Cặp đôi 9X Vũng Tàu chụp ảnh cưới với thùng rác

Với phương châm: “Bất chấp và không kì thị”, cặp đôi trẻ Xuân Hòa - Hữu Phước đã thực hiện bộ ảnh cưới bên thùng rác vô cùng độc đáo và ý nghĩa.

Cặp đôi 9X Vũng Tàu chụp ảnh cưới với thùng rác
Chủ nhân của bộ ảnh cưới độc đáo này là cặp đôi Lê My Xuân Hòa và Mai Hữu Phước, cùng sinh năm 1991, đến từ xã Châu Pha (Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu).
Chủ nhân của bộ ảnh cưới độc đáo này là cặp đôi Lê My Xuân Hòa và Mai Hữu Phước, cùng sinh năm 1991, đến từ xã Châu Pha (Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu).
Thay vì thực hiện một bộ ảnh cưới lộng lẫy hay sang trọng, cặp đôi 9X đã táo bạo ghi cột mốc cho cuộc tình mình bằng bộ ảnh cưới bên thùng rác hết sức lạ lẫm và độc đáo.
Thay vì thực hiện một bộ ảnh cưới lộng lẫy hay sang trọng, cặp đôi 9X đã táo bạo ghi cột mốc cho cuộc tình mình bằng bộ ảnh cưới bên thùng rác hết sức lạ lẫm và độc đáo.
Chia sẻ về ý tưởng bộ ảnh này, bạn gái Xuân Hòa cho biết: “Cả mình và Phước luôn muốn thực hiện một cái gì thật mới và lạ, điều mà các cặp đôi chưa làm và chưa nghĩ tới. Chính vì vậy, khi mình đề xuất ý tưởng chụp ảnh cưới bên thùng rác thì Phước không một chút ái ngại mà đã đồng ý ngay. Chúng mình đến với nhau không cần những điều xa hoa, cầu kì. Vì vậy, dù có là ở nơi đâu, dù xấu với mọi người thì hai đứa cũng sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc bên nhau.

Chia sẻ về ý tưởng bộ ảnh này, bạn gái Xuân Hòa cho biết: “Cả mình và Phước luôn muốn thực hiện một cái gì thật mới và lạ, điều mà các cặp đôi chưa làm và chưa nghĩ tới.

Chính vì vậy, khi mình đề xuất ý tưởng chụp ảnh cưới bên thùng rác thì Phước không một chút ái ngại mà đã đồng ý ngay. Chúng mình đến với nhau không cần những điều xa hoa, cầu kì. Vì vậy, dù có là ở nơi đâu, dù xấu với mọi người thì hai đứa cũng sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc bên nhau.

Hơn nữa, cả mình và Phước đều có tính cách, quan điểm như nhau. Trước giờ, chúng mình luôn không hài lòng của một số bạn có thái độ coi thường, miệt thị những cô chú lao công dọn vệ sinh rác ngoài đường. Vì vậy, lí do đó càng khiến chúng mình có thêm động lực để thực hiện ý tưởng bộ ảnh hơn”.
Hơn nữa, cả mình và Phước đều có tính cách, quan điểm như nhau. Trước giờ, chúng mình luôn không hài lòng của một số bạn có thái độ coi thường, miệt thị những cô chú lao công dọn vệ sinh rác ngoài đường. Vì vậy, lí do đó càng khiến chúng mình có thêm động lực để thực hiện ý tưởng bộ ảnh hơn”.
Thay vì sự dị nghị, ngại ngùng với ý tưởng của mình thì cặp đôi lại tỏ ra thích thú và đầy tự tin. Hoàng Phước bày tỏ: “Chúng mình thích ý tưởng này. Đó cũng như thể hiện quan điểm, phương châm sống của cả hai rằng: “Sống hết mình, sống bất chấp nhưng tuyệt đối không bất cần”.
Thay vì sự dị nghị, ngại ngùng với ý tưởng của mình thì cặp đôi lại tỏ ra thích thú và đầy tự tin. Hoàng Phước bày tỏ: “Chúng mình thích ý tưởng này. Đó cũng như thể hiện quan điểm, phương châm sống của cả hai rằng: “Sống hết mình, sống bất chấp nhưng tuyệt đối không bất cần”.
Nhiều bạn bè khen bộ ảnh của chúng mình dễ thương, lạ. Bên cạnh đó cũng có bạn trêu đùa: “Tụi mày thật kinh khủng. Cái thùng để rác mà cũng nghĩ ra được và dám chụp như thế”. Tuy nhiên, với chúng mình: “Đời chỉ có 1 lần, và mình cũng chỉ đã yêu có 1 lần thì sao lại không dám. Không có gì là không thể được”.
Nhiều bạn bè khen bộ ảnh của chúng mình dễ thương, lạ. Bên cạnh đó cũng có bạn trêu đùa: “Tụi mày thật kinh khủng. Cái thùng để rác mà cũng nghĩ ra được và dám chụp như thế”. Tuy nhiên, với chúng mình: “Đời chỉ có 1 lần, và mình cũng chỉ đã yêu có 1 lần thì sao lại không dám. Không có gì là không thể được”.
“Hãy bảo vệ môi trường, hãy bỏ rác vào thùng” là thông điệp mà cặp đôi muốn gửi tới cộng đồng thông qua bộ ảnh này.
“Hãy bảo vệ môi trường, hãy bỏ rác vào thùng” là thông điệp mà cặp đôi muốn gửi tới cộng đồng thông qua bộ ảnh này.
Hữu Phước và Xuân Hòa là bạn học từ nhỏ, lớn lên rồi yêu nhau. Đến nay, tình yêu của cặp đôi “đơm hoa” vừa tròn 10 năm.
Hữu Phước và Xuân Hòa là bạn học từ nhỏ, lớn lên rồi yêu nhau. Đến nay, tình yêu của cặp đôi “đơm hoa” vừa tròn 10 năm.
Kể lại tình yêu ngọt ngào, bền chặt của mình Xuân Hòa nhớ như in trong đầu kỉ niệm ngày ấy: “Năm mình học lớp 10, chúng mình mỗi đứa 1 trường. Học xa nhà, lại ở trọ, cảm giác mình lúc đó hụt hẫng lắm. Hôm đó sinh nhật mình, vì là ngày trong tuần nên Phước không về nhà được. Ban đầu mình dự tính là chắc để cuối tuần được về thì 2 đứa sẽ ăn sinh nhật luôn. Đến buổi tối, ngày sinh nhật thì mình bất ngờ kinh khủng. Khi đó, mình đang buồn vì không gặp được bạn trai, song thật ngạc nhiên, Phước đã đạp xe đạp hơn 30 km từ chỗ bạn ấy học ở trọ xuống sinh nhật mình. Đang hụt hẫng và tự nhiên thấy bạn trai xuất hiện, mình mừng và đã khóc luôn”.

Kể lại tình yêu ngọt ngào, bền chặt của mình Xuân Hòa nhớ như in trong đầu kỉ niệm ngày ấy: “Năm mình học lớp 10, chúng mình mỗi đứa 1 trường.

Học xa nhà, lại ở trọ, cảm giác mình lúc đó hụt hẫng lắm. Hôm đó sinh nhật mình, vì là ngày trong tuần nên Phước không về nhà được. Ban đầu mình dự tính là chắc để cuối tuần được về thì 2 đứa sẽ ăn sinh nhật luôn.

Đến buổi tối, ngày sinh nhật thì mình bất ngờ kinh khủng. Khi đó, mình đang buồn vì không gặp được bạn trai, song thật ngạc nhiên, Phước đã đạp xe đạp hơn 30 km từ chỗ bạn ấy học ở trọ xuống sinh nhật mình. Đang hụt hẫng và tự nhiên thấy bạn trai xuất hiện, mình mừng và đã khóc luôn”.

Cô cũng không giấu nổi niềm tự hào khi có người bạn trai cực kì khéo tay. “Thời học sinh tới giờ, Phước toàn thích tự tay làm đồ tặng mình thôi”.
Cô cũng không giấu nổi niềm tự hào khi có người bạn trai cực kì khéo tay. “Thời học sinh tới giờ, Phước toàn thích tự tay làm đồ tặng mình thôi”.
Ngày 23/7, Xuân Hòa và Hữu Phước sẽ tổ chức đám cưới tại quê nhà
Ngày 23/7, Xuân Hòa và Hữu Phước sẽ tổ chức đám cưới tại quê nhà
Theo Thế giới trẻ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Vũ Đình Công và Đặng Ngọc Phú tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Kon Tum.

Khởi tố 2 thanh niên cho vay lãi 365%/năm

GD&TĐ - Vũ Đình Công và Đặng Ngọc Phú vào Kon Tum tổ chức cho nhiều người vay tiền với lãi suất lên đến 365%/năm, gấp 18 lần mức lãi suất quy định.