82 bộ xương chiến binh thời Đồ đá phơi bày cảnh tra tấn man rợ

GD&TĐ - Phát hiện hố chôn Đồ đá hơn 6.000 năm ở Pháp, hé lộ tù binh bị tra tấn, chặt tay và trưng bày sau giao tranh.

Một hố chôn ghê rợn chứa xương người thời Đồ đá, bị che lấp hơn 6.000 năm, vừa được phát lộ ở miền đông bắc nước Pháp. Hàng chục chiến binh đã chết thảm sau khi bị bắt tại khu vực nơi chiến sự lan rộng trên toàn vùng.

Theo các nhà nghiên cứu, thay vì giết chết ngay đối thủ, những “lễ mừng chiến thắng” đã được tổ chức, trong đó những kẻ xâm lược bị tra tấn và cắt xẻo.

Niên đại của hố chôn được xác định trong khoảng 4300–4150 trước Công nguyên. Tổng cộng 82 bộ xương người được khai quật trong các hố, một số nạn nhân bị chặt rời cánh tay trái hoặc bị chặt đứt hoàn toàn bàn tay.

82-bo-xuong-chien-binh-thoi-do-da-phoi-bay-canh-tra-tan-man-ro.jpg
Hàng chục chiến binh đã phải chịu kết cục tàn khốc sau khi bị bắt ở đông bắc nước Pháp, nơi chiến tranh lan rộng khắp khu vực

Viết trên tạp chí Science Advances, các chuyên gia cho biết: “Những chi trên bị chặt có thể là chiến lợi phẩm được lấy tại chiến trường sau cuộc chạm trán bạo lực, rồi mang về khu định cư để có lẽ tiếp tục được xử lý và trưng bày.”

Tiến sĩ Teresa Fernandez-Crespo, người tham gia nghiên cứu, nói với Live Science rằng các chiến binh này “bị bạo hành trong bối cảnh các nghi thức khải hoàn hay lễ ăn mừng chiến thắng diễn ra sau một hoặc vài trận chiến”, đồng thời cho biết xương chi dưới của họ bị đánh gãy để ngăn bỏ chạy.

Nhóm nghiên cứu còn phát hiện dấu vết “chấn thương do lực cùn” và dấu hiệu các lỗ đục xuyên xương, có thể cho thấy những kẻ xâm lược bị treo trưng bày như một lời cảnh cáo với người khác.

82-bo-xuong-chien-binh-thoi-do-da-phoi-bay-canh-tra-tan-man-ro-2.jpg
Tuy nhiên, thay vì giết kẻ thù, lễ kỷ niệm 'chiến thắng' đã được tổ chức, nơi các nhà nghiên cứu cho biết những kẻ xâm lược đã bị tra tấn và cắt xẻo.

Dấu vết thực phẩm trên răng gợi ý các nạn nhân có thể đến từ Paris; trong khi “chữ ký hóa học” trên hài cốt cho thấy nhóm người này có thể đã di chuyển qua nhiều vùng khác nhau.

Một số hài cốt không có dấu vết bị cắt xẻo, có thể là của các chiến binh tử trận khi tìm cách bảo vệ khu vực. Một giả thuyết khác do giới khoa học nêu ra là những bộ xương này có thể bắt nguồn từ “các hình phạt tập thể hoặc các nghi thức hiến tế những người bị gạt ra bên lề xã hội”.

Theo Daily Mail

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ