Cặp tình nhân máu lạnh nhất nước Anh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trong giai đoạn 1963 - 1965, Ian và Myra đã cưỡng hiếp và sát hại 5 đứa trẻ tại thành phố Manchester (Anh).

Ian Brady và Myra Hindley bị kết án tù chung thân.
Ian Brady và Myra Hindley bị kết án tù chung thân.

Bữa tiệc chết chóc

Tối ngày 6/10/1965, sau khi tan làm, anh David Smith lái xe đến thẳng nhà của chị gái vợ là Myra và người yêu là Ian tại số 16 Đại lộ Wardle Brook, thành phố Manchester (hạt Cheshire, Vương quốc Anh) vì có hẹn uống rượu.

Đến nơi, David đi vào bếp trong khi chờ Ian đi lấy rượu. Khoảng 1 - 2 phút sau, anh ta nghe thấy tiếng hét thất thanh và tiếng Myra gọi giúp đỡ. Khi chạy vào phòng khách, David thấy một chàng trai khoảng 17 tuổi nằm bất tỉnh trên ghế sofa. Ian đứng ở phía trước, cầm rìu đánh vào đầu, sau đó siết cổ nạn nhân bằng sợi dây điện thoại đến khi nạn nhân trút hơi thở cuối cùng.

David không dám báo cảnh sát vì sợ sẽ bị cặp đôi tấn công. Anh ta im lặng giúp hai người vận chuyển thi thể lên xe và mang đi vứt ở một cánh đồng hoang. Sau khi về nhà, David đem chuyện này kể cho vợ là Maureen. Chờ đến sáng, anh ta đến đồn cảnh sát gần nhất báo án.

Myra và Ian lập tức bị bắt vì tình nghi giết người. Ban đầu, cả hai khẳng định bản thân vô tội và David mới là kẻ giết người. Tuy nhiên, lời khai của David rất chân thật, chi tiết nên cảnh sát vẫn nghi ngờ Ian với Myra và quyết định khám xét nhà.

Ở gara ô tô, cảnh sát phát hiện một chiếc vali chứa nhiều loại trang phục, ghi chú, ảnh và phim âm bản. Trong đó, họ có thể lờ mờ nhận ra những bức ảnh khiêu dâm của 9 trẻ em, một đoạn băng ghi âm dài 16 phút về một cô bé nhận là “Lesley Ann Weston” đang la hét, khóc lóc và cầu xin được về nhà với mẹ. Sau này, mẹ Lesley xác nhận ảnh và giọng trong đoạn ghi âm là con gái bà.

Ngoài ra, cảnh sát phát hiện một cuốn sổ chỉ viết nguệch ngoạc dòng chữ “John Killbride” kèm những bức ảnh chụp vợ chồng Ian ở cánh đồng hoang Saddleworth Moor, phía Tây Bắc Anh. Nghi ngờ cặp đôi là những kẻ giết người hàng loạt, cảnh sát đã mở cuộc điều tra diện rộng.

Cơ quan điều tra cáo buộc Ian Brady, 27 tuổi, cùng với bạn gái anh ta, Myra Hindley, 23 tuổi, đã cưỡng hiếp và sát hại 5 đứa trẻ. Những chi tiết rùng rợn về việc bắt cóc, tra tấn, đánh đập và lạm dụng tình dục trẻ em dần dần được hé lộ trong quá trình điều tra và phơi bày trước công chúng.

Cả nước Anh chấn động trước sự việc. Các phương tiện truyền thông gọi họ bằng những cái tên như cặp đôi xấu xa nhất nước Anh hay vụ giết người Moors vì họ thường giấu xác nạn nhân ở Saddleworth Moor.

Cặp đôi quái gở

Sinh năm 1942, Myra Hindley lớn lên trong khu ổ chuột ở vùng ngoại ô Manchester. Cô là con gái cả, có người cha nghiện rượu và thường xuyên đánh đập vợ con.

Từ nhỏ, Myra đã được cha khuyến khích sử dụng bạo lực để giải quyết xung đột. Năm 18 tuổi, Myra bỏ học và làm nhân viên đánh máy cho một công ty phân phối hóa chất. Tại đây, cô ta gặp gỡ nhân viên văn thư Ian Brady và nhanh chóng phải lòng Ian dù biết anh ta có quá khứ không tốt.

Ian Brady lớn hơn Myra 5 tuổi. Anh ta sinh năm 1938 tại Glasgow, Scotland trong một gia đình đơn thân có mẹ là nhân viên phục vụ phòng trà còn cha không rõ danh tính. Lớn lên trong gia đình thiếu vắng tình yêu thương, Ian bỏ bê học hành, từng ba lần ra tòa án vị thành niên vì tội đột nhập nhà, đe dọa người khác bằng dao.

Ở tuổi vị thành niên, Ian từng phải vào trại cải tạo 2 năm sau khi bị bắt quả tang đột nhập và ăn trộm. Đến năm 1967, sau khi được thả tự do, Ian chuyển đến sống và làm việc tại Manchester.

Từ tháng 12/1961, Ian và Myra bắt đầu hẹn hò. Trong buổi gặp mặt đầu tiên, Ian dẫn người yêu đi xem bộ phim nói về phiên tòa Nuremberg, nơi xét xử 24 nhân vật cao cấp của Đức Quốc xã. Anh ta thường xuyên chia sẻ với Myra niềm say mê đối với Đức Quốc xã. Để chiều lòng người yêu, Myra cũng thay đổi phong cách sang tóc xoăn vàng, môi tô son đỏ thẫm cho giống với hình ảnh người phụ nữ trong Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Sau một thời gian tìm hiểu, Myra lờ mờ nhận thấy những điểm bất thường của Ian. Thời gian đầu, cô hay viết thư cho bạn bè để bày tỏ những lo ngại của mình. Trong thư, Myra kể từng bị Ian chuốc thuốc, tẩy não về tôn giáo, chính trị. Nhưng dần dần, Myra đã thay đổi từ cô gái dè dặt, nhút nhát sang người phụ nữ gợi cảm, sắc sảo. Cô ít đi chơi với bạn bè, chỉ bám lấy Ian.

Cặp đôi ngày càng khép kín, thường đến thư viện mượn sách về tội phạm, vụ án hình sự. Có lúc, họ mua súng, thuê xe và lên kế hoạch cướp ngân hàng nhưng không thành công. Mơ mộng về những vụ cướp giúp họ trở nên giàu có nhanh chóng lụi tắt. Cả hai nhận ra giết người phù hợp với khả năng của mình hơn. Vào năm 1963, Ian và Myra tấn công nạn nhân đầu tiên là Pauline Reade, 16 tuổi, bạn cùng trường của em gái Myra.

Ian chụp Myra tại cánh đồng Saddleworth Moor.

Ian chụp Myra tại cánh đồng Saddleworth Moor.

Vụ án đầu tiên

Ngày 12/7, khi Pauline trở về nhà sau lớp khiêu vũ, Myra đã tiếp cận nữ sinh và đề nghị cho đi nhờ. Khi Pauline lên xe, Myra nhờ cô bé cùng mình ra cánh đồng hoang ở Saddleworth Moor để tìm một chiếc găng tay bị rơi mất. Trong hành trình này, Ian đi xe máy theo sau. Đến nơi, Myra kéo Pauline vào sâu trong cánh đồng, nơi Ian đã chờ sẵn.

Hắn ta cưỡng hiếp Pauline rồi cùng Myra sát hại và chôn xác nạn nhân. Vụ án rơi vào bế tắc vì cảnh sát không tìm thấy thi thể của Pauline hay nhân chứng trước khi cô gái biến mất. Mãi 20 năm sau, thi thể của Pauline mới được tìm thấy. Nạn nhân vẫn mặc chiếc váy khiêu vũ và khoác ngoài một chiếc áo màu xanh.

Năm 1964, Ian và Myra chuyển về sống tại số 16 Đại lộ Wardle Brook cùng với vợ chồng em gái Myra là Maureen và David Smith. Do David từng có ba tiền án về cướp và giết người nên cặp đôi nhanh chóng trở nên thân thiết với người em rể này. Họ thường kể với David về những dự định giết người của mình nhưng không rủ cậu ta nhập bọn. Về phần mình, David tưởng anh chị vợ đang trêu đùa mình nên cũng không quá chú ý.

Trong năm đó, cả hai tấn công và sát hại hai trẻ vị thành niên khác là Keith Bennett và John Kilbride. Họ sử dụng cách thức tiếp cận nạn nhân và ra tay tương tự những gì đã làm với Pauline.

Tối 16/6/1964, Myra nhờ Keith Bennett, 12 tuổi, đang trên đường đến nhà bà ngoại giúp cô xếp vài chiếc hộp vào chiếc xe bán tải rồi đề nghị chở cậu bé về nhà. Ian núp phía sau xe. Khi Keith đã lên xe, cô ta đưa cậu bé đến Saddleworth Moor để gây án.

Nhưng tội ác ghê tởm nhất của cặp đôi này diễn ra vào tháng 12/1964, khi họ giết người đã thành thục và táo bạo hơn. Myra và Ian phát hiện Lesley Anne Downey, 10 tuổi, lang thang một mình trong hội chợ ở khu Ancoats. Họ đã thuyết phục cô bé theo họ ra chỗ gửi xe ô tô để dỡ hàng hóa. Sau đó, cặp đôi đưa Lesley về nhà bà nội của Myra.

Tại đây, cả hai lột quần áo của Lesley, bịt miệng cô bé bằng giẻ lau và trói tay chân bằng dây thừng. Họ ép cô bé tạo dáng chụp ảnh và ghi lại cảnh cô bé cầu xin giúp đỡ trong đoạn băng dài 16 phút. Sau đó, Ian cưỡng hiếp và bóp cổ Lesley đến khi cô bé tắt thở. Sáng hôm sau, họ chở thi thể nạn nhân đi chôn ở Saddleworth Moor.

Chân dung các nạn nhân của cặp đôi Ian và Myra.
Chân dung các nạn nhân của cặp đôi Ian và Myra.

Thoát án tử hình

Đến tháng 10/1965, cặp đôi rủ rê David nhập bọn. Nạn nhân tiếp theo là Edward Evans, 17 tuổi, kỹ sư học việc. Họ mời Edward về nhà uống rượu và rủ David đến. Mọi chuyện diễn ra sau đó như những gì David đã trình báo tại cơ quan cảnh sát.

Từ lời khai của Ian và Myra, cảnh sát khám xét Saddleworth Moor và phát hiện nhiều thi thể trẻ em bị mất tích. Nạn nhân đầu tiên được tìm thấy là Lesley vào ngày 16/10. Mẹ của cô bé đã nhận diện con gái nhờ quần áo chôn trong mộ. Đến ngày 21/10, cảnh sát tiếp tục phát hiện thi thể của John nhưng kể từ đó, việc tìm kiếm thi thể không có tiến triển.

Ngày 2/12, Ian bị buộc tội giết John, Lesley và Edward. Myra bị buộc tội giết Lesley và Edward, đồng phạm sát hại John. Ban đầu cả hai không nhận tội nhưng bồi thẩm đoàn đã tuyên phạt cặp đôi tù chung thân. Cả hai không bị tử hình do nước Anh đã hủy bỏ tội giết người trong thời gian cặp đôi bị tạm giam.

Tháng 11/1986, khi đang thụ án trong tù, Myra nhận được thư viết tay từ mẹ của Keith. Gia đình nạn nhân cầu xin Myra tiếp tục ra điều tra và xác định địa điểm chôn cất thi thể. Có thể vì cảm động trước tấm lòng của người mẹ, Myra quyết định giúp đỡ bằng cách xem ảnh và bản đồ để xác định những điểm đã ghé thăm cùng Ian.

Cảnh sát tìm kiếm thi thể các nạn nhân dựa trên lời khai của Myra.

Cảnh sát tìm kiếm thi thể các nạn nhân dựa trên lời khai của Myra.

Sau đó, cô ta được đưa đến Saddleworth Moor để xác định nơi chôn xác dựa trên trí nhớ của Myra. Tuy nhiên, cuộc khám xét không có kết quả. Đến lần thứ 2 trở lại hiện trường, Myra đã chỉ ra được vị trí chôn cất thi thể của Pauline, cách nơi tìm thấy Lesley 90m. Keith vẫn chưa được tìm thấy.

Ngày 10/2/1987, Myra thú nhận có liên quan đến 5 vụ giết người. Ngoài Lesley, John và Edward, cô ta thừa nhận đã giết Pauline và Keith. Sau khi Myra đứng ra nhận tội, Ian, ở một nhà tù khác, cũng đồng ý thú nhận tội ác với cảnh sát. Tuy nhiên, do cả hai đã thụ án chung thân nên cơ quan điều tra quyết định không mở thêm phiên tòa.

Trong những tháng ngày sau đó, Myra nhiều lần xin ân xá. Cô ta khai rằng tham gia giết người vì bị Ian chuốc thuốc, tống tiền bằng những bức ảnh khiêu dâm và dọa giết Maureen. Tuy nhiên, tòa án đã bác bỏ.

Myra chết vì bệnh viêm phổi vào ngày 15/11/2002, hưởng dương 60 tuổi. Còn Ian chết vì bệnh viêm phổi vào ngày 15/5/2017 ở tuổi 79. Đến nay, khi nhắc đến cặp đôi này, người dân nước Anh vẫn không khỏi căm phẫn trước hành vi độc ác của họ, xen lẫn là sự tiếc thương cho những nạn nhân còn quá trẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thắng cử dễ, cầm quyền khó

GD&TĐ - Những nghi lễ nhậm chức trang trọng không còn lạ lẫm với ông Vladimir Putin khi chuẩn bị bước vào nhiệm kỳ tổng thống lần thứ 5 ở nước Nga.