5 sự khác biệt giữa học sinh và du học sinh ngày tết

Du học sinh Việt luôn có những điểm thiệt thòi vào ngày Tết so với bạn bè đồng trang lứa đang ở quê nhà. Họ khó có thể cảm nhận không khí, nhận nhiều lì xì vào năm mới.

5 sự khác biệt giữa học sinh và du học sinh ngày tết
5 sự khác biệt giữa học sinh và du học sinh ngày tết
Học sinh tại Việt Nam và các bạn trẻ xa gia đình, đi học ở nước ngoài luôn có những điểm khác biệt cơ bản khi đón Tết. Nếu như ở nhà, mọi người được nghỉ nhiều ngày trong dịp năm mới thì du học sinh vẫn phải đi học, ôn thi bình thường.
5 sự khác biệt giữa học sinh và du học sinh ngày tết
Khi ở nhà, các bạn trẻ có thể cùng cha mẹ đi mua sắm, không phải lo liệu quá nhiều việc trước Tết thì lúc xa nhà, nếu muốn có không khí năm mới, du học sinh phải tự tay trang trí nhà, gói bánh chưng...
5 sự khác biệt giữa học sinh và du học sinh ngày tết
Mọi người thường cùng gia đình mình đi chúc Tết họ hàng, người thân vào những ngày đầu năm mới. Tuy nhiên, các bạn trẻ học tập tại nước ngoài lại không thể làm được điều này, họ chỉ có thể đi du lịch, làm thêm sau những giờ học trên lớp vào dịp Tết cổ truyền.
5 sự khác biệt giữa học sinh và du học sinh ngày tết
Không khí ngày tết không đâu có thể rõ nét như ở Việt Nam, với khắp nơi là hoa mai, hoa đào, bánh chưng... Song du học sinh nếu muốn tận hưởng điều này phải đến nhưng nơi có nhiều người Việt Namsinh sống, cùng nhau tổ chức tiệc hay xem qua TV các cảnh tượng ở quê nhà.
5 sự khác biệt giữa học sinh và du học sinh ngày tết
Việc thích thú nhất của các bạn học sinh mỗi khi Tết đến là được nhận nhiều lì xì. Trong khi đó, những du học sinh Việt lại có thể nhận lời chúc mừng năm mới bằng tin nhắn, qua mạng và được bố mẹ chuyển khoản thay lì xì để mua sắm, động viên tinh thần.
Theo news.zing.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Khuyến (phường Thành Nhất) tham gia các hoạt động trải nghiệm trong giờ ra chơi. Ảnh: TT

Biến giờ chơi thành trải nghiệm, sáng tạo

GD&TĐ - Thay vì những giờ giải lao đơn điệu với thiết bị điện tử, nhiều trường học tại Đắk Lắk đã biến sân trường thành không gian trải nghiệm đầy cảm hứng.

Cô giáo Đinh Thị Mia cùng học sinh.

Cô giáo vùng cao với khát vọng thắp sáng tri thức

GD&TĐ - Từ bục giảng nơi đại ngàn xa xôi, hai nữ giáo viên dân tộc thiểu số tại Đà Nẵng mang theo tiếng nói thực tế của giáo dục miền núi cùng khát vọng thắp sáng tri thức vào nghị trường Quốc hội.

Mỗi khi cất tiếng hát, dường như mẹ trở về với tuổi mười tám, đôi mươi. Ảnh minh họa từ AI.

Nỗi nhớ mùa Xuân

GD&TĐ - Thoáng bóng tuần lễ, trôi thật nhanh. Nó lại phải từ biệt mẹ để lên thành phố.