(GD&TĐ) - Nữ diễn viên đã chứng tỏ sự lỗ nực không ngừng của mình cho công việc từ thiện khi cô bỏ lỡ Lễ trao giải Oscar năm nay để đi đến Trung Đông thăm và giúp đỡ người tị nạn ở Afghanistan.
![]() |
Trong chiếc khăn trùm đầu của người Hồi giáo, nữ diễn viên tỏ ra thân thiện khi xoa đầu một em bé địa phương |
Hôm qua, Angelina đã ở Kabul, Afghanistan. Với vai trò Đại sứ thiện chí của Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn, cô đã gặp gỡ và nói chuyện với những người nghèo đang đấu tranh để tồn tại sau nhiều năm lưu vong.
![]() |
Nói chuyện với dân nghèo |
Theo Liên Hợp Quốc, những ngày trước đó Angelina Jolie đã trực tiếp hướng dẫn cho một giáo viên đứng đầu địa phương và một số nữ sinh trong một ngôi làng ở ngoại ô Kabul, về những công cụ giáo dục mới mà cô mang đến trong chuyến đi làm từ thiện lần này. Đồng thời cô cũng ghé thăm nơi cô sẽ tài trợ xây một trường học mới dành cho các bé gái của thành phố Kabul.
![]() |
Nói chuyện với các nữ sinh ở một làng ngoại ô Kabul |
Cũng trong chuyến đi này, Đại sứ thiện chí của Cao ủy Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi bảo vệ cho các cá nhân bị lưu đày bởi cuộc xung đột ở Libya, bao gồm hàng chục ngàn người bị ảnh hưởng bởi sự bất ổn leo thang trong khu vực, hàng ngàn người tị nạn và hàng ngàn người đang cố gắng rời khỏi đất nước sang các nước láng giềng Ai Cập và Tunisia. Ngôi sao cũng yêu cầu rằng tất cả các bên cần bảo vệ quyền con người và an toàn của dân thường trong khi cuộc đụng độ đang tiếp tục diễn ra ở Bờ Biển Ngà.
Ngọc Linh (Theo dm)