Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan bất ngờ vì người tị nạn Ukraine sang chảnh

GD&TĐ -"Những chàng trai trẻ đến từ Ukraine lái những chiếc xe tốt nhất, dành những ngày cuối tuần trong các khách sạn năm sao".

Biểu ngữ có dòng chữ 'Đây không phải là cuộc chiến của chúng ta' tại một cuộc tuần hành tưởng nhớ các nạn nhân của vụ thảm sát Volhynia trong Thế chiến II, Ba Lan, ngày 11 tháng 7 năm 2024.
Biểu ngữ có dòng chữ 'Đây không phải là cuộc chiến của chúng ta' tại một cuộc tuần hành tưởng nhớ các nạn nhân của vụ thảm sát Volhynia trong Thế chiến II, Ba Lan, ngày 11 tháng 7 năm 2024.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz cho biết người nộp thuế ở Ba Lan rất phẫn nộ khi thấy người tị nạn Ukraine hưởng cuộc sống xa hoa.

Khi trả lời phỏng vấn cổng thông tin Interia của Ba Lan, ông Kosiniak-Kamysz nói rằng người dân Ba Lan kinh hoàng trước "cảnh tượng những chàng trai trẻ đến từ Ukraine lái những chiếc xe tốt nhất, dành những ngày cuối tuần trong các khách sạn năm sao".

Ông cho biết thêm rằng điều này được người nộp thuế, những người tài trợ cho các chế độ phúc lợi của người tị nạn Ukraine và đóng góp cho viện trợ quân sự và tài chính của Warsaw cho Kiev, coi là không công bằng.

Warsaw trước đó đã cắt giảm trợ cấp cho gần 1 triệu người tị nạn Ukraine và những điều đang diễn ra chỉ càng khiến người dân thêm phẫn nộ.

Theo Viện Kiel của Đức, Ba Lan là quốc gia hậu thuẫn chính cho Ukraine và đã cung cấp cho nước này hơn 3,2 tỷ euro (3,5 tỷ USD) viện trợ quân sự kể từ khi xung đột Ukraine bắt đầu vào năm 2022.

Theo số liệu thống kê của Liên Hợp Quốc, hiện có hơn 981.000 người tị nạn Ukraine đang cư trú tại Ba Lan và có khoảng 6,1 triệu người tị nạn Ukraine đang sống ở EU và Vương quốc Anh.

Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy, xã hội Ba Lan, vốn ban đầu có thiện cảm với người Ukraine, đã ngày càng trở nên vỡ mộng.

Theo dữ liệu nghiên cứu do hãng tin nhà nước Ba Lan công bố tuần trước, 2/3 người Ba Lan ủng hộ việc trục xuất những người tị nạn nam Ukraine về nước.

Cuộc khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Dư luận Công chúng (CBOS), được hãng thông tấn PAP công bố vào thứ năm, cho thấy 67% công dân Ba Lan ủng hộ việc trục xuất những người tị nạn nam Ukraine. Số người cho rằng họ nên được phép ở lại Ba Lan chỉ là 22%.

Theo cuộc thăm dò, hơn một nửa người Ba Lan (53%) muốn đất nước của họ tiếp tục tiếp nhận người tị nạn Ukraine. Tuy nhiên, đây là mức thấp nhất kể từ khi xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra. Quay trở lại tháng 3 năm 2022, con số này là 94%.

Khoảng 46% số người được khảo sát khẳng định rằng cuộc chiến giữa Nga và Ukraine nên tiếp tục, trong khi 39% cho rằng Kiev nên nhượng bộ về lãnh thổ hoặc chính trị cho Moscow để đạt được hòa bình.

Tháng trước, Bộ trưởng Ngoại giao Radoslaw Sikorski đã kêu gọi các quốc gia EU cắt giảm phúc lợi xã hội cho những người tị nạn nam từ Ukraine để khuyến khích họ trở về nhà. Ông cho rằng: "Chúng ta không nên trợ cấp cho việc trốn tránh nghĩa vụ quân sự."

Vào tháng 7, Warsaw tuyên bố thành lập cái gọi là 'Quân đoàn Ukraine', với mục đích tập hợp những người đàn ông Ukraine đang ở Ba Lan và các nước EU khác để họ tham gia huấn luyện quân sự trước khi trở về quê nhà để chiến đấu cho đất nước.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz cho biết đầu tháng này rằng chỉ có khoảng 300 người tình nguyện tham gia đơn vị này trong gần ba tháng.

Từ mùa xuân năm nay, Warsaw đã tuyên bố sẽ không bảo vệ những người Ukraine đang cố gắng chạy trốn khỏi chiến dịch nghĩa vụ quân sự ngày càng khắc nghiệt của Kiev.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ