Tuyển nữ Việt Nam phòng ngự ‘kỳ lạ’ trước New Zealand

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thủ quân Ria Percival ngạc nhiên vì cách tổ chức phòng ngự ‘kỳ lạ’ của tuyển Việt Nam trong trận thua chủ nhà New Zealand chiều 10/7.

Tuyển nữ Việt Nam phòng ngự ‘kỳ lạ’ trước New Zealand

Trận đấu trên sân McLean Park ở thành phố Napier - New Zealand đã chứng kiến tuyển Việt Nam phòng ngự lùi sâu trước đội chủ nhà World Cup 2023.

Trên bảng xếp hạng FIFA, tuyển New Zealand trên Việt Nam 6 bậc (26 so với 32), vì thế cách tiếp cận trận đấu của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung khiến đối thủ có phần ngạc nhiên.

"Tôi ngạc nhiên khi Việt Nam lùi phòng ngự quá sâu, đặc biệt trong hiệp một", thủ quân Percival nhận xét: "Không dễ để phá vỡ hệ thống phòng ngự dày đặc của Việt Nam nhưng chúng tôi đã có lúc làm được và tạo ra nhiều cơ hội".

Thực tế, đội chủ nhà kiểm soát bóng tới 70%, tung ra 27 cú dứt điểm với 12 cú trúng đích. Còn tuyển nữ Việt Nam chỉ có 2 cút sút, gồm của Thanh Nhã trong hiệp một và Huỳnh Như ở hiệp 2.

Chung cuộc, chủ nhà New Zealand thắng 2-0 trong trận đấu mà màn trình diễn của tuyển Việt Nam không ấn tượng như trận thua Đức 1-2 trước đó không lâu.

Ria Percival sinh năm 1989 đang chơi cho đội nữ Tottenham Hotspur tại Anh. Cô mới trở lại sau một năm khó khăn vì chấn thương đầu gối.

“Chiến thắng và giữ sạch lưới trước Việt Nam, qua đó ngắt mạch 10 trận toàn hoà và thua, mang ý nghĩa rất quan trọng với New Zealand”, Ria Percival nói thêm: “Tôi tự hào với tinh thần quyết tâm và khả năng phối hợp của các đồng đội”.

Cùng với Ria Percival, tờ Stuff của New Zealand cũng ngạc nhiên với chiến thuật phòng ngự ‘kỳ lạ' của Việt Nam. Tờ báo còn cho rằng, nếu tận dụng tốt cơ hội, chủ nhà đã có thể thắng với cách biệt 5 bàn.

Theo lịch, New Zealand sẽ đá trận mở màn World Cup nữ 2023 gặp Na Uy vào ngày 20/7. Percival thừa nhận đối thủ rất khó chơi nhưng chủ nhà đã có kế hoạch để khiến những cầu thủ giỏi nhất phải im lặng tại sân Eden Park.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ