Tuyên dương 2 học sinh Vĩnh Phúc trả lại gần 10 triệu đồng cho người đánh rơi

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhặt được xấp tiền giá trị lớn, 2 học sinh ở huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) đã giao nộp lại cho công an xã để tìm người đánh rơi.

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT Yên Lạc và Trường THCS Yên Lạc trao Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 2 học sinh.
Lãnh đạo Phòng GD&ĐT Yên Lạc và Trường THCS Yên Lạc trao Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 2 học sinh.

Ngày 29/12, ông Trần Minh Tuấn - Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Yên Lạc xác nhận, đơn vị vừa tuyên dương và trao tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho hai em Nguyễn Hữu Đức Hiếu - lớp 8A4 và Dương Thị Lan Hương - lớp 8A5, Trường THCS Yên Lạc vì đã có hành động đẹp khi nhặt được tài sản, liên hệ công an xã để trả lại cho chủ nhân đã đánh rơi.

Trước đó, trên đường đi học về, hai em Hiếu và Hương - lớp 8A5 đã nhặt được một cọc tiền 9,5 triệu đồng.

Ngay lập tức, hai em đã đem nộp cho công an xã Yên Đồng (Yên Lạc) với mong muốn tìm người đánh rơi để trả lại.

Công an xã Yên Đồng đã xác minh và trao lại số tiền trên cho bà Tạ Thị Lân - sinh năm 1965, thôn Yên Tâm, xã Yên Đồng.

“Nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất là hành động đẹp trong cuộc sống, một việc làm mang tính nhân văn sâu sắc, là bài học giáo dục đạo đức về tính trung thực, thật thà đáng quý, mang tính nhân văn sâu sắc, xứng đáng là tấm gương sáng. Việc làm của em 2 em Hiếu và Hương là hết sức đáng trân trọng, tuyên dương. Chúng ta cần noi theo, học tập và lan tỏa trong cuộc sống”, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Yên Lạc nhấn mạnh.

Khi được hỏi về hành động nhặt được của rơi trả lại người đánh mất của mình, hai em Hiếu và Hương đều cho biết, nhặt được gần 10 triệu đồng là số tiền lớn nhưng mình không nên tham lam mà hãy nghĩ đến nỗi buồn của người làm rơi, chắc chắn họ đang tìm kiếm và hy vọng gặp người tốt nhặt được trả lại.

Khi nhặt được tiền, em cũng nghĩ đến những lời dạy bảo của thầy cô và bố mẹ, nhặt được của rơi nên trả lại người đánh mất.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ