
Cô giáo người Thái mang chữ lên cho bà con vùng cao
GD&TĐ - Ở một góc rừng biên giới, ánh sáng con chữ lặng lẽ lan tỏa từ trái tim ấm áp của cô giáo người Thái thắp lên theo từng nét chữ.
GD&TĐ - Ở một góc rừng biên giới, ánh sáng con chữ lặng lẽ lan tỏa từ trái tim ấm áp của cô giáo người Thái thắp lên theo từng nét chữ.
GD&TĐ - Giữa bộn bề mưu sinh, hằng đêm lớp xoá mù chữ ở ở xã Tri Lễ (Nghệ An) vẫn rộn rã tiếng cười nói, đọc sách, viết chữ của học viên đã ngoài 30 tuổi.
GD&TĐ - Vượt qua núi cao, qua suối sâu, những lớp học xóa mù chữ ở xã Thiện Thuật, tỉnh Lạng Sơn vẫn đều đặn sáng đèn mỗi tối.
GD&TĐ - Hoàng hôn buông xuống, lớp xóa mù chữ ở Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Mù Sang lại sáng đèn, thắp lên hy vọng, đổi thay cuộc sống người dân vùng cao Lai Châu.
GD&TĐ - Gác lại lời khuyên nhủ của người thân, cô giáo Phạm Thị Chi quyết tâm lên vùng cao công tác với mong muốn mang tri thức lên cho người dân nơi đây.
GD&TĐ - Việc triển khai hiệu quả các lớp học xóa mù chữ ở Lạng Sơn đã từng bước mở cánh cửa tri thức cho bà con DTTS.
GD&TĐ - Khi trời vừa sập tối cũng là lúc những bước chân lại rộn ràng hướng về lớp học đặc biệt.
GD&TĐ - Những con người đã qua nửa đời người vẫn ngày ngày kiên trì học chữ, vượt sông, vượt núi để mong thoát khỏi bóng tối mù chữ đeo đẳng cả đời.
GD&TĐ - Ngày 24/1, Trung tâm học tập cộng đồng xã Quang Trung, huyện Bình Gia (Lạng Sơn) tổ chức bế giảng lớp xóa mù chữ giai đoạn 1 và giai đoạn 2 năm 2024.
GD&TĐ - Từ 1995 đến nay, thầy Hoàng Xuân Dục tham gia giảng dạy nhiều lớp xóa mù chữ cho đồng bào tộc Chứt ở xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.
GD&TĐ - Hơn 20 năm qua, thầy giáo quân hàm xanh Lò Văn Thoại miệt mài gánh chữ lên bản xoá mù chữ cho bà con người dân tộc Mông ở huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La
GD&TĐ - Ngành Giáo dục huyện Quảng Hòa (Cao Bằng) đã đẩy mạnh phong trào thi đua với nhiều hình thức, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.
GD&TĐ - Nhằm đẩy mạnh truyền thông công tác xoá mù chữ, Sở GD&ĐT tổ chức Ngày hội giao lưu Toán, Tiếng Việt cho học viên xoá mù chữ năm 2024.
GD&TĐ - Mỗi buổi tối, tiếng đánh vần ”ê, a" tại các bản vùng cao lại vang lên, nhưng không phải của con trẻ mà từ các bố, các mẹ thậm chí là ông, bà.
GD&TĐ -Khi mặt trời khuất sau núi, nhiều học viên lại rảo bước đến điểm trường và các nhà văn hoá trong thôn để tham gia học lớp xóa mù chữ.