Vướng tội giết người sau tranh chấp vặt và bài học chát đắng cho kẻ có máu côn đồ

GD&TĐ - Xung đột xuất phát từ cái rãnh thoát nước nằm giữa 2 gia đình, trong lúc ẩu đả, Nhã dùng búa nện tới tấp vào đầu người hàng xóm.

Bị cáo Đỗ Duy Nhã tại phiên tòa.
Bị cáo Đỗ Duy Nhã tại phiên tòa.

Sáng 12/10/2019, ông ng Đỗ Đức Thêm (SN 1957, trú tại xã Liên Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội) thuê người phá dỡ bức tường phía sau nhà, phần tiếp giáp đất với nhà hàng xóm là Đỗ Duy Nhã (SN 1978) để xây mới (tường thuộc đất nhà ông Thêm), báo ANTĐ đưa tin.

Đến chiều hôm đó, khi thợ do ông Thêm thuê đã tháo dỡ xong bức tường thì Nhã đóng cọc chăng dây với mục đích không cho ông Thêm xây lấn sang đất nhà mình. Thấy vậy ông Thêm bèn nhổ cọc lên…

Ngay sau đó giữa ông Thêm và Nhã đã lớn tiếng cãi lộn. Mâu thuẫn đẩy lên đỉnh điểm khi trong lúc ẩu đả, Nhã đã dùng búa đinh nện liên tiếp nhiều nhát vào ông Thêm.

“Xử” xong người hàng xóm, Nhã bỏ về nhà mình. Tối hôm đó nghi phạm này đã bị cơ quan công an huyện Đông Anh bắt giữ để điều tra hành vi Giết người. Về phía nạn nhân Thêm, do được cấp cứu kịp thời nên đã thoát chết nhưng gánh chịu tỉ lệ thương tật tới 42%.

Báo Công Lý thông tin, chiều 17/8, bị cáo Đỗ Duy Nhã bị TAND TP.Hà Nội đưa ra xét xử về tội Giết người. Xét thấy hành vi của bị cáo là rất nguy hiểm, xâm hại trực tiếp tới tính mạng, sức khỏe của người khác nên cần thiết phải áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc.

Căn cứ một số tình tiết giảm nhẹ như bị cáo đã ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, nạn nhân không chết, HĐXX TAND TP.Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nhã mức án 13 năm tù.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ