Xoa dịu nỗi đau người bệnh với sự kiện ‘Cùng vững bước - Trăng rước yêu thương’

GD&TĐ - Chương trình “Cùng vững bước - Trăng rước yêu thương” mang đến mùa Trung thu trọn vẹn, xoa dịu nỗi đau cho người bệnh đang điều trị ở viện.

NSƯT Phi Điểu đến thăm các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện.
NSƯT Phi Điểu đến thăm các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định tổ chức chuỗi chương trình “Cùng vững bước - Trăng rước yêu thương” nhằm mang không khí Tết Trung thu đến với người bệnh, thân nhân và nhân viên y tế. Các hoạt động được lấy cảm hứng từ nét đẹp văn hóa truyền thống, sử dụng nhiều vật liệu thân thiện với môi trường nhằm tạo nên một không gian vô cùng gần gũi, tươi vui.

Mở đầu chuỗi hoạt động là chương trình diễn ra sáng 19/9 tại Sảnh Nơ Trang Long, bắt đầu cho các hoạt động dành cho người bệnh nội trú. Bệnh viện trao tặng bánh Trung thu cùng 1.200 phần cháo chay, bao gồm 1.000 phần cho người bệnh, thân nhân và 200 phần cho nhân viên y tế. Không gian trở nên rộn ràng với các ca khúc như "Thằng Cuội", "Chiếc đèn ông sao" từ ban nhạc từng đồng hành trong "Giai điệu Blouse trắng".

1790136645877-2831384075997072478-2831384075997072478-d0a4a1de9ea366f9b009e3ab12914ed1.jpg
Các em nhỏ được hóa thân làm ông địa, múa lân tại sảnh bệnh viện.

Đặc biệt, các bệnh nhi hóa thân thành những ông Địa nhí đáng yêu để múa lân trong tiếng trống rộn rã. Đang điều trị tại khoa Nội tiêu hóa, bệnh nhân N.V.B. chia sẻ: “Không khí nơi đây làm ông nhớ lại mùa Trung thu tuổi thơ bên gia đình, giúp ông có thêm tinh thần chữa bệnh”.

Tiếp nối cảm xúc ấm áp đó, chương trình mang chủ đề “Vui sắc trăng tròn” diễn ra chiều 22/9 tại Thư viện dành riêng cho khoa Lọc máu. Điểm nhấn của sự kiện là workshop trang trí mặt nạ giấy bồi dành cho 20 người bệnh, thân nhân và các điều dưỡng. Dưới sự hướng dẫn của Chú Cuội, chị Hằng và các giáo viên dạy vẽ, những chiếc mặt nạ rực rỡ ra đời từ chính đôi tay của những người vốn quen với kim tiêm hay việc chăm sóc người ốm.

1790230611945-2831384075997072478-2831384075997072478-fa4f76f9dd3c3629b17b0355277afbf9.jpg
Lồng đèn Trung thu từ lá dừa được các nghệ nhân làm tặng đến cho các em bệnh nhi.

Người bệnh P.T.N.N (SN 1958), điều trị hơn 3 năm, xúc động cho biết: “Tôi cảm nhận được không khí ấm áp của Tết đoàn viên khi lần đầu tiên được tự tay vẽ chiếc mặt nạ giấy bồi. Điều dưỡng Nguyễn Lệ Ánh Thu Trang cũng chia sẻ niềm vui thư giãn cùng hội họa, tạo nên khoảng thời gian đẹp đẽ bên người bệnh trong mùa Trung thu”.

1790136658922-2831384075997072478-2831384075997072478-4703894b2bff1fec86e1ab884a85795d.jpg
Người bệnh được tham gia workshop trang trí mặt nạ giấy.

Khép lại chuỗi sự kiện là chương trình mang tên “Trăng tròn yêu thương” diễn ra sáng 24/9 tại Hành lang khoa Nhi Tổng hợp. NSƯT Phi Điểu đưa các em nhỏ vào thế giới cổ tích qua hoạt động “Nghe bà kể chuyện” với tác phẩm “Sự tích Chú Cuội cung trăng”. Giọng kể truyền cảm của nghệ sĩ gạo cội đã tái hiện lại những ký ức tuổi thơ tươi đẹp ngay giữa hành lang bệnh viện. Bên cạnh đó, các nghệ nhân còn giới thiệu và hướng dẫn bệnh nhi làm lồng đèn Trung thu từ lá dừa vô cùng mộc mạc.

1790136658456-2831384075997072478-2831384075997072478-a2bcdf33b2e445375bd526452bc30a20.jpg
TS.BS Võ Hồng Minh Công trao quà cho bệnh nhân.

Theo TS.BS Võ Hồng Minh Công – Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, đây không chỉ là sẻ chia vật chất mà còn là sự động viên tinh thần to lớn cho những bệnh nhân vơi bớt nỗi lo âu. Chuỗi hoạt động “Cùng vững bước - Trăng rước yêu thương” trở thành liều thuốc tinh thần vô giá cho những bệnh nhân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ