Vào sáng 29/8, trên đường tan học từ Trường THPT Tràm Chim về nhà, em Nguyễn Minh Triết và em Lê Duy Khanh (cùng ngụ ấp 2, xã Tràm Chim) tình cờ phát hiện một chiếc bóp da màu hồng bị đánh rơi gần khu vực “Tam Nông Quán”.
Khi nhặt lên kiểm tra, hai em thấy bên trong có 10.005.000 đồng cùng một số giấy tờ quan trọng liên quan đến cá nhân. Ý thức được việc số tiền và giấy tờ trên chắc chắn rất cần thiết đối với người bị mất, cả hai không giữ lại mà ngay lập tức đem đến trụ sở Công an xã Tràm Chim để giao nộp.

Tiếp nhận tài sản từ hai em học sinh, lực lượng Công an xã nhanh chóng tiến hành xác minh, xác định chủ sở hữu và chỉ trong buổi sáng cùng ngày đã liên hệ, trao trả lại đầy đủ cho người bị đánh mất. Chủ nhân số tài sản bày tỏ sự vui mừng và gửi lời cảm ơn đến em Triết, em Khanh cùng Công an xã Tràm Chim.
Hành động trung thực, nghĩa tình của hai em học sinh không chỉ giúp người mất nhận lại tài sản mà còn là tấm gương đẹp, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, tinh thần sống đẹp trong cộng đồng, nhất là trong lứa tuổi học sinh.