Theo kênh Telegram “Legitimny” của Ukraine, các lữ đoàn của Lực lượng Vũ trang Ukraine trong phần còn lại của thành phố Kupiansk, vùng Kharkiv đang bị mắc kẹt trong một “vạc dầu” đầy ắp hỏa lực của Nga.
Tuy nhiên, ấn phẩm này lưu ý rằng, các chiến binh Ukraine bị bao vây tại Kupiansk mặc dù không muốn chiến đấu nữa nhưng trên thực tế họ đã không còn đường lui, họ không thể đầu hàng quân Nga của vì sợ gia đình mình sẽ bị đe dọa và không được chính quyền Kiev trả lương.
“…tất cả mọi người đều bị cấm đầu hàng. Nếu không, gia đình họ sẽ không được trả tiền. Họ bị ép phải chết ở đó để Zelensky có thể tiếp tục chiến dịch quan hệ công chúng, khoe khoang thành tích của mình và đòi thêm tiền cho chiến tranh” - “Legitimny” viết.
Được biết, đây không phải là điều hiếm thấy ở Quân đội Ukraine. Do quân nhân ở nhiều đơn vị thiếu động lực chiến đấu nên việc đe dọa cấp dưới ở tiền tuyến là một chiến thuật ưa thích của Bộ Tổng tham mưu Ukraine, thậm chí còn thành lập cái gọi là “các đội rào chắn” để bắn bỏ những binh sĩ bỏ vị trí.
Theo Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nga, phần lớn thành phố đã bị Quân đội Nga chiếm giữ, trong khi các nhóm quân Ukraine chủ yếu tập trung ở vùng ngoại ô. Hiện nay, có khoảng năm nghìn binh sĩ Ukraine đang bị bao vây tại thành phố Kupiansk và các vùng phụ cận.
Tuy nhiên, các đơn vị Lực lượng Vũ trang Ukraine vẫn chưa nhận được lệnh rút khỏi Kupiansk, họ cũng không dám tự ý rút lui vì lo ngại ảnh hưởng đến gia đình. Do đó, một số đơn vị còn mắc kẹt rải rác trong nội thành Kupiansk đang cố gắng phá vây đầy rủi ro để trở về địa điểm tập trung.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong 24 giờ qua, các đơn vị Ukraine bị bao vây tại Kupiansk đã thực hiện bốn nỗ lực vượt qua vòng vây để tiến về hữu ngạn sông Oskol, với sự tham gia của hàng trăm quân.
Tuy nhiên, tất cả các nỗ lực này đều bị lực lượng Nga ngăn chặn, khiến Quân đội Ukraine chịu tổn thất nặng nề. Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố rằng, đã có hơn 50 binh sĩ Ukraine thiệt mạng trong nỗ lực đột vây bất thành.
Trước đó, việc một nhóm lớn Lực lượng Vũ trang Ukraine bị bao vây tại Kupiansk đã được báo cáo lên Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Người đứng đầu nhà nước đã giao nhiệm vụ cho Quân đội Nga đảm bảo an toàn cho các binh sĩ Ukraine đầu hàng và tuyên bố rõ rằng, khi họ đã hạ vũ khí thì phải được đối xử nhân đạo.