Bí ẩn bộ não người 2.600 năm tuổi vẫn nguyên vẹn không phân hủy

Bí ẩn bộ não người 2.600 năm tuổi vẫn nguyên vẹn không phân hủy

Các nhà khoa học đã tìm ra lý do vì sao bộ não người 2.600 năm tuổi phát hiện vào năm 2008 vẫn nguyên vẹn không hề bị phân hủy theo thời gian.

Bộ não người đặc biệt từng được phát hiện ở khu vực Heslington, Anh trong cơ thể đã bị phân hủy. Trong khi hầu hết các bộ phận trên cơ thể người bị phân hủy nhưng xương vẫn còn và đặc biệt vùng não nhỏ còn nguyên vẹn.

Mới đây, kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học cho thấy một số yếu tố khác nhau có thể đóng vai trò trong cách bảo quản bộ não, gồm protein não và cách chôn cất.

Tiến sĩ Axel Petzold từ Viện Thần kinh học UCL Queen Square cho biết: "Nguyên nhân của cái chết hoặc cách chôn cất đã giúp bảo tồn lâu dài của bộ não".

Theo phương pháp xác định niên đại carbon, người đàn ông đã qua đời trong khoảng từ năm 673 đến 482 trước Công Nguyên.

Các nhà khoa học cho biết bộ não có xu hướng phân hủy nhanh chóng sau khi chết trong quá trình tự phân hủy nhanh chóng khi enzyme phá vỡ mô. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho rằng các enzyme này phải bị ngừng hoạt động trong vòng ba tháng sau cái chết của người này.

Nguyên nhân cái chết được dự đoán là do bị treo cổ hoặc bị đánh vào đầu, cổ và sau đó bị chặt đầu.

Theo infonet.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lực lượng chức năng kiểm tra kho nguyên liệu chế biến các sản phẩm của Gold Care.

Hàng chứa chất cấm vẫn bán tràn lan

GD&TĐ - Việc cơ quan chức năng khởi tố 2 giám đốc sản xuất thực phẩm chức năng giả đang được dư luận và người tiêu dùng đồng tình ủng hộ.

Kết quả đo loãng xương bằng phương pháp DEXA của một bệnh nhân bị biến chứng loãng xương do tự ý dùng corticoid kéo dài. Ảnh: BVCC

Kháng sinh đang bị dùng sai cách?

GD&TĐ - Kháng sinh, còn gọi là trụ sinh, là những chất được chiết xuất từ vi sinh vật, nấm, hoặc được tổng hợp, bán tổng hợp.

Thay vì cấm con trải nghiệm, chi bằng dám để con sai và âm thầm quan sát để hỗ trợ. Ảnh minh họa: ITN

Dám để con sai

GD&TĐ - Sau khi đăng loạt bài hành trình con tôi bị lừa đảo ở trung tâm việc làm lên trang cá nhân, bạn bè nói về tôi bằng cụm từ “Người mẹ dám để con sai”.