Ngày 5/8, theo thông tin từ Trường Liên cấp Thành phố Giáo dục Quốc tế IEC Quảng Ngãi, sau đêm Gala Night “1 Đêm – Ngàn Ước Mơ” gây quỹ thiện nguyện, hành trình yêu thương tiếp tục được nối dài trong 3 ngày tại điểm trường thôn Bắc 2, thuộc Trường Tiểu học Trà Sơn, xã Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.
Tại đây, học sinh và giáo viên IEC Quảng Ngãi đã cùng các Đại sứ Dự án Tô Màu Vùng Xa và đội ngũ họa sĩ chung tay cải tạo không gian học tập, khoác lên ngôi trường vùng cao một diện mạo tươi sáng hơn, đồng thời lan tỏa những giá trị đẹp về lòng nhân ái, sự sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.
Điểm trường thôn Bắc 2 hiện có khoảng 40 học sinh lớp 1 và lớp 2, phần lớn là con em đồng bào dân tộc Kor. Mỗi ngày, nhiều em phải đi bộ qua những cung đường đồi núi để đến lớp. Điều kiện học tập tại điểm trường còn thiếu thốn, cơ sở vật chất đã xuống cấp và chưa có khu vệ sinh bảo đảm cho học sinh.
Từ thực tế đó, IEC Quảng Ngãi đồng hành cùng Dự án Tô Màu Vùng Xa mùa 4 triển khai chuỗi hoạt động cải tạo điểm trường trong 3 ngày. Không chỉ hỗ trợ về nguồn lực, nhà trường còn tạo điều kiện để học sinh trực tiếp tham gia, biến chuyến đi thành một bài học thực tế về sự đồng cảm, sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.
Trong suốt hành trình, học sinh IEC Quảng Ngãi đã cùng thầy cô, đội ngũ dự án, tình nguyện viên và các Đại sứ thực hiện nhiều phần việc thiết thực như vệ sinh lớp học, làm sạch khuôn viên, sơn sửa tường, trang trí các mảng màu và hoàn thiện những bức tranh sinh động.
Đồng hành cùng chương trình là các Đại sứ Tô Màu Vùng Xa gồm Thầy Phúc Mắt Híp – người sáng lập dự án, Á hậu 4 Miss Grand Việt Nam Ánh Vương, diễn viên Ngân Chi và Thủy Tiên (fanpage Vẽ kể chuyện). Với sự nhiệt tình và gần gũi, các Đại sứ đã cùng học sinh IEC tham gia từng công việc, từ sơn tường, vẽ tranh đến giao lưu, vui chơi và trao tặng quà cho học sinh tại điểm trường.
Với học sinh IEC Quảng Ngãi, đây không chỉ là một chuyến thiện nguyện mà còn là bài học thực tế về sự sẻ chia, lòng biết ơn và trách nhiệm với cộng đồng. Từ những nét cọ nhỏ bé, IEC Quảng Ngãi và các Đại sứ Tô Màu Vùng Xa đã cùng nhau khoác áo mới cho điểm trường, tiếp thêm niềm tin cho những ước mơ và gieo vào mỗi học sinh những hạt mầm nhân ái.