Như Báo GD&TĐ đã thông tin, gia đình 2 anh em Lê Anh Tuấn (9 tuổi) và Lê Tuấn Phong (4 tuổi) là hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của thôn Sơn Nam, xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh).
Bố mẹ các em là anh Lê Ngọc Hoàng và chị Chu Thị Chung. Hai vợ chồng lấy nhau được 9 năm, có 2 mặt con. Vì điều kiện hoàn cảnh gia đình nên cách đây hơn 2 năm, anh quyết định sang nước ngoài làm ăn, với mong muốn tăng thêm thu nhập, ổn định cuộc sống.
Nhưng vận may không mỉm cười với gia đình anh Hoàng. Sau khi mượn hơn 100 triệu đồng sang đất khách quê người chưa đầy 1 tháng thì anh phát hiện bị bệnh ung thư máu, đành khăn gói mua vé về quê. Từ đó đến nay anh Hoàng đi điều trị khắp nơi nhưng bệnh tình không thuyên giảm mà còn nặng hơn.
“Họa vô đơn chí”, cách đây vài tháng bố đẻ của anh cũng bị bệnh ung thư vòm họng, mẹ ruột đã già yếu, vì vậy hiện nay một tay chị Chung phải chăm nom cả 3 con người bênh tật.
Gánh nặng cơm, áo, gạo, tiền hàng ngày vốn đã khó khăn lại thêm túng quẫn hơn. Năm học mới đã sắp đến, nỗi lo của chị Chung càng thêm chồng chất khi 2 đứa con nhỏ đang ở tuổi đến trường.
Biết được hoàn cảnh khó khăn của 2 cháu, ông Lê Như Linh - Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power Việt Nam) thông qua Báo Giáo dục và Thời đại đã hỗ trợ 10 triệu đồng như một món quà nhỏ để các cháu mua đồ dùng học tập trước thềm năm học mới.
Nhà báo Nguyễn Văn Dũng, Trưởng văn phòng đại diện Báo Giáo dục và Thời đại, khu vực Miền Trung – Tây Nguyên đã trực tiếp trao số tiền này đến gia đình 2 cháu.
Cũng thông qua VP báo, ông Linh đã trao thêm số tiền 10 triệu đồng nhằm hỗ trợ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Hà Tĩnh.