Cách cảm thụ mới về nghệ thuật tranh thiền

Cách cảm thụ mới về nghệ thuật tranh thiền

(GD&TĐ)-Chiều 4/8, Trung tâm triển lãm 45 Tràng Tiền, Hà Nội diễn ra lễ khai mạc triển lãm tranh thiền với chủ đề Bến đợi của họa sỹ Lê Mạnh Hùng.

Đây là lần thứ hai họa sỹ Lê Mạnh Hùng giới thiệu đến công chúng tác phẩm tranh thiền sau lần tổ chức đầu tiên vào năm 2008.

Điều đặc sắc là những bức tranh được
Điều đặc sắc là những bức tranh anh không sử dụng bút hay công cụ mà vẽ bằng bàn tay trong trạng thái thiền

Triển lãm giới thiệu nhiều bức tranh vẽ hoa sen thể hiện sự giác ngộ, cũng như những bức tranh miêu tả những buồn vui thăng trầm của cuộc sống. Tranh kết hợp giữa cuộc sống thực với thiền.

Cảm nhận đầu tiên về những bức tranh của anh là sự khoáng đạt, mênh mông, đặc biệt là sự giác ngộ ẩn sâu bên trong nội dung tranh: Khuôn mặt hai cô gái lấp ló sau những cánh sen đang hồn nhiên, vui vẻ đạp xe xuống núi; Hình ảnh con thuyền Bát Nhã neo trên bờ đã phủ rợp bởi những cây hoang, cỏ dại, lâu lắm rồi chẳng có khách sang sông; Hay bóng dáng nhà sư liêu xiêu bước trên con đường gập ghềnh, trắc trở… đối chọi với cảnh thiên nhiên rộng lớn, không định hình đang bao trùm trước mặt….

 Điều đặc sắc của những tác phẩm tranh thiền của họa sỹ Lê Mạnh Hùng là anh không sử dụng bút hay công cụ mà vẽ bằng bàn tay trong trạng thái thiền nhưng vẫn có bố cục và khối màu hết sức hoàn chỉnh. Những tác phẩm tại triển lãm thể hiện nghị lực, sự sáng tạo trong nghệ thuật cũng như niềm đam mê cháy bỏng về hội họa của người họa sỹ.

Niềm đam mê nghệ thuật, trăn trở và khát vọng sáng tạo để làm sao chuyển tải được những rung động trong tâm hồn trước vẻ đẹp của thiên nhiên, vạn vật đến cho người xem, cứ ấp ủ mãi trong trái tim anh. Đi vào thế giới của Phật pháp, anh đã ngộ được nhiều điều các suy tư cùng những rung động của con tim với một nhận biết kỳ diệu.

Với triển lãm Bến đợi lần này, anh hy vọng sẽ mang đến người xem một sự cảm thụ mới về nghệ thuật hội họa thông qua cách thể hiện của người nghệ sỹ.

Không bán cũng không mở lớp dạy vẽ tranh, Lê Mạnh Hùng chỉ vẽ để thỏa mãn những rung động cảm xúc của bản thân, để phục vụ cho nghiên cứu khoa học. Suốt hơn chục năm qua, anh nuôi niềm đam mê bằng cách đi vẽ nội thất, đi chở xe thuê, làm thợ nề xây dựng… để có tiền trang trải cuộc sống, có tiền mua màu, mua toan…

Điều đặc biệt ý nghĩa là toàn bộ số tiền bán tranh tại triển lãm này sẽ được anh trao cho Hội Bảo vệ trẻ em Việt Nam để giúp đỡ trẻ em ở những vùng khó khăn trên cả nước.

Triển lãm sẽ diễn ra trong 7 ngày, từ 4/9 đến 11/9/2011.

Phương Nguyên

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) được đầu tư xây dựng khang trang. (Ảnh: Thế Lượng)

Hai 'bông hoa' ở trường vùng biên xứ Thanh

GD&TĐ - Hai nữ sinh Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) đã vượt khó, nỗ lực phấn đấu khi đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử và Ngữ văn.