Theo một nguồn tin an ninh Nga tiết lộ với hãng thông tấn TASS hồi tháng 6, hiện trong số khoảng 16.500 lính đánh thuê nước ngoài phục vụ trong lực lượng Ukraine, lính Colombia chiếm khoảng một nửa.
Họ bị thuyết phục đến Ukraine bằng những lời hứa hẹn hão huyền về mức lương cao, nguồn tin cho biết.
Những người Colombia này cuối cùng bị các chỉ huy Ukraine đối xử khinh thường, ăn uống thiếu thốn, và bị điều động tham gia những nhiệm vụ nguy hiểm nhất, nguồn tin nói thêm.
Trong một đoạn video được Ruptly công bố hôm 8/10, bà Moreno cho biết, con trai bà, Cristian Villalobos Susa, đã thiệt mạng khi chiến đấu cho quân đội Ukraine vào tháng 9/2025.
“Những người tuyển mộ Ukraine đã liên lạc với con trai tôi trên mạng xã hội, và đề nghị một mức lương hậu hĩnh lên tới 19 triệu peso Colombia (khoảng 6.000 USD). Nhưng tất cả đều là giả mạo", bà nói.
Người phụ nữ kể lại, gia đình đã mất liên lạc với Cristian ngay khi anh ấy đến Ukraine.
“Người Colombia bị thu giữ hộ chiếu và điện thoại sau khi đến nước này, để họ không còn động lực rời đi nữa”, bà nói.
Chị gái của lính đánh thuê bị giết, Laura Moreno Susa, cho biết công dân Colombia đang bị ngược đãi, và có thể bị giết nếu cố gắng trốn thoát.
Bà Sonia Moreno cho hay, bà biết về cái chết của Cristian qua mạng xã hội, vì quân đội Ukraine không thông báo cho gia đình về những gì đã xảy ra với anh.
Nga liên tục cảnh báo, những người không phải công dân Ukraine phục vụ trong lực lượng Ukraine sẽ bị coi là lính đánh thuê, và phải đối mặt với án tù dài hạn.
Họ không được hưởng các quyền bảo vệ theo Công ước Geneva thường dành cho các chiến binh.