treo và những chậu hoa.

[Caption]j

Hai năm trước, chàng trai trẻ đạt thành tích học tập tốt nên được bố mẹ hứa tặng quà. Câu trả lời: "Con muốn một khu vườn rộng rãi hơn"của cậu đã khiến họ sửng sốt.

[Caption]j

Khu vườn với diện tích khiêm tốn là nơi Arthur muốn đến nhất sau giờ học.

[Caption]j

Cậu chia sẻ, mỗi lần ngồi trong vườn, tỉ mỉ chăm chút từng mầm nhỏ, mọi âu lo và mệt mỏi tan biến.

[Caption]j

"Nếu mỗi người đều có một khu vườn cho riêng mình, tất cả nhân loại sẽ hạnh phúc và giải quyết được hầu hết vấn đề khí hậu, môi trường", người bạn nhỏ tuổi của Fons chia sẻ.

Theo Ngoisao.net

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ