Từ nạn nhân trở thành kẻ buôn người

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Từng là nạn nhân của vụ mua bán người, nhưng Lương Thị Tâm lại quay về, bán 2 trẻ em sang Trung Quốc lấy tiền tiêu xài.

Bị cáo Lương Thị Tâm tại phiên tòa.
Bị cáo Lương Thị Tâm tại phiên tòa.

Ngày 16/12, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên toà xét xử sơ thẩm hình sự đối với Lương Thị Tâm (SN 1988, trú tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) về tội “Mua bán trẻ em”.

Bị cáo Tâm là nạn nhân của một vụ mua bán người khác. Sau khi sang Trung Quốc một thời gian, biết được việc đưa người sang Trung Quốc bán sẽ có tiền nên Tâm đã cấu kết với với một số đối tượng ở Việt Nam thực hiện kế hoạch đưa người sang Trung Quốc lấy chồng.

Theo cáo trạng, tháng 4/2012, Lương Thị Tâm đang ở Trung Quốc thì nhận được điện thoại của Lên Văn Uyên (chồng Tâm ở Việt Nam) hỏi Tâm có về được Việt Nam nhận và đưa được người phụ nữ sang Trung Quốc bán lấy chồng không.

Khoảng 1 tháng sau, Uyên thông báo với vợ tìm được 2 người phụ nữ và nói Tâm về đón. Lúc này, Tâm xin bố chồng người Trung Quốc quay về Việt Nam đón người.

Vợ chồng Tâm thống nhất với nhau chỉ nhận người ở TP Vinh để tránh bị phát hiện. Sau đó, Lô Văn Chơ (SN 1983, trú tại xã Tạ Cạ, huyện Kỳ Sơn) đưa 2 chị C.T.L. (SN 1997) và L.T.M. (SN 1998, trú tại huyện Kỳ Sơn) đến bến xe Vinh giao cho Tâm và Uyên.

Sau đó, Tâm cùng Chơ đưa L. và M. bắt xe ra Móng Cái (Quảng Ninh). Khi đến gần cửa khẩu, Tâm nói Chơ quay về, còn mình đưa L. và M. vượt biên sang Trung Quốc rồi đưa 2 nạn nhân này về nhà chồng ở Trung Quốc.

Khoảng 1 tuần sau, bố chồng Tâm, bán 2 chị M. và L. cho 2 người đàn ông Trung Quốc lấy về làm vợ. Chị M. bị bán với giá 6 vạn Nhân dân tệ (NDT, tương đương 210 triệu đồng) còn chị L. bán 7 vạn NDT (tương đương 245 triệu đồng).

Phi vụ trót lọt, Lương Thị Tâm được bố chồng đưa cho 6 vạn NDT và 1 chiếc điện thoại. Tâm sau đó gửi về cho Lên Văn Uyên 3 vạn NDT (tương đương 105 triệu đồng) còn giữ lại 1 nửa để tiêu xài cá nhân.

Sau một năm sinh sống ở xứ người, năm 2013, chị M. trốn về được Việt Nam. Đến tháng 11/2018, chị L. cũng xin chồng về Việt Nam thăm gia đình nhưng thực chất trốn về hẳn.

Đến tháng 2/2017, Lên Văn Uyên tử vong sau cơn bạo bệnh, 2 người con của Tâm tại Việt Nam về sống với ông bà nội. Đến ngày 10/5/2022, biết Lương Thị Tâm về Việt Nam nên 2 nạn nhân đã làm đơn tố cáo Tâm.

Cơ quan điều tra xác định, thời điểm bị bán, chị M. chỉ mới 14 tuổi 1 tháng 20 ngày; còn chị L. chỉ mới 14 tuổi 9 tháng 27 ngày.

Về nhân thân, Lương Thị Tâm mới học hết lớp 3 thì nghỉ học ở nhà đi làm rẫy. Lấy chồng sớm nên mới 34 tuổi mà đứa con lớn nhất của Tâm đã 15 tuổi, đứa nhỏ 13 tuổi.

Tại phiên tòa hôm nay, 2 người con trai của Tâm cũng được cậu, mợ đưa đến tòa thăm mẹ. Tuy nhiên, theo quy định, các con chưa đủ tuổi để tham dự phiên tòa.

Suốt buổi xét xử, 2 anh em phải ngồi ngoài hành lang chờ đợi đến giờ nghị án mới vào gặp mẹ. Nhìn 2 đứa con trai đang tuổi ăn, tuổi lớn, Tâm không cầm được nước mắt và liên tục dặn dò các con cố gắng học hành, nghe lời ông bà, cậu mợ và đợi ngày mẹ về…

Theo người em trai của Tâm, hiện 2 cháu đang học cấp 2, tiền ăn học được hưởng chế độ trợ cấp, thỉnh thoảng gia đình phụ thêm gạo và ít đồ ăn cho các cháu ăn học.

Do hiểu hoàn cảnh của gia đình, nên các cháu khá ngoan, chịu khó học hành, đặc biệt là cậu anh học khá giỏi. Gia đình hai bên nội ngoại, ai cũng đều hiểu hoàn cảnh của các cháu nên rất thương và sẵn sàng giúp đỡ các cháu.

Tại phiên toà, bị cáo Lương Thị Tâm thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo khai nhận do ham tiền và thiếu hiểu biết pháp luật nên đã có hành vi vi phạm pháp luật.

Dù không có mặt tại tòa nhưng 2 bị hại cũng đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Về phần dân sự, Tâm đã bồi thường thoả đáng cho các bị hại.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định, bị cáo là nạn nhân của mua bán người nhưng không lấy đó làm bài học kinh nghiệm mà tiếp tục đưa trẻ em sang Trung Quốc bán nên cần có bản án nghiêm minh để răn đe.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra cũng như xét xử tại tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, thể hiện sự ăn năn hối cải về việc làm của mình. Bị cáo đã tác động đến gia đình bồi thường thiệt hại cho các bị hại.

Trong vụ án này còn Lô Văn Chơ, theo lời khai của 2 bị hại, đây là người đã dụ dỗ các cháu đi làm công nhân công ty ở TP Hồ Chí Minh. Sau đó, Chơ thông qua Lên Văn Uyên để tìm người đưa sang Trung Quốc. Tuy nhiên, hiện người này không có mặt tại địa phương, công an đang truy tìm, xác minh.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lương Thị Tâm 7 năm tù về tội "Mua bán trẻ em".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ