Tuyên Quang: Tiêu hủy an toàn 4 quả bom sót lại sau chiến tranh

GD&TĐ - 4 quả bom còn sót lại sau chiến tranh, mỗi quả nặng 150 kg đã được Bộ đội Công binh tỉnh Tuyên Quang phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy thành công.

Cán bộ, chiến sỹ Đại đội Trinh sát, Bộ CHQS tỉnh trục vớt bom từ bờ sông Lô lên bờ. Ảnh: Báo Tuyên Quang.
Cán bộ, chiến sỹ Đại đội Trinh sát, Bộ CHQS tỉnh trục vớt bom từ bờ sông Lô lên bờ. Ảnh: Báo Tuyên Quang.

Ngày 11/6, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Tuyên Quang phối hợp với các lực lượng chức năng, hiệp đồng với Kho K28, Cục Kỹ thuật, Quân khu 2 di dời, tiêu hủy thành công 4 quả bom xích, nặng khoảng 600 kg do Pháp thả xuống trong thời kỳ chiến tranh tại xóm 8, xã Tràng Đà (TP Tuyên Quang).

Trước đó, vào sáng ngày 9/6, một người người dân xóm 8, xã Tràng Đà đang đánh cá thì phát hiện tại bờ sông Lô, gần khu vực đền Thượng có 1 quả bom và báo với cấp ủy, chính quyền địa phương.

Bộ CHQS tỉnh đã điều động lực lượng công binh xuống hiện trường, tiến hành xác minh, kết luận đây là bom xích ký hiệu MK-81 do Pháp sản xuất, đường kính 35 cm, dài khoảng 1m, nặng khoảng 150kg. Tiếp tục tìm kiếm, lực lượng phát hiện thêm 3 quả bom gần khu vực đó có cùng ký hiệu MK-81.

Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chức năng và Ban CHQS thành phố Tuyên Quang huy động cán bộ, chiến sỹ, dân quân trục vớt, di dời, tiêu hủy thành công 4 quả bom, đảm bảo an toàn tuyệt đối, đúng quy trình kỹ thuật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống phòng không Patriot.

Bãi mìn an ninh đối với Mỹ

GD&TĐ - Đại tá đã nghỉ hưu Earl Rasmussen nói rằng gói vũ khí mới của Tổng thống Donald Trump dành cho Ukraine là một bãi mìn an ninh đối với Mỹ.

Nguyễn Duy Phong - học sinh lớp 12A5 Trường THPT Chương Mỹ A (Hà Nội).

Thành tích đáng nể của thủ khoa khối A00

GD&TĐ - Để đạt thành tích cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, Nguyễn Duy Phong nhắc nhở bản thân quá trình học phải nắm vững kiến thức, hiểu bản chất vấn đề.

Các học viên dù đã cao tuổi nhưng rất nỗ lực đến lớp đều đặn.

Sáng đèn lớp học bên sông

GD&TĐ - Những con người đã qua nửa đời người vẫn ngày ngày kiên trì học chữ, vượt sông, vượt núi để mong thoát khỏi bóng tối mù chữ đeo đẳng cả đời.