Người Dao ở Bằng Thành học chữ để vươn tới tương lai

GD&TĐ - Khi ánh đèn điện đã lên ở điểm trường thôn Khuổi Khí (Bằng Thành, Thái Nguyên), lớp học xoá mù chữ lại đều đặn vang lên tiếng đánh vần của những học viên đặc biệt.

Lớp xoá mù chữ thôn Khuổi Khí, giai đoạn 2, do cô giáo Hoàng Thị Thiệp, giáo viên Trường PT DTBT Tiểu học Bằng Thành 1, xã Bằng Thành, tỉnh Thái Nguyên trực tiếp phụ trách.
Lớp xoá mù chữ thôn Khuổi Khí, giai đoạn 2, do cô giáo Hoàng Thị Thiệp, giáo viên Trường PT DTBT Tiểu học Bằng Thành 1, xã Bằng Thành, tỉnh Thái Nguyên trực tiếp phụ trách.

Nỗ lực tới lớp

Họ là những người dân tộc Dao, có người đã ngoài 60 tuổi, có người còn rất trẻ, nhưng vì nhiều hoàn cảnh khác nhau mà chưa từng được đến trường. Với họ, con chữ không chỉ là tri thức, mà còn là chìa khóa mở ra những cánh cửa mới của cuộc sống.

Lớp xoá mù chữ giai đoạn 2 được tổ chức tại thôn Khuổi Khí, xã Bằng Thành, tỉnh Thái Nguyên do cô giáo Hoàng Thị Thiệp, giáo viên Trường PT DTBT Tiểu học Bằng Thành 1, trực tiếp phụ trách.

Chia sẻ về quá trình giảng dạy cho các học viên lớp xoá mù chữ, cô Hoàng Thị Thiệp cho biết điều khiến cô xúc động nhất chính là ý thức học tập của người dân.

“Nhiều học viên ban ngày vẫn phải đi nương rẫy, tối đến lại tranh thủ ăn cơm sớm để đến lớp. Có hôm mưa gió, đường trơn trượt nhưng lớp vẫn đủ học viên, không ai bỏ buổi”, cô Thiệp chia sẻ.

Trong số 21 học viên của lớp, có những câu chuyện khiến người nghe không khỏi trăn trở. Đó là câu chuyện về trường hợp của chị Lý Mùi Lai (sinh năm 1997), người dân tộc Dao, còn rất trẻ nhưng đã sớm chịu nhiều thiệt thòi khi bố mẹ mất sớm. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, chị Lai không có điều kiện đi học từ nhỏ, phải sớm lao động mưu sinh, rồi sau này lấy chồng cuộc sống quanh quẩn trong thôn, ít cơ hội tiếp cận thông tin và việc làm.

“Trước đây em không biết đọc, không biết viết, đi đâu cũng ngại, nhất là khi cần làm giấy tờ hay tiếp xúc với mọi người”, chị Lý Mùi Lai bộc bạch. Chính sự mặc cảm ấy từng khiến chị bỏ lỡ nhiều cơ hội tìm việc làm.

Khi lớp xoá mù chữ được mở tại thôn Khuổi Khí, ban đầu chị Lai còn e dè. Tuy nhiên, được sự vận động của chính quyền thôn và sự động viên tận tình của cô giáo, chị Lai đã mạnh dạn đăng ký tham gia lớp học.
Từ những buổi đầu còn bỡ ngỡ, cầm bút run run, đánh vần từng chữ, dần dần chị Lai đã có thể đọc thông, viết thạo những câu đơn giản, hiểu được các văn bản cơ bản trong cuộc sống hằng ngày.

Không dừng lại ở đó, điều đặc biệt ý nghĩa nhất mà lớp học xoá mù chữ mang lại đó là nhờ biết đọc, biết viết, chị Lý Mùi Lai đã đủ điều kiện đăng ký học và thi bằng lái xe máy. Với nhiều người, việc có bằng lái xe là điều hết sức bình thường, nhưng với họ, đó là cả một hành trình nỗ lực và quyết tâm.

“Ngày đi thi bằng lái, em hồi hộp lắm. Nhưng nhờ học được chữ, em đọc được đề, hiểu biển báo giao thông nên làm bài tốt”, chị Lai nhớ lại với niềm vui hiện rõ trên gương mặt. Chị Lai cùng chồng đã thi đỗ và được cấp giấy phép lái xe mô tô theo đúng quy định.

Tấm bằng lái xe nhỏ bé ấy đã mở ra cho chị Lai những cơ hội mới. Có phương tiện đi lại chị Lai có thể đi xa hơn để tìm việc làm, không còn bị bó hẹp trong phạm vi thôn bản. Hiện nay, chị và chồng đã có thể chủ động đi làm thuê, vận chuyển nông sản, nhận thêm các công việc thời vụ để cải thiện thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống.

img-5616.jpg
Lớp được tổ chức từ ngày 2/2025 đến tháng 10/2025, với 21 học viên, độ tuổi trải dài từ sinh năm 1965 đến học viên trẻ nhất sinh năm 2005. 100% học viên là người dân tộc Dao, sinh sống rải rác trong thôn, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn.

Người dân chủ động, tự tin hơn trong cuộc sống

Câu chuyện của chị Lý Mùi Lai đã cho thấy ý nghĩa thiết thực của công tác xoá mù chữ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Xoá mù chữ không chỉ giúp người dân biết đọc, biết viết, mà còn giúp họ tự tin hơn, chủ động hơn trong cuộc sống, tiếp cận được các dịch vụ xã hội cơ bản và mở rộng cơ hội mưu sinh.

Bà Triệu Thị Tuyển, Phó Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng xã Bằng Thành cho biết: 15 lớp học xoá mù chữ được tổ chức triển khai tại xã Bằng Thành trong năm 2025 đã đem lại hiệu quả rõ rệt, góp phần nâng cao dân trí, giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Cũng theo bà Tuyển, thành công của lớp học đó là nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, Trung tâm học tập cộng đồng, các nhà trường, thầy cô giáo và tinh thần tự giác học tập của người dân.

Dưới ánh đèn nơi điểm trường nhỏ giữa núi rừng Khuổi Khí, niềm tin và hy vọng về tương lai tươi sáng vẫn đang được thắp lên mỗi ngày.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Người dân Măng Đen tham gia buổi định hướng phát triển du lịch cộng đồng.

Măng Đen chuyển mình từ lợi thế xanh

GD&TĐ - Phát huy lợi thế rừng xanh và khí hậu ôn đới, xã Măng Đen triển khai hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia, nâng cao đời sống người dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn và đại diện lãnh đạo TP Hà Nội trải nghiệm mô hình giáo dục STEM tại Trường THCS Cầu Giấy (Hà Nội). Ảnh: ITN

Trụ cột trong giáo dục STEM

GD&TĐ - Để giáo dục STEM đạt hiệu quả, nhà trường cần chủ động kết nối với phụ huynh và nhận sự đồng hành từ doanh nghiệp. Nói cách khác, STEM chỉ bền vững khi có sự gắn kết của ba trụ cột: Nhà trường - gia đình - xã hội.