Vụ "gửi con chữa bệnh, nhận về hũ tro cốt": Thêm nạn nhân tố cáo!

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 19/9, thêm một gia đình ở Huế đã làm đơn tố giác "thầy" L.M.Q. (người từng bị tố làm một cháu bé khác bị chết) gửi cơ quan chức năng.

Phần đầu của cháu T. với những vết thương do "thầy" chữa bệnh tự kỷ Lê Minh Q. (bị tố vì làm chết một cháu bé khác khi chữa bệnh tự kỷ) gây ra (Ảnh: Gia đình cung cấp).
Phần đầu của cháu T. với những vết thương do "thầy" chữa bệnh tự kỷ Lê Minh Q. (bị tố vì làm chết một cháu bé khác khi chữa bệnh tự kỷ) gây ra (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Tự nhận chữa khỏi bệnh tự kỷ cho trẻ với chi phí đắt đỏ

Trao đổi với PV ngày 19/9, gia đình chị K. (tên nhân vật đã được thay đổi, trú tỉnh Thừa Thiên - Huế) xác nhận, cán bộ thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng đã đến làm việc với gia đình chị để đề nghị gia đình phối hợp, xác minh một số thông tin liên quan đến việc gia đình ông N.H.N. (SN 1977, trú TP Huế) gửi đơn tố cáo ông Lê Minh Q. (SN 1977, nguyên quán TP Huế, tạm trú TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) có hành vi chữa bệnh làm chết con trai ông N. là cháu N.L.M.Q. (SN 2019).

Bên cạnh đó, gia đình chị K. cũng đang làm đơn để tố giác việc con trai là cháu H.N.K.T. (SN 2013 - tên nhân vật được thay đổi) đã bị ông Q. đánh đập, bạo hành gây sẹo và thương tích nhiều bộ phận trên cơ thể sau khi gửi lên Lâm Đồng cho ông Q. chữa bệnh chậm phát triển.

Gia đình chị K. cho biết, cách đây nhiều năm trước, chồng chị có quen biết ông Lê Minh Q. qua hội chơi cây cảnh. Năm 2015, ông Q. về nhà chị chơi và phát hiện cháu T. (lúc này 2 tuổi rưỡi) chậm nói, chỉ nói bập bẹ từng câu một.

Tại nhà chị, ông Q. nói cháu T. bị tự kỷ và nên cho ông đứng ra chữa nhưng gia đình không tin và không gửi con cho ông Q. chữa bệnh.

Cuối năm 2016, ông Q. tiếp tục đến nhà chị K. chơi và nói với gia đình, cháu T. bị tự kỷ và chậm phát triển nặng, nếu không điều trị trước 3 tuổi, cháu có thể sẽ bị điên khùng và có thể dẫn đến tự tử.

Tin lời ông Q. và lo lắng cho tình trạng của con, gia đình chị K. đồng ý giao con cho ông Lê Minh Q. đưa lên Lâm Đồng để điều trị từ đầu năm 2017 với chi phí ban đầu là 50 triệu đồng/tháng.

Ông Q. cũng thuyết phục gia đình chị K. nếu giao cháu T. cho ông này chữa trị thì cam kết 3 năm sẽ khỏi, không khỏi ông sẽ hoàn trả lại tiền. Và ông Q. hứa hẹn với gia đình là khi đưa cháu T. lên Lâm Đồng điều trị, ông này sẽ thuê biệt thự có sân vườn rộng để cháu ở và chữa bệnh.

Căn nhà mà "thầy" Lê Minh Q. thuê chữa bệnh tại Lâm Đồng và làm chết cháu N.L.M.Q.

Căn nhà mà "thầy" Lê Minh Q. thuê chữa bệnh tại Lâm Đồng và làm chết cháu N.L.M.Q.

Đến năm 2018, ông Q. yêu cầu tăng lên 75 triệu đồng/tháng và từ năm 2019 - 2022 số tiền chữa trị của ông này tăng lên tiếp là 100 triệu đồng/tháng.

“Thầy” Q. cũng lấy lý do nếu gia đình chị K. biết địa chỉ và lên thăm con sẽ ảnh hưởng đến phác đồ điều trị nên không cho chị K. biết địa chỉ nơi chữa bệnh cháu T. ở Lâm Đồng.

Mọi thông tin, hình ảnh về việc điều trị cháu T. chỉ được ông Q. trao đổi qua điện thoại với gia đình.

Nhiều vết thương trên người cháu bé

Từ khoảng thời gian 2017 đến tháng 3/2022 gia đình chị K. chỉ được gặp con đúng 2 lần.

“Một lần vào tháng 2/2018, gia đình xin đưa cháu về nhà ăn Tết trong khoảng 1 tuần và không có bất thường nào trên cơ thể. Lần thứ hai là vào ngày 28/3/2022, ông Q. chở con trai tôi ra Huế gửi nhà bố mẹ ông Q. tại Huế, ông gọi điện cho chồng tôi nói là vừa vô tình làm chết một cháu bé mà ông này đang nhận điều trị.

Nghe thấy vậy, chúng tôi bèn nhanh chóng đến nhà bố mẹ ông này ở đường Nguyễn Bính (phường Xuân Phú, TP Huế) để đón con về. Vừa đến nhà, tôi phát hiện trên cơ thể cháu có rất nhiều vết sẹo bất thường ở vùng đầu, mắt, môi, tai và chân tay. Gặng hỏi thì cháu nói bị thầy Q. đánh” - chị K. bức xúc nói.

Vùng tai của cháu T. bị thương tích do thầy Q. đánh (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Vùng tai của cháu T. bị thương tích do thầy Q. đánh (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Chị K. đã chở con đến bệnh viện chụp phim và khám tổng quát thì phát hiện con trai từng bị gãy 2 ngón tay út và gãy chân. Gia đình hỏi cháu T. tiếp thì cháu nói bị gãy 2 ngón tay là do bị thầy Q. dùng chày đánh. Riêng chân bị gãy là do cháu bị ngã xe đạp.

Gia đình chị K. cho biết toàn bộ những chuyện trên không được ông Q. cho gia đình chị biết. Tình trạng hiện tại 2 ngón tay út của cháu T. không thể co duỗi lại như bình thường, gây khó khăn trong việc cầm bút viết lúc học tập.

Được biết gia đình chị K. ban đầu không lên tiếng vì sợ sự việc sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của gia đình và ảnh hưởng không tốt đến tâm lý của cháu T. Nhưng sau sự việc cháu N.L.M.Q. chết bất thường, gia đình chị K. đã quyết định lên tiếng.

Nhiều vết thương khác trên người cháu T. khai do bị "thầy" Q. đánh.

Nhiều vết thương khác trên người cháu T. khai do bị "thầy" Q. đánh.

Như Giáo dục và Thời đại đưa tin, lãnh đạo Công an TP Huế cho biết đã chuyển đơn tố giác của ông N.H.N. (45 tuổi, trú TP Huế) đến Công an tỉnh Lâm Đồng để xử lý theo thẩm quyền về việc gia đình này tố cáo một người đàn ông trú tại Lâm Đồng có hành vi xâm phạm con trai mình dẫn đến cháu N.L.M.Q. (SN 2019) bị chết chưa rõ nguyên nhân.

Được biết, gia đình ông N. sau khi gửi con đi Lâm Đồng để nhờ nuôi dưỡng, điều trị và chữa bệnh chậm phát triển, gần 1 tháng sau thì bàng hoàng khi nhận lại hũ tro cốt của con. Do nghi ngờ việc đốt thi thể cháu Q. nhằm che giấu điều gì khác nên gia đình ông N. đã làm đơn tố giác gửi cơ quan công an mong được làm rõ nguyên nhân cái chết uẩn khúc của cháu Q.

Công an TP Huế đã mời ông Q. đến làm việc. Tại cơ quan công an, ông Q. khẳng định cháu Q. mất do mắc Covid-19 và thừa nhận từ lúc cháu mất đến khi ông Q. thiêu thi thể rồi đưa tro cốt ra Huế cho gia đình ông N., ông Q. đã không liên lạc với bất kỳ thân nhân nào của cháu Q.

"Thầy" Lê Minh Q. đến thăm đám tang cháu Q. tại Huế (Ảnh: Gia đình cung cấp).

"Thầy" Lê Minh Q. đến thăm đám tang cháu Q. tại Huế (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Gia đình anh N. đã tìm lên căn nhà địa chỉ số 54/39 đường Phan Chu Trinh, phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Khác hẳn với những lời của “thầy” Q. khi giới thiệu đây là cơ sở điều trị như biệt thự khi có bể bơi, sân vườn, đầy đủ tiện nghi, có 4 người để lo cho cháu... với chi phí điều trị 200 triệu đồng/tháng thực tế chỉ là một nhà trọ cấp 4.

Qua hỏi thăm hàng xóm và quan sát, anh N. cho biết, căn nhà trọ trên do ông Q. thuê để sinh sống vào đầu năm 2022. Căn nhà có 2 phòng ngủ, 1 bếp nấu ăn và 1 nhà vệ sinh. Trong nhà không có các tiện nghi và các thiết bị liên quan đến việc chữa trị.

"Căn biệt thự" mà "thầy" Q. hứa hẹn với các gia đình nạn nhân thực chất chỉ là một căn nhà trọ cấp 4.

"Căn biệt thự" mà "thầy" Q. hứa hẹn với các gia đình nạn nhân thực chất chỉ là một căn nhà trọ cấp 4.

Ông Võ Lê Nhật - Chủ tịch UBND TP Huế cho biết, những ngày qua từ lúc biết sự việc, ông đã điện thoại Trưởng và Phó Công an TP Huế đề nghị phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng vào cuộc xác minh, làm rõ và xử lý vụ việc vì liên quan đến công dân của TP Huế và nạn nhân là trẻ em.

Theo Chủ tịch UBND TP Huế, nếu có sự việc xảy ra đúng như vậy thì thực sự là quá khủng khiếp. Đây là vấn đề của cả xã hội quan tâm. Trong sự việc này, ông Q. giải thích không rõ ràng và có nhiều uẩn khúc. Người dân TP Huế ai biết cũng rất bức xúc vì thấy thương cho cháu bé. Cơ quan chức năng tại TP Huế sẽ quan tâm tối đa trong xử lý vụ việc này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.