Tom Mustill và Charlotte Kinloch, 2 du khách trèo thuyền Kayak trên vịnh Monterey nói với Telegraph rằng họ cảm thấy may mắn sau cuộc "gặp gỡ" kinh hoàng với một con cá voi lưng gù.
Hai du khách người Anh đang chèo thuyền ra vịnh Monterey ở California thì một con cá voi lưng gù khổng lồ bất ngờ bật khỏi mặt nước và lao thẳng vào chiếc thuyền, kéo theo cả 2 người xuống biển.
Hai du khách may mắn thoát nạn Tom Mustill và Charlotte Kinloch
Tuy nhiên, may mắn thay hai du khách này không hề bị thương tích gì sau sự cố, và chiếc thuyền Kayak chỉ bị một vết lõm nhỏ. Toàn bộ sự việc được một du khách khác ghi hình lại.
Phát biểu với tờ Telegraph, cô Kinloch, 30 tuổi, mô tả về khoảnh khắc kinh hoàng đó giống như một tòa nhà đổ sụp lên người. "Tôi cảm thấy như một trận tuyết lở, hay một chiếc xe buýt đổ lên đầu chúng tôi vậy", cô nói.
Còn với Tom, một nhà làm phim về động vật hoang dã nên đã quen với việc tiếp xúc với động vật. Nhưng anh vẫn không thể tin nổi là mình còn sống để kể lại sự việc.
"Tôi nhớ lúc nhô lên khỏi mặt nước và nghĩ "mình vẫn còn sống sao". Tôi có thể bị nhiều vết thương nhưng do sốc nên không cảm thấy gì. Sau đó, tôi trông thấy Charlotte và tự nhẩm "cô ấy cũng chưa chết"", Mustill nhớ lại.
Cặp đôi này đến từ London và họ đang cùng bạn bè tận hưởng kỳ nghỉ ở California. Anh Mustill, 31 tuổi, đã tìm hiểu và phát hiện ra có một đàn lớn cá voi lưng gù di cư ngoài khơi gần bờ biển nơi họ đang nghỉ mát. Nên Mustill cùng vài người bạn đã lên kế hoạch cho một chuyến đi ra biển vào thứ 7 tuần trước.
Họ đã ở trên biển 3 giờ đồng hồ trước khi vụ việc xảy ra và đang trên đường trở lại bờ.
Sean Furey, hướng dẫn viên công ty Monterey Bay Kayak, là người đưa Mustill và Kinloch ra biển. Furey cho biết việc cá voi làm lật thuyền kayak là điều "chưa từng nghe tới". Hướng dẫn viên cho hay hiện công ty đã đình chỉ các tour tham quan do một lượng lớn bất thường cá voi xuất hiện vào mùa này, khiến việc duy trì khoảng cách gần 100 m với chúng trở nên khó khăn.