Câu chuyện kỳ bí về một ma nơ canh có bàn tay giống người thật

Một mannaquin hình nộm cô dâu đã tồn tại ở một cửa hàng Chihuahua (Mexico) 75 năm qua. Đằng sau đó là một câu chuyện kỳ bí mà đến nay người ta vẫn chưa tài nào lý giải nổi.

“Mannaquin xác chết” tại cửa hàng La Casa de Pascualita. Ảnh: Odditycentral
“Mannaquin xác chết” tại cửa hàng La Casa de Pascualita. Ảnh: Odditycentral

Chuyên mục đời sống là cẩm nang tin cậy cho mọi người trong cuộc sống thường ngày với những chia sẻ về cách chăm sóc sức khỏe, địa điểm du lịch. 

Các bí quyết làm đẹp sẽ giúp chị em phụ nữ tự tin hơn và chuyên mục món ngon mỗi ngày sẽ giúp giải tỏa nỗi lo với câu hỏi Hôm nay ăn gì.

Trong nhiều năm qua, câu chuyện về mannnequin tại cửa hàng La Casa de Pascualita khiến nhiều người cảm thấy tò mò.

Truyền thuyết cho rằng đây là xác chết trỗi dậy về đêm.Câu chuyện được nhiều người đồn thổi ly kì rằng cách đây 80 năm, Pascualita -con của chủ cửa hàng này đã qua đời đúng vào ngày cưới của mình. Mẹ của Pascualiata đã mặc cho cô bộ áo cưới và ướp xác cô để ở phía trước của cửa hàng.

Lần xuất hiện đầu tiên của Pascualita tại cửa hàng từ năm 1930, và hình nộm đó đến hôm nay vẫn luôn ở đó.

Nhiều người khi đi qua cửa hàng không thể tránh khỏi được ánh mắt mê hoặc của mannaquin này. Các chủ sở hữu đã thay đổi trang phục cho mannaquin một cách thường xuyên nhưng trang phục cưới cũng không hề thay đổi.

Chỉ chủ nhân cũ và một số nhân viên mới được phpes mặc và cởi quần áo cho mannaquin này. Nhiều người cho rằng, vị trí của mannaquin vào ban đêm luôn được dịch chuyển ở cửa sổ.

Những câu chuyện thêu dệt này khá là đáng sợ.Một nhân viên của cửa hàng cho biết "Mỗi lần đến gần mannaquin là tay tôi toát hết mồ hôi vì bàn tay cô ấy rất có sức sống, thậm chí còn nhìn thấy cả tĩnh mạch trên chân cô ấy.Tôi tin rằng cô ấy là một người thực sự".

Bàn tay của mannaquin rất giống với người thật. Ảnh nguồn: Odditycentral
Bàn tay của mannaquin rất giống với người thật. Ảnh nguồn: Odditycentral 

Trước những lời đồn đoán, những nhà khoa học cho biết điều này là không thể vì không thể ướp ai đó và bảo quản hoàn hảo một cách như thế.

Theo thời gian, bộ phận trên cơ thể ướp sẽ xấu đi nếu để trong môi trường tự nhiên.

Tuy nhiên, câu chuyện về cô dâu mannaquin tại cửa hàng ở Mexico vẫn luôn được coi là câu chuyện thu hút được đông đảo sự quan tâm và tỏ mò từ người dân xung quanh.

Theo Tin mới

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ