Xe lao xuống vực khiến 6 người tử vong: Chở quá số người quy định

GD&TĐ - Chiếc xe tải chở mì lao xuống vực khiến 6 người tử vong và 3 người bị thương theo quy định chỉ được chở 2 người. Tuy nhiên, khi gặp nạn trên xe chở 9 người.

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc xảy ra tại huyện Đắk Đoa (tỉnh Gia Lai) khiến 6 người chết, 3 người bị thương, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Gia Lai cho biết, xe tải gặp nạn chỉ được cho phép chở 2 người. Tuy nhiên vào thời điểm gặp nạn trên xe có 9 người.

Sau khi tai nạn xảy ra, các cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai xác định chiếc xe tải chở mì BKS 81C-111.25 bị lao xuống vực được sản xuất vào năm 2014, có niên hạn sử dụng đến năm 2039, ngày kiểm định là 8/12/2021, kiểm định có hiệu lực đến hết ngày 7/12/2022.

Bên cạnh đó, tốc độ lần cuối được thiết bị giám sát hành trình ghi nhận lúc 00 giờ 53 phút 39 giây ngày 9/2/2022 là 54 km/h.

Hiện ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia đang từ Hà Nội vào Gia Lai để chỉ đạo công tác khắc phục, cứu nạn và chia sẻ đau thương, mất mát đối với gia đình các nạn nhân. Đồng thời, Bộ Công an cũng đã chỉ đạo Cục Cảnh sát giao thông cử đoàn công tác do Phó Cục trưởng làm trưởng đoàn phối hợp cùng Công an tỉnh Gia Lai khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Trước đó, như đã đưa tin, khoảng 0 giờ sáng cùng ngày, ô tô tải do tài xế Huỳnh Đức Nguyên (SN 1983, phường Chi Lăng) điều khiển, di chuyển từ hướng xã Hà Đông ra xã Đak Sơmei (huyện Đăk Đoa, Gia Lai).

Sau đó, chiếc xe lao xuống vực khiến 6 người tử vong tại chỗ và 3 người khác bị thương.

Các nạn nhân tử vong gồm: Huỳnh Đức Nguyên (tài xế), Trần Văn Tâm (SN 1987), Dương Văn Dũng (SN 1984), Phan Văn Tuấn (SN 1990), Hguh (SN 1998, cùng trú huyện Mang Yang), Bùi Văn Tiện (SN 1974, trú huyện Đắk Đoa).

Còn 3 người bị thương gồm: Guêm (SN 1999), Gun (SN 1991) và Nguyễn Tấn Vinh (cùng trú huyện Mang Yang).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.