Bị phạt do… "nổ"

GD&TĐ - Ngày 11/4, cộng đồng mạng xôn xao về giá một ly cà phê được mang tên “Phượng hoàng lửa” lên tới 249 nghìn đồng.

Ảnh minh họa/INT
Ảnh minh họa/INT

Chủ quán cà phê ở thành phố Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng nói rằng, sở dĩ ly cà phê có giá đắt đỏ như vậy là do nguyên liệu và cách pha chế rất độc đáo, “có một không hai”.

Sau khi được tung lên mạng về giá của ly cà phê siêu đắt này, cơ quan chức năng địa phương đã tiến hành kiểm tra và cũng chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng gia chủ với một vài lỗi nhỏ trong hóa đơn chứ không chê trách chủ quán vì họ đã công khai giá tiền trong thực đơn rồi.

Mọi việc rồi cũng sẽ “chìm” và tan loãng như muỗng đường trong cốc cà phê nọ nếu như chủ quán rút kinh nghiệm sửa chữa những lỗi nhỏ đã được nhắc nhở và không dấn thêm một bước khiến nhiều người choáng.

Đó là chỉ 9 ngày sau, tức 20/4, chủ quán lại đưa lên trang cá nhân của mình giá một ly cà phê mang tên “Phượng hoàng lửa tái sinh từ đống tro tàn” lên đến 7,2 triệu đồng!

Sau khi xem hóa đơn với giá sốc này, Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP Bảo Lộc và Công an phường Lộc Tiến đã đến làm việc với chủ quán để làm rõ tính xác thực của tờ hóa đơn nọ. Tại buổi làm việc, chủ quán đã thừa nhận hóa đơn tính tiền 4 ly cà phê với tên gọi “Phượng hoàng lửa tái sinh từ đống tro tàn” có giá 7,2 triệu đồng mỗi ly là do ông ta tự in rồi đăng tải lên trang cá nhân để câu like! Vụ việc tiếp tục sốt lên vì tờ hóa đơn này được chia sẻ khá nhiều trên các trang mạng xã hội.

Việc làm mang tính “tự sướng” này được dân mạng gọi là “nổ”. Chủ quán lập tức phải trả giá đắt. Một ngày sau khi hóa đơn in giá cà phê khủng được tung lên mạng, Đội Quản lý thị trường số 3 thuộc Cục Quản lý thị trường Lâm Đồng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với chủ quán cà phê này với số tiền là 18.750.000 đồng.

Lý do xử phạt gồm: Không niêm yết giá hàng hóa tại địa điểm phải niêm yết giá theo quy định của pháp luật, niêm yết giá không rõ ràng gây nhầm lẫn cho khách hàng, thay đổi chủ hộ kinh doanh nhưng không gửi hồ sơ thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh tới cơ quan chức năng có thẩm quyền và hành vi kinh doanh dịch vụ ăn uống mà không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Tất cả những lỗi dẫn ra trên đây sẽ dễ dàng được cơ quan chức năng “cho qua” sau khi nhắc nhở nếu như chủ quán không “nổ” về giá một ly cà phê “Phượng hoàng lửa tái sinh từ đống tro tàn” lên đến 7,2 triệu đồng!

Cà phê siêu đắt sau khi chủ quán bán được 4 ly ban đầu với giá 249 nghìn đồng/ly hôm 11/4, không biết là có bán thêm được ly nào nữa không, còn cà phê “nổ” 7,2 triệu đồng/ly thì mới “bán” trên phây chứ chưa thấy ai uống nhưng bị phạt gần 19 triệu đồng!

Bây giờ, khi mạng xã hội hiện diện tận giường ngủ của mỗi gia đình thì cũng lắm người thích “nổ” để được nổi tiếng. Hết khoe quen biết với nhiều tướng lĩnh quân đội và công an đến khoe thân thiết với bộ trưởng này thứ trưởng nọ nên giải quyết mọi việc “trong một nốt nhạc”…

Những người hay “nổ” như thế cũng đã lừa được khối người. Nhưng những tiếng “nổ” ấy cũng đã và sẽ dẫn nhiều người vào trại giam lúc nào không biết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ