Bàng hoàng nữ sinh đối mặt kẻ biến thái

"Hôm đó đi học về thì có một người đi sát mình. Quay mặt sang thì hắn móc "của quý" ra khoe khiến mình... "đứng hình" - Nga, ĐH KHXH&NV nhớ lại.

Kẻ biến thái khoe "của quý" khiến nữ sinh hoảng hốt. Ảnh: Facebook.
Kẻ biến thái khoe "của quý" khiến nữ sinh hoảng hốt. Ảnh: Facebook.

Câu chuyện sinh viên trường ĐH Kinh tế Quốc dân phát hiện có camera quay lén gắn trong WC nữ khiến không ít bạn sinh viên lo lắng, hoang mang. Chiếc camera ngụy trang hình cúc áo được gắn rất tinh vi.

Chuyện về những kẻ biến thái có hành động như trên không hiếm. Ngoài tấn công trường học, kẻ biến thái còn rình rập ở xung quanh Ký túc xá (KTX), phòng trọ tập trung đông sinh viên nữ.

Nhiều nữ sinh sống ở KTX làng đại học Thủ Đức (TPHCM) và các khu trọ tập tập thể bàng hoàng kể lại chuyện từng đối mặt kẻ biến thái. 

Hiền Nguyễn nhớ lại: "Hôm đó tụi mình quyết định đi đường tắt từ bến xe buýt về phòng. Đường hơi vắng, lại chỉ có mấy đứa con gái. Bỗng nhiên, có một người đàn ông ngồi trên xe máy chặn giữa đường. 

Đứa nào đi tới gần là ông liền tụt quần đứng lên rồi ngồi xuống. Mấy đứa hét toáng lên, ba chân bốn cẳng chạy về phòng mà vẫn chưa hoàn hồn. Khu vực Thư viện Trung tâm thường hay có những kẻ biến thái thế này".

Phương Nga (ĐH KHXH&NV) mỗi lần nghĩ lại chuyện từng chứng kiến mà vẫn không hết rùng mình. Cô kể: "Hôm đó trên đường đi học về thì bỗng có một người đàn ông đi sát mình. Cứ ngỡ là người lạ hỏi đường bình thường nên mình cũng rất bình thản. Khi quay mặt sang đối diện thì bỗng hắn móc "của quý" ra khoe khiến mình "đứng hình" trong giây lát rồi hét toáng lên".

Câu chuyện về kẻ biến thái tại các dãy trọ tập trung đông nữ sinh còn được các bạn gái kể lại một cách sợ hãi. Lợi dụng phòng tắm, vệ sinh tập thể nên một số kẻ có những hành động rất bệnh hoạn. 

"Chỗ dãy trọ gần ĐH KHXH&NV, làng đại học Thủ Đức rất nhiều bạn gái sinh sống. Chúng thường chui vào các nhà tắm trống kế bên rồi chờ "con mồi". Những tên biến thái leo tường rồi ngó sang phòng kế bên. Có lần con bạn mình la hét, quấn vội khăn chạy về phòng với tâm trạng hoảng hốt" - Cô bạn tên Liên kể.

Hiền Nhu nhớ lại sự việc: "Hôm đó đi học về thấy một ông đang ngồi xổm kiểu như bò dưới đất để nhìn vào trong một phòng tắm. Mình la to lên để mọi người vây bắt. Cuối cùng tên đó cũng bị đánh cho một trần tơi bời".

Nhiều nữ sinh còn cho biết thêm, kẻ biến thái còn thường đi ăn trộm đồ lót của nữ sinh. Những bạn gái phơi đồ ngoài phòng tắm hay treo ở hành lang thường là nạn nhân của những vụ áo ngực, quần con không cánh mà bay.

"Có hôm có đứa còn bị kẻ nào đó nhét một nhúm tóc vào quần. Vừa ghê sợ, vừa sợ bị lây bệnh nên vứt đi hết. Từ đó, chẳng mấy đứa dám phơi đồ bên ngoài hoặc nếu có thì phải canh chừng cẩn thận khi ở nhà" - Phương Nga cho biết thêm.

Không chỉ có ở ký túc xá, phòng trọ, kẻ biến thái còn giăng đầy ngoài đường, trên xe và trạm xe buýt. Lam Nguyễn (ĐH Nông Lâm) thuật lại: "Bà chị cùng phòng mình kể lại hôm đó đi xe buýt từ trung tâm thành phố về chỗ trọ gần trường.

Tên biến thái chọn chỗ ngồi sau cùng vì cao hơn phía trước. Bà chị lại ngồi trước tên biến thái. Bất ngờ hắn giơ "của quý" ra đụng vào người, báo hại về nhà tắm hết cả chai sữa tắm mà vẫn chưa hết rùng mình".

Trước đó, tháng 5/2013, tại Bình Dương, Nguyễn Trọng Tuân (45 tuổi, ở phường Hiệp Thành) bị bắt giữ vì thường xuyên đi theo các nữ sinh viên trườngKinh tế Kỹ thuật Bình Dương để khoe "của quý".

Tháng 11/2013, nhiều nữ sinh KTX Học viện Báo chí Tuyên truyền cho biết khi ra ban công phơi đồ bị một người đàn ông lạ mặt giơ "của quý" hù dọa.

Càng hét toáng lên, kẻ biến thái càng đắc chí và thích thú. Theo lời các bạn, kẻ biến thái thường xuất hiện lúc 23 giờ đêm trở đi, lợi dụng lúc sinh viên nữ ra ban công phơi đồ, hóng gió. Câu chuyện khiến nhiều nữ sinh hãi hùng.

Tháng 3/2014, teen THPT Trần Phú (TPHCM) lên tiếng về việc một người đàn ông chuyên đứng trước cổng trường chầu chực để khoe "của quý", dọa khiến nữ sinh bỏ chạy. Câu chuyện được kể lại và lan truyền để những bạn khác cảnh giác. 

Làm gì với những kẻ biến thái?

Các bạn nữ thường mách nhỏ nhau cần cẩn thận và chú ý hơn để hạn chế tối đa việc bị kẻ biến thái lợi dụng, hù dọa, thực hiện những hành động khác người. Với những điểm nóng thường xuyên xuất hiện kẻ bệnh hoạn thì tránh đi tắm khuya, không nên phơi quần áo bên ngoài...

"Vì quá sợ hãi nên tụi mình chẳng bao giờ dám đi đường tắt nữa. Khi đi ngoài đường thì rủ rê thêm bạn bè đi cùng. Nếu sợ quá thì khi tắm phải bắt có đứa đứng ngoài canh chừng, cứ thay phiền nhau như thế..." - Hiền Nguyễn cho biết.

Nhiều bạn nữ cũng cho biết, cách đối phó hiệu quả nhất đối với những kẻ biến thái là bình tĩnh lờ đi và ngang nhiên bước qua mặt hắn. 

Đối với nhiều kẻ lợi dụng chỗ đông người như xếp hàng ở siêu thị, xe buýt để "ra ray", các bạn nữ nên mạnh dạn lên tiếng, hô hoán cho mọi người ứng cứu, thậm chí làm lớn chuyện nếu cần thiết.

"Những tên này thường thích thú nhất khi các bạn nữ tỏ ra sợ hãi, la hét, quay người chạy trốn hoặc vì im lặng. Đừng nghĩ đây là chuyện đáng xấu hổ vì mình là người bị hại. Trong hầu hết trường hợp, hãy rắn rỏi và cương quyết để kẻ xấu phải chùn tay" - Nga chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ