8 bí mật về cô nàng Đại sứ Kawaii 2018 xinh như búp bê

GD&TĐ - Chính thức trở thành Đại sứ Kawaii 2018 đại diện cho Asianbeat tham gia biểu diễn trong chương trình thời trang mùa xuân 2018 tại FACo, Fukuoka, Nhật Bản, cô nàng xinh xắn Bùi Thu Hà vừa trở về nước và có những chia sẻ lần đầu với Thế giới trẻ.

8 bí mật về cô nàng Đại sứ Kawaii 2018 xinh như búp bê
8 bí mật về cô nàng Đại sứ Kawaii 2018 xinh như búp bê ảnh 1

Bùi Thu Hà Đại sứ Kawaii 2018

Bùi Thu Hà hay còn gọi là Hà Ji, hiện đang là sinh viên năm 2 – Khoa Quan hệ công chúng và quảng cáo, Học viện Báo chí & Tuyên truyền. Với gương mặt xinh đẹp, đôi mắt to tròn và phong cách thời trang đặc biệt, đậm dấu ấn văn hóa Nhật Bản, Hà Ji luôn thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. 

Năm 2018, Hà Ji tham gia Cuộc thi tuyển Đại sứ Kawaii asianbeat × FACo 2018 và xuất sắc trở thành một trong hai Đại sứ, giành tấm vé đến Fukuoka, Nhật Bản. Chia sẻ cùng Thế giới trẻ, Hà Ji lần đầu tiết lộ những “bí mật không phải ai cũng biết” về mình và hành trình trở thành Đại sứ của cô gái nhỏ 20 tuổi.

1. Từng bị yêu cầu xuất trình hộ chiếu vì quá giống người nước ngoài.

Phong cách ăn mặc và diện mạo giống người Nhật của cô nàng là điều khiến nhiều cô gái ao ước nhưng đôi khi, vẻ ngoài nổi bật ấy cũng mang đến bao rắc rối cho Hà Ji. 

Trong một lần đi du lịch trong nước cùng gia đình, cô nàng đã được yêu cầu xuất trình hộ chiếu thay vì CMTND bởi mọi người tưởng cô nàng là người nước ngoài. Điều này đã khiến Hà ji có chút bối rối nhưng may mắn mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa. 

8 bí mật về cô nàng Đại sứ Kawaii 2018 xinh như búp bê ảnh 2

Bùi Thu Hà sở hữu vẻ ngoài rất giống với người Nhật

2. “Là người nỗ lực nhất chứ không phải người có xuất phát điểm tốt nhất”

Hà Ji chia sẻ, việc trở thành Đại sứ Kawaii 2018 là một vinh hạnh lớn lao cho mình. Sau cảm giác bất ngờ và hạnh phúc là một chút lo lắng và hồi hộp vì Đại sứ không chỉ là một danh hiệu, cô gái nhỏ cần nỗ lực nhiều hơn nữa để hoàn thành tốt sự tín nhiệm được giao cho, để mang những điều tốt đẹp nhất của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

8 bí mật về cô nàng Đại sứ Kawaii 2018 xinh như búp bê ảnh 3

“Vì đại sứ Kawaii của có trách nhiệm với công việc trong nước và tại Nhật Bản nên sự tuyển chọn cũng gắt gao hơn. Mình phải trải qua vòng sơ loại, vòng bình chọn online trong nước và tại Nhật Bản, sau đó là vòng phỏng vấn.

Trong cuộc thi tuyển đại sứ Kawaii năm nay, tất cả những thí sinh tham gia đều rất ưu tú, có nhiều bạn còn là Hot girl trên mạng xã hội, sở hữu lượt tương tác lớn. Tuy nhiên dù lo lắng đến mấy mình cũng không nản lòng, vì mình nghĩ bất kì cuộc thi nào người được lựa chọn cũng là người phù hợp nhất, nỗ lực nhất chứ không phải xuất phát điểm tốt nhất”.

3. Được truyền tình yêu Nhật Bản từ người chú

Hà Ji bày tỏ rằng cô nàng đã yêu đất nước và văn hóa Nhật Bản từ khi còn rất nhỏ. Nếu như mọi người thường biết đến Nhật Bản qua truyện tranh hay những bộ Anime, thì Hà có may mắn hơn là được tiếp xúc trực tiếp với con người nơi đây.

“Chú của mình là người Nhật, qua cách sống và dạy dỗ con cái của chú, mình học được rất nhiều. Càng ở cạnh những người Nhật Bản như vậy mình càng cảm phục và yêu mến đất nước mặt trời mọc hơn”. 

4. Yêu mến Nhật Bản từ những điều nhỏ bé

Chia sẻ về chuyến đi đến Fukuoka vừa qua, Hà Ji gọi đó là “một trong những kỉ niệm đẹp nhất của cuộc đời mình”.  “Mình được đón tiếp long trọng bởi ngài Thống đốc và các bác trong hội đồng Tỉnh, được đến thăm trụ sở chính của Asianbeat, mọi người đều vô cùng hiếu khách và lịch sự, các bạn đại sứ từ đất nước khác đến cũng rất dễ thương và hòa đồng nhanh”. 

Đây cũng là lần đầu tiên cô gái 20 tuổi biểu diễn tại FACo - một sân khấu với quy mô lớn và chuyên nghiệp, hội tụ những nghệ sĩ, người mẫu hàng đầu tại Nhật Bản.

Những ngày sau đó, Hà Ji cũng các Đại sứ đã đến thăm đền Sumiyoshi – một ngôi đền rất đỗi hiền hòa, thoát xa sự phồn hoa và tấp nập, thăm cửa hàng đồ thủ công mỹ nghệ Hakata Magemono Shibata Tokushoten, nơi những sản phẩm tinh xảo được các nghệ nhân khéo léo tạo ra, quán café phong cách Nhật Bản, trải nghiệm mặc Kimono tại Wasomi Studio và ghé thăm các trung tâm thương mại hàng đầu Fukuoka. 

8 bí mật về cô nàng Đại sứ Kawaii 2018 xinh như búp bê ảnh 4

Nhưng tất cả những trải nghiệm đó không phải điều lớn nhất khiến Hà Ji yêu thương Nhật Bản hơn: “Những người lái taxi rất già, ở độ tuổi như vậy họ vẫn luôn cống hiến. Đi vòng vòng thành phố, bất kể chỗ nào cũng thấy những làn đường, ưu tiên dành cho người khuyết tật, những thứ đó nhỏ thôi nhưng đủ thấy tình người và sự tinh tế của con người nơi đây.

Khi ở một đất nước xa lạ nhưng không khi nào mình cảm thấy lạc lõng hay cô độc, vì những ông lái taxi thấy bảo người Việt Nam thì cố nói rõ ràng “Xin chào”, là bác chủ phòng ăn sáng khách sạn, bạn phục vụ nhà hàng hay cửa hàng tiện lợi luôn mỉm cười và khen mình “Kawaii”.

Mình có cả người cha và mẹ Nhật Bản, cha là lãnh đạo tỉnh Fukuoka, rất thích Việt Nam. Bác bảo đại sứ Kawaii không phải chỉ là diện mạo, Kawaii nhất là trong tâm hồn và mình như thế. Người mẹ Nhật Bản của mình là nhân viên của asianbeat, chăm sóc mình trong suốt thời gian tại Nhật Bản bằng tình thương tận đáy lòng”.

5. Tự lập hơn sau chuyến đi Fukuoka

Là một cô bé 20 tuổi nhưng Hà Ji đã có những chia sẻ rất chín chắn về trải nghiệm thu được sau chuyến đi Nhật Bản vừa qua.

“Từ những trải nghiệm đó mình thấy dường như bản thân đã trưởng thành lên rất nhiều, tự lập và có trách nhiệm hơn trong công việc cũng như cuộc sống, biết quan tâm, lo lắng đến người xung quanh.

Trong suốt chuyến đi mình luôn nhắc nhở bản thân giữ gìn hình ảnh tốt, vì đây không chỉ là một chuyến đi nhỏ, một cuộc du ngoạn, mà còn gửi gắm theo sự tín nhiệm để mang theo truyền thống văn hóa tốt đẹp của Việt Nam”. 

8 bí mật về cô nàng Đại sứ Kawaii 2018 xinh như búp bê ảnh 5

6. “Cosplay và Lolita không phải đam mê xa xỉ”

Đứng trên cương vị của một người yêu thích cosplay và Lolita, Hà Ji cho rằng điều kiện kinh tế không phải yếu tố quyết định để nói chúng là những đam mê xa xỉ.

Phải tìm hiểu sâu về chúng bạn mới thấy những cái hay đẹp không phải xuất phát từ tài chính. Vẫn có những trang phục ở mức giá vừa tầm, và với đam mê của mình thì bạn hoàn toàn có thể tự thiết kế, tự làm để cắt giảm chi phí. 
“Hơn nữa từ khi theo đuổi cosplay và Lolita, mình học được cách tiết kiệm hơn. Để chi trả cho sở thích của mình, mình tự kiếm tiền và dành dụm. Khi cầm được bộ trang phục trên tay, cosplay thành nhân vật yêu thích hoàn chỉnh bằng chính sức lực của mình, mình càng thấy tự hào và trân quý hơn” – Hà Ji chia sẻ.

7. Thần tượng EXO

8 bí mật về cô nàng Đại sứ Kawaii 2018 xinh như búp bê ảnh 6

Ở độ tuổi của mình, cô nàng Đại sứ Kawaii cũng có những thần tượng cho riêng mình. Dù yêu văn hóa Nhật nhưng thật bất ngờ khi Hà Ji lại chia sẻ thần tượng nhóm EXO.
“Mình thích EXO – một ban nhạc nam Hàn Quốc – được 4 năm. Mình học tập từ họ, yêu thương họ, nhận lại từ họ và trưởng thành lên từng ngày. Mình nghĩ có thần tượng là một điều tốt, bạn sẽ có động lực và niềm tin để hướng về phía trước cũng như nỗ lực để bản thân tốt đẹp hơn”. 

8. Cospla, Lolita, viết báo và làm Đại sứ

8 bí mật về cô nàng Đại sứ Kawaii 2018 xinh như búp bê ảnh 7

Trong thời gian tới, ngoài việc tiếp tục các hoạt động như cosplay, Lolita, làm mẫu ảnh, viết báo, Hà Ji cho biết sẽ đầu tư hơn trong việc học tập của bản thân. “Và dự định lớn hơn là cố gắng hết sức có thể để hoàn thành tốt nghĩa vụ của đại sứ Kawaii 2018” – Đại sứ Kawaii 2018 chia sẻ.

Theo Thế giới trẻ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ