Bảo tồn lễ hội truyền thống phục vụ phát triển du lịch

GD&TĐ - Bộ VH,TT&DL ban hành quyết Kế hoạch “Bảo tồn lễ hội truyền thống tại các địa phương, khai thác, xây dựng sản phẩm phục vụ phát triển du lịch”.

Ảnh minh họa ITN.
Ảnh minh họa ITN.

Kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng đời sống văn hóa cho đồng bào thông qua công tác bảo tồn, phát huy lễ hội truyền thống tại các địa phương khai thác, xây dựng sản phẩm phục vụ phát triển du lịch;

Đồng thời, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và ý thức bảo vệ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc của các chủ thể văn hóa và các tổ chức, cá nhân có liên quan; khơi dậy niềm tự hào và ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa, phát huy và lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Cùng với đó, kế hoạch này cũng nhằm phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của nhà nước, xã hội và cộng đồng vào công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch.

Bộ VH,TT&DL giao Vụ Văn hóa dân tộc phối hợp với ngành văn hóa các tỉnh Điện Biên, Hòa Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Lâm Đồng, Kon Tum và các cơ quan tổ chức, xây dựng sản phẩm phục vụ phát triển du lịch trong tháng 11 – 12/2024.

Cụ thể, tỉnh Hòa Bình tổ chức bảo tồn, phát huy Lễ hội Đình Cời của dân tộc Mường tại huyện Lương Sơn; tỉnh Điện Biên với Lễ cúng dòng họ của dân tộc Mông tại huyện Tuần Giáo; tỉnh Thừa Thiên Huế với Lễ hội tế thần nước của dân tộc Pa Cô tại huyện A Lưới;

Tỉnh Quảng Bình với Lễ hội trỉa lúa của dân tộc Bru - Vân Kiều tại huyện Quảng Ninh; tỉnh Lâm Đồng với Lễ hội cúng bến nước của cộng đồng các dân tộc thiểu số sinh sống bên dòng sông Krông Nô khu vực Tây Nguyên; tỉnh Kon Tum với Lễ hội Peng Neng của dân tộc Tơ Đra tại huyện Kon Rẫy.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đồi La San - Vùng đất được chọn cho sứ mệnh giáo dục

Đồi La San - Vùng đất được chọn cho sứ mệnh giáo dục

GD&TĐ - Nha Trang, nơi tiếng sóng và gió biển ngàn năm hòa âm, không chỉ là một trong những vịnh biển quyến rũ nhất hành tinh, mà trong lòng nó có một ngọn đồi sừng sững như một dấu gạch nối giữa trời và biển, giữa trầm tích lịch sử và khát vọng tương lai: Đồi La San – mảnh đất tôn nghiêm nơi Trường Đại học Nhà Trang đang tọa lạc.