Đồng hành cùng nữ sinh viên Luật Huế vượt khó, viết tiếp ước mơ tri thức

GD&TĐ - Không đơn độc trước nghịch cảnh, nữ sinh viên Luật Huế nhận được sự đồng hành để tiếp tục chinh phục con đường học tập và khát vọng tri thức.

Tân sinh viên Ngô Minh Khuê – cô gái giàu nghị lực vượt qua nghịch cảnh để bước vào giảng đường Luật Huế. (Ảnh: Hoàng Hải)
Tân sinh viên Ngô Minh Khuê – cô gái giàu nghị lực vượt qua nghịch cảnh để bước vào giảng đường Luật Huế. (Ảnh: Hoàng Hải)

Chiều tối 3/9, trong khuôn khổ của Hội nghị đại biểu Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trường Đại học Luật, Đại học Huế tổ chức trao học bổng cho tân sinh viên Ngô Minh Khuê (SN 2007, trú tại phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng) - cô gái mang trong mình nhiều mất mát nhưng vẫn kiên cường bước vào giảng đường.

Câu chuyện về hoàn cảnh của Khuê đã khiến nhiều người không khỏi xúc động. Khuê có ba mẹ đều là cán bộ công an, nhưng trớ trêu thay, lên 5 tuổi, mẹ của Khuê đã qua đời vì căn bệnh ung thư khi mới 33 tuổi.

Năm 2020, bố em cũng không may qua đời trong một vụ tai nạn giao thông trên đường về nhà sau khi giúp dân khắc phục thiệt hại của bão.

Cơ thể em lại yếu đi từ năm lớp 8, khi được chẩn đoán mắc bệnh đái tháo đường: “Hơn 4 năm qua, em phải gắn bó với kim tiêm và thuốc men cùng những cơn đau về thể chất lẫn tinh thần. Em chỉ mong có đủ sức khỏe để theo đuổi giấc mơ đại học”, Khuê bộc bạch.

Được biết, nhà Khuê có hai chị em, người chị đang theo học tại một trường đại học và sinh sống với bà ngoại tại TP Đà Nẵng, Khuê ở quê một mình tự bươn chải và điều trị bệnh tật.

z6973362628962-36fcbb50572e1a59fd37f1f3344965b6.jpg
z6973362804431-24fdbcbc283ee0a6ac16e7344af71ccd.jpg
Khoảnh khắc đời thường của tân sinh viên Ngô Minh Khuê. (Ảnh: NVCC)

Dù vậy, Khuê vẫn nỗ lực học tập và trúng tuyển ngành Luật với 26,75 điểm khối C00 (Ngữ văn 8,75; Lịch sử 8,25; Địa lí 9,75). Thành tích ấy là kết quả của nghị lực không đầu hàng nghịch cảnh.

Trước hoàn cảnh đặc biệt này, Trường Đại học Luật, Đại học Huế đã quyết định hỗ trợ miễn phí ký túc xá cho Khuê trong năm học đầu tiên. Đây là điểm tựa thiết thực, giúp em an tâm học tập và giảm gánh nặng chi phí sinh hoạt.

Đoàn Thanh niên nhà trường phối hợp với Công ty Luật AMI (Đà Nẵng) cũng trao tặng 5 triệu đồng để Khuê trang trải bước đầu. Đặc biệt, doanh nghiệp này cam kết tạo điều kiện cho em tham gia thực tập, trải nghiệm nghề nghiệp và mở rộng cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp nếu em mong muốn.

290c7667.jpg
Đại diện Trường Đại học Luật, Đại học Huế trao học bổng, đồng hành cùng Minh Khuê tiếp bước ước mơ tri thức. (Ảnh: Hoàng Hải)

Cùng chung tay, quầy photo Bích Ngân của trường cũng đã nhận tài trợ toàn bộ chi phí in ấn tài liệu học tập cho Khuê trong suốt 4 năm học. Sự hỗ trợ này tuy giản dị, nhưng mang ý nghĩa thiết thực đối với một sinh viên còn nhiều thiệt thòi.

“Em xin cảm ơn nhà trường, Công ty Luật AMI và quầy photo Bích Ngân đã trao cho em những suất học bổng ý nghĩa. Suất học bổng này không chỉ giúp em trang trải một phần khó khăn, yên tâm học tập, mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn để em thêm vững tin, nỗ lực học tập, không phụ sự kỳ vọng của mọi người. Học bổng chính là đôi cánh giúp em đến gần hơn với ước mơ và con đường phía trước”, Minh Khuê xúc động chia sẻ.

Những món quà không chỉ giúp Ngô Minh Khuê vơi bớt gánh nặng vật chất, mà còn là lời nhắn gửi yêu thương: "Em không đơn độc trên hành trình chinh phục tri thức, ở Trường Đại học Luật, Đại học Huế, mỗi ước mơ đều được trân trọng, và tinh thần nhân văn được lan tỏa bằng những hành động cụ thể, đầy ấm áp".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ