Video cảnh sát Myanmar sử dụng vòi rồng chống người biểu tình

GD&TĐ - Các cuộc biểu tình ôn hòa vẫn diễn ra hàng loạt tại Myanmar nhằm chống lại chính biến với hàng ngàn người tham gia trên khắp cả nước. Tại thủ đô Naypyidaw, cảnh sát đã sử dụng vòi rồng.

Cảnh sát sử dụng vòi rồng chống người biểu tình.
Cảnh sát sử dụng vòi rồng chống người biểu tình.

Thiết bị kiểm soát đám đông trên đã được sử dụng một thời gian ngắn vào hôm nay (8/2) tại một cuộc biểu tình làm tắc nghẽn một con đường. Theo cảnh quay từ hiện trường, nước đã được phun ra từng đợt, khiến một số người ngã xuống đất.

Ngay sau đó, cảnh sát đã dừng lại trước lời cầu xin từ đám đông và được người biểu tình hoan nghênh. Tuy nhiên, họ không đi khỏi đường phố - theo hãng tin AFP. Đây là trường hợp sử dụng vòi rồng đầu tiên được báo cáo trong tuần kể từ khi chính biến diễn ra tại Myanmar.

Nói chung, tình hình vẫn yên bình dù có lo ngại quân đội sẽ chuyển đến Yangon – thành phố lớn nhất của Myanmar trong vài ngày qua.

Ngày 1/2, quân đội đã phế truất ban lãnh đạo dân sự của quốc gia và bắt giữ các thành viên của họ, bao gồm cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi sau khi cáo buộc bà gian lận bầu cử vào tháng 11.

Sự việc trên đã vấp phải những cuộc biểu tình lớn nhất kể từ Cách mạng Saffron năm 2007, tạo động lực cho một quá trình chuyển đổi dân chủ sau một thời gian dài cầm quyền của quân đội.

Ngoài các cuộc tuần hành, những người chống đối quân đội đang tổ chức một chiến dịch bất tuân dân sự, kêu gọi đình công. Nỗ lực này được dẫn dắt bởi các nhân viên y tế, bác sĩ và các nhân viên chính phủ khác.

Cuộc chính biến cũng bị một số quốc gia và Liên hợp quốc lên án, theo đó họ kêu gọi các tướng lĩnh Myanmar trả tự do cho tất cả các quan chức và nhà hoạt động bị bắt và khôi phục chính quyền dân sự.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tri ân nhà giáo Vũ Thị Cúc trong buổi lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Sáng kiến giúp học sinh biết giao tiếp và hợp tác

GD&TĐ - Hơn 30 năm gắn bó với nghề, nhà giáo Vũ Thị Cúc (Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội, TP Hà Nội) đã sớm nhận ra điều học sinh cần không chỉ là kiến thức, mà còn là kỹ năng sống: Biết chia sẻ, lắng nghe và hợp tác.

Cô Dương Thị Huyên trong lễ chia tay học trò mùa Hè 2025. Ảnh: NVCC

Cuộc gặp ý nghĩa và mối duyên lành

GD&TĐ - Từ những ngày còn là học sinh THCS, cô Dương Thị Huyên đã bén duyên với Báo Giáo dục và Thời đại, nơi khơi dậy niềm đam mê văn chương và khát khao được viết.