Ngày 3/11, ông Vũ Đức Vệ, Hiệu trưởng Trường THCS Tiên Lữ xác nhận, nhà trường vừa tuyên dương và khen thưởng hai em Phạm Tuấn Điệp và An Quảng Bình - lớp 7B trong buổi chào cờ đầu tuần, vì đã có hành động đẹp khi nhặt được tài sản, liên hệ công an xã để trả lại cho chủ nhân đã đánh rơi.
Trước đó, ngày 1/11, trên đường đi học về, hai em Điệp và Bình đã nhặt được một chiếc túi xách, bên trong có một chiếc điện thoại di động và 36 triệu đồng tiền mặt.
Ngay lập tức, hai em chủ động liên hệ với công an xã để tìm người đánh mất và trao lại tài sản. Qua xác minh, chủ chiếc túi trên là bà Nguyễn Thị Chung, trú tại khu dân cư Hòa Bình, xã Hoàng Hoa Thám.
“Việc làm của hai em Điệp và Bình là tấm gương sáng về lòng trung thực và trách nhiệm. Nhà trường rất trân trọng và coi hành động này là bài học thực tế giàu giá trị giáo dục cho học sinh trong toàn trường”, Hiệu trưởng Trường THCS Tiên Lữ nhấn mạnh.
Sau khi nhận lại chiếc điện thoại và 36 triệu đồng do sơ ý đánh mất, bà Nguyễn Thị Chung gửi lời cảm ơn tới hai em Điệp và Bình, Ban giám hiệu và tập thể thầy cô giáo Trường THCS Tiên Lữ.
“Việc làm của hai em mang ý nghĩa rất lớn thể hiện tinh thần “nhặt được của rơi, trả lại người mất”, đây là một phẩm chất tốt đẹp mà hai em luôn mang trong mình”, trong thư cảm ơn bà Chung viết.