Vụ xe tải lao xuống vực: Nạn nhân kể lại giây phút thoát khỏi ‘lưỡi hái tử thần’

GD&TĐ - Khi chiếc xe tải lao xuống vực, anh Vinh cố gắng giữ bình tĩnh thoát ra khỏi cabin để gọi người đến ứng cứu. Những nạn nhân may mắn thoát nạn vẫn chưa hết bàng hoàng nhớ lại giây phút hãi hùng.

Nạn nhân may mắn sống sót trong vụ tai nạn kể lại giây phút hãi hùng.
Nạn nhân may mắn sống sót trong vụ tai nạn kể lại giây phút hãi hùng.

May mắn sống sót sau vụ xe tải lao xuống vực khiến 6 người tử vong và 3 người bị thương tại huyện Đăk Đoa (tỉnh Gia Lai) anh Guêm đang được các y bác sĩ điều trị vết thương tại bệnh viện.

Anh Guêm cho hay, mấy ngày nay anh theo đoàn đi bốc mì thuê để kiếm tiền trang trải cuộc sống và lo cho các con ăn học. Cũng như mọi ngày, anh cùng mọi người bốc mì lên xe tải. Đến khi xong việc trời đã rạng sáng nên mọi người lên xe trở về. Công việc nặng, kéo dài khiến ai nấy đều mệt mỏi.

Khi anh vừa chợp mắt được một chút thì thấy mọi người la lớn và chiếc xe lao vun vút. Vài giây sau anh cũng ngất đi. Khi tỉnh dậy đã thấy mình ở trong bệnh viện.

“Đa số người trên xe đều là lao động nghèo, phải làm nhiều việc để lo toan cho gia đình”, anh Guêm nói.

Xe tải lao xuống vực bẹp dúm phần đầu.
Xe tải lao xuống vực bẹp dúm phần đầu.

Vẫn chưa hết bàng hoàng, Nguyễn Tấn Vinh (34 tuổi, huyện Mang Yang, Gia Lai) kể: cũng vì cuộc sống mưu sinh và lo cho 2 người con ăn học nên vào trưa 8/2 anh cùng người anh vợ là Phan Xuân Tuấn (32 tuổi, nạn nhân tử vong) gửi xe máy ở nhà người quen rồi đi bốc mì thuê ở huyện Đăk Đoa. Khi công việc đã hoàn tất anh cùng 8 người lên xe tải để trở về nhà. Tuy nhiên, khi xe mới chạy được khoảng 20km thì gặp nạn.

“Lúc xong việc ai nấy đều mệt lã, chỉ muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Một số người còn hẹn nhau ngày mai tiếp tục đi bốc mì thuê. Nhưng khi xe chạy được khoảng 20km thì lao xuống vực. Mọi việc chỉ xảy ra trong tích tắc nên không ai kịp trở tay”, anh Vinh chia sẻ.

Tỉnh dậy, anh Vinh cố gắng ra khỏi cabin và tìm điện thoại để gọi người đến ứng cứu. Khi đó, xung quanh anh là người kẹt cứng trong cabin, đồ đạc hư hỏng, vương vãi khắp nơi.

“Khi thấy mọi người đến tôi mới tin rằng mình còn sống sót. Nhưng người anh vợ của tôi thì không may mắn nên đã tử vong. Anh Tuấn với tôi làm ở đâu cũng đi cùng nhau. Gia đình anh ấy lại khó khăn, thu nhập chính đều phụ thuộc vào anh Tuấn. Anh ấy ra đi bỏ lại các con còn quá nhỏ và là mất mát lớn đối với gia đình”, anh Vinh nghẹn ngào.

Trước đó, như đã đưa tin, khoảng 0 giờ sáng cùng ngày, ô tô tải do tài xế Huỳnh Đức Nguyên (SN 1983) điều khiển, di chuyển từ hướng xã Hà Đông ra xã Đak Sơmei (huyện Đăk Đoa, Gia Lai). Sau đó, chiếc xe lao xuống vực khiến 6 người tử vong tại chỗ và 3 người khác bị thương.

Các nạn nhân tử vong gồm: Huỳnh Đức Nguyên (tài xế), Trần Văn Tâm (SN 1987), Dương Văn Dũng (SN 1984), Phan Văn Tuấn (SN 1990), Hguh (SN 1998, cùng trú huyện Mang Yang), Bùi Văn Tiện (SN 1974, trú huyện Đắk Đoa). Còn 3 người bị thương gồm: Guêm (SN 1999), Gun (SN 1991) và Nguyễn Tấn Vinh (cùng trú huyện Mang Yang).

Khi tai nạn xảy ra, các cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai xác định chiếc xe tải chở mì bị lao xuống vực chỉ được phép chở 2 người, nhưng khi gặp nạn trên xe có tổng cộng 9 người.

Bên cạnh đó, tốc độ lần cuối được thiết bị giám sát hành trình ghi nhận lúc 00 giờ 53 phút 39 giây ngày 9/2/2022 là 54 km/h.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ