Á hậu Phương Nga trở về trường trước khi lên đường tham dự thi Miss Grand International 2018

GD&TĐ -Chỉ còn 5 ngày nữa, Á hậu Phương Nga sẽ lên đường sang Myanmar để tham dự cuộc thi Miss Grand International 2018. Nhưng trước khi chuẩn bị cho hành trình chinh chiến gấp rút ngay phía trước, Á hậu Phương Nga cũng đã quay trở về trường Đại học của mình để cảm ơn nhà trường, thầy cô đã ủng hộ và tạo điều kiện cho cô trong suốt thời gian vừa qua.

Photo: Như Hoàn và Thiên Hùng. Áo dài: NTK Thủy Nguyễn
Photo: Như Hoàn và Thiên Hùng. Áo dài: NTK Thủy Nguyễn

Ngày trở về với cương vị là Á hậu Hoa hậu Việt Nam 2018, Phương Nga được nhiều bạn trẻ nhận biết và bày tỏ sự ngưỡng mộ hơn. Phương Nga cũng chia sẻ ngày trở về cô cảm thấy vừa quen mà vừa lạ, quen vì đây là nơi cô đã gắn bó trong 2 năm vừa qua còn lạ là vì cô vẫn còn bất ngờ trước tình cảm mà mọi người dành cho mình.

Trong buổi sáng giao lưu, chào mừng Á hậu Phương Nga trở về, cô lại tinh tế mặc chiếc áo dài màu hồng nền nã của NTK Thủy Nguyễn. Xuất hiện trong buổi giao lưu còn có ông Lê Xuân Sơn – Trưởng BTC HHVN 2018.

Ngay sau đó, Phương Nga được Ban giám hiệu nhà trường mời làm Ban giám khảo cho 1 cuộc thi do trường tổ chức. Với vai trò làm BGK, Á hậu Phương Nga xuất hiện với hình ảnh mới, cá tính hơn trong bộ vest trắng thời thượng. Cô chọn mái tóc thẳng buông xõa để vẫn giữ lại nét dịu dàng.

Sau các chuỗi hoạt động ngày về thăm trường, Phương Nga sẽ lập tức bay trở vào TP.HCM để tập luyện cũng như chuẩn bị hành trang lên đường sang Myanmar.

Chỉ sau 18 ngày đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018, Á hậu Phương Nga cho biết hiện tại cô cảm thấy khá tự tin cho cuộc thi quốc tế sắp tới bởi trong quá trình tham gia HHVN 2018 cô cũng đã được rèn luyện rất nhiều về những kỹ năng cần thiết như tập catwalk, giao lưu, tài năng… 18 ngày là khoảng thời gian khá gáp rút cho 1 đại diện mới đăng quang được cử tham dự cuộc thi nhan sắc quốc tế có tầm cỡ nhưng với sự tự tin và bản lĩnh của Phương Nga, khán giả có quyền hi vọng Việt Nam sẽ làm nên chuyện tại Miss Grand International 2018.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Kwon Jae Uk nhận bằng tại Lễ tốt nghiệp tháng 11/2025. Ảnh: HCMUSSH

Khi tiếng Việt chạm đến trái tim

GD&TĐ - Từ khát vọng khám phá đời sống đến hành trình trở thành giảng viên tiếng Việt tại khu Gangnam (Seoul, Hàn Quốc), câu chuyện của Kwon Jae Uk – thủ khoa tốt nghiệp Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM) với điểm số 8,86 - là minh chứng rõ nét cho nghị lực vượt qua rào cản ngôn ngữ, bền bỉ theo đuổi tri thức và góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Việt ra thế giới.

Lê Hữu Do vừa đạp xe đi học vừa thu gom phế liệu.

Những học trò không chịu thua số phận

GD&TĐ - Dù số phận éo le, hoàn cảnh khó khăn, thậm chí không có người thân bên cạnh chăm sóc, thế nhưng, nhiều học sinh nghèo Đất Mũi vẫn nỗ lực trong hành trình chinh phục con chữ với ước mơ về một tương lai tươi sáng.

Cô Huyền Anh hướng dẫn học sinh tìm hiểu về ảnh của vật tạo bởi gương phẳng tại Trường THCS Hoàng Liệt. Ảnh: TG

Mang 'hơi thở' cuộc sống vào bài giảng

GD&TĐ - Từ những thí nghiệm gắn với đời sống đến các nền tảng số hỗ trợ tương tác, công nghệ đang giúp giáo viên THCS làm mới bài giảng theo hướng trực quan, sinh động.