Thông tin mới vụ 'gửi con chữa bệnh, nhận về hũ tro cốt'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chiều 12/9, Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên – Huế) đã có thông tin ban đầu vụ việc 'gửi con chữa bệnh, nhận về hũ tro cốt'.

Gia đình ông N. tổ chức tang lễ cho con tại TP Huế.
Gia đình ông N. tổ chức tang lễ cho con tại TP Huế.

Theo đó, lãnh đạo Công an TP Huế cho biết đã chuyển đơn tố giác của ông N.H.N. (45 tuổi, trú TP Huế) đến Công an tỉnh Lâm Đồng để xử lý theo thẩm quyền về việc gia đình này tố cáo một người đàn ông trú tại Lâm Đồng có hành vi xâm phạm con trai mình dẫn đến cháu bị chết chưa rõ nguyên nhân.

Được biết, gia đình ông N. sau khi gửi con đi Lâm Đồng để nhờ nuôi dưỡng, điều trị và chữa bệnh chậm phát triển, gần 1 tháng sau thì bàng hoàng khi nhận lại hũ tro cốt của con.

Cụ thể, ông N.H.N. đã đến Công an TP Huế gửi đơn tố cáo ông L.M.Q. (SN 1977, thường trú tại đường Nguyễn Bính, TP Huế; tạm trú tại TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) đã chữa bệnh, gây chết người rồi tự ý thiêu thi thể con trai của mình.

Theo đơn tố cáo này, vào đầu tháng 3/2022, sau khi tìm hiểu nhiều người, gia đình ông N. biết ông Q. có khả năng chữa trị bệnh chậm phát triển cho trẻ.

Ông Q. cho gia đình nạn nhân biết, muốn chữa khỏi bệnh thì phải đưa cháu vào Lâm Đồng, đến cơ sở chữa trị của ông Q. để điều trị nội trú với chi phí chữa bệnh là 200 triệu đồng/tháng.

Sau đó, gia đình ông N. đã gửi con trai tên N.H.M.Q. (SN 2019) cho vợ chồng ông Q. (lúc này đang tạm trú tại TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) để chữa trị vào tháng 3/2022. Sau khi đưa cháu Q. vào Lâm Đồng, gia đình ông N. đã chuyển cho ông Q. số tiền 600 triệu đồng và viết giấy ủy quyền nuôi dưỡng cháu Q. cho ông Q.

Nơi chữa bệnh cho cháu Q. ở Lâm Đồng.

Nơi chữa bệnh cho cháu Q. ở Lâm Đồng.

Sau thời gian gần 1 tháng gửi con vào Lâm Đồng cho ông Q. chữa trị, bỗng gia đình ông N. nhận được điện thoại của ông Q. nói xin được gặp trực tiếp trực tiếp gia đình ở TP Huế.

Tại TP Huế, ông Q. đã bất ngờ nói với gia đình ông N. là cháu Q. đã chết vì Covid-19. “Do sợ quá trình chuyển thi thể cháu Q. từ Lâm Đồng ra đến Huế bị phân hủy nên tôi đã tự ý dùng củi thiêu thi thể cháu Q. rồi lấy tro cốt đưa ra Huế cho gia đình lo hậu sự” – ông Q. thông báo với gia đình.

Toàn thể gia đình ông N. đã bị sốc nặng khi nghe tin con mình bị chết và bị thiêu nhưng không có một thông tin nào từ phía ông Q.

Trong buổi nói chuyện, ông Q. đã xin chịu chi phí tang ma cho nạn nhân và xin trả lại cho gia đình số tiền 600 triệu đồng đã nhận trước đó.

Do nghi ngờ việc đốt thi thể cháu Q. nhằm che giấu điều gì khác nên gia đình ông N. đã làm đơn tố giác gửi cơ quan công an mong được làm rõ nguyên nhân cái chết uẩn khúc của cháu Q.

Công an TP Huế đã mời ông Q. đến làm việc. Tại cơ quan công an, ông Q. khẳng định cháu Q. mất do mắc Covid-19 và thừa nhận từ lúc cháu mất đến khi ông Q. thiêu thi thể rồi đưa tro cốt ra Huế cho gia đình ông N., ông Q. đã không liên lạc với bất kỳ thân nhân nào của cháu Q.

Qua trao đổi, Công an TP Huế cho biết, do sự việc xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng nơi ông Q. tạm trú nên sau khi làm việc với các bên liên quan, đơn vị đã chuyển hồ sơ cho Công an tỉnh Lâm Đồng để điều tra theo thẩm quyền.

Báo Giáo dục và Thời đại sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.