Tôi đã từng tin tưởng chồng mình tuyệt đối . Cho đến một ngày, tôi vô tình thấy tin nhắn chồng mình nhắn tin tình cảm với người con gái khác, tôi thực sự sốc. Anh tranh thủ lúc nghỉ trưa để hỏi han người con gái đó ăn gì, ngủ chưa, ăn ngon không...
Tối về sau khi ăn uống tắm rửa xong, anh cũng nhắn tin tình cảm với người con gái đó. Niềm tin với chồng sụp đổ, tôi hỏi chồng, anh chối lòng vòng, và nói “Đó là con em học sau anh 1 lớp, lâu lâu nhắn tin hỏi thăm thôi chứ không có gì, nó cũng có chồng và con rồi”.
Tôi nói hỏi thăm gì mà hỏi lúc 11h khuya vậy, em út gì mà ngày nào cũng quan tâm ăn gì, ngủ chưa như con vậy?... Hai vợ chồng cãi nhau 1 đêm rồi tôi cũng cho qua vì anh đã xin lỗi và nói đó chỉ là tin nhắn chơi bời cho vui chứ không có gì. Tôi tạm tin anh, yêu cầu anh không tiếp diễn chuyện nhắn tin đó nữa.
Sinh con xong sức khỏe của tôi khá yếu nên chồng sợ tôi ngủ với con sẽ mệt, kêu tôi ngủ phòng riêng, anh và con ngủ phòng riêng. Trước khi đi ngủ, anh ru con cho tôi dọn dẹp, nghỉ ngơi rồi anh qua phòng nằm với tôi trò chuyện tâm sự chuyện này chuyện kia, xoa lưng đấm bóp cho nhau và sinh hoạt vợ chồng đều đặn tuần khoảng 1,2 lần, rồi anh về ngủ với con.
Tôi cũng chăm sóc bản thân mình nhiều hơn, chăm chồng con nhiều hơn, nhiều người khen tôi trẻ hơn nhiều so với lứa tuổi, lại đảm đang nữa. 1 tháng sau sự việc trên, tò mò xem lén điện thoại của chồng, tôi vô tình tìm ra được password tin nhắn của anh.
Nhờ đó, tôi mới ngỡ ngàng phát hiện ra sự thật trong thời gian anh về ngủ với con cũng là lúc anh nhắn tin trên đủ mọi phương tiện, từ viber, face, đến zalo để tìm gái lạ và nhắn tin thăm hỏi, cưa cẩm bạn gái cũ.
Thế là từng ngày sự thật về người chồng trăng hoa càng lộ rõ. Anh nhắn tin với một người phụ nữ "xồn xồn", nhìn hình không hề xinh đẹp trẻ trung như cô gái anh tán tỉnh lần trước, chỉ có ngực to kinh khủng. Họ chia sẻ những tin nhắn dâm dục cho nhau.
Tôi quá sốc, tôi không ngờ chồng mình lại ghê tởm như vậy. Tuy chưa bắt quả tang 2 người ăn nằm với nhau nhưng như thế cũng biết mối quan hệ của họ đến mức nào. Lần này tôi không chịu nổi nữa rồi, tôi muốn ngã quỵ, muốn làm rõ trắng đen với anh để anh biết anh đã làm tổn thương tôi thế nào. Giờ tôi không tin anh sẽ từ bỏ thói trăng hoa của mình.

Hai lần bạn bắt quả tang chồng mình có mối quan hệ ngoài luồng, vậy hai lần đó bạn đã nói rõ cho chồng thấy hành động của anh ấy đã làm bạn tổn thương sâu sắc hay chưa? Có lẽ sự dễ dàng tha thứ và niềm tin quá lớn ở chồng của bạn đã khiến thói trăng hoa của anh ấy có cơ hội "tái phát".
Bạn nói bạn muốn làm rõ trắng đen song bạn đã thực sự hành động? Nếu ý định đó mới chỉ hình thành trong suy nghĩ của bạn mà chưa thể hiện bằng hành động thì với một người trăng hoa như chồng bạn, người mà chính bạn cũng tin rằng anh ấy khó mà từ bỏ thói trăng hoa của mình thì sẽ khó thay đổi được tình cảnh hiện tại.
Lúc này, bạn cần ngồi lại với chồng, tuyên bố dứt khoát với chồng, cho anh ấy 2 lựa chọn: hoặc là duy trì cuộc hôn nhân này thì anh ấy buộc phải chấm dứt hoàn toàn những mối quan hệ bên ngoài kia; hoặc là gia đình sẽ tan vỡ vì bạn không chấp nhận sống chung với một người chồng lăng nhăng .
Nếu có thể, hãy ra "tối hậu thư" cho chồng, cho anh ấy 2 tháng ra ngoài thử thách cũng được, nhưng phải đảm bảo trong tầm kiểm soát của bạn.