Trung Quốc ra mắt siêu tàu chiến đấu không người lái 'độc nhất vô nhị'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Dự án nói trên tuy vẫn đang ở giai đoạn mô hình triển lãm nhưng chắc chắn rất đáng được quan tâm.

Trung Quốc ra mắt siêu tàu chiến đấu không người lái 'độc nhất vô nhị'

Trong triển lãm quốc phòng Defense Services Asia (DSA) 2024 diễn ra từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 5 tại thành phố Kuala Lumpur, thủ đô của Malaysia, công ty quốc phòng Trung Quốc Poly Technologies đã trình diễn dự án tàu không người lái tấn công hàng hải (USV) mang mã số A2000.

Con tàu không người lái nói trên có kích thước khá lớn và sẽ được trang bị nhiều loại vũ khí cùng lúc, đồng thời thiết bị trên tàu sẽ cho phép nó thực hiện đa dạng nhiệm vụ, không chỉ tấn công mà còn cả trinh sát, cổng thông tin Jane's Defense cho biết.

Đặc biệt cần lưu ý đó là chiếc A2000 của Trung Quốc sẽ có lượng giãn nước tối đa 280 tấn với chiều dài thân lên đến 45 mét. Hệ thống động lực bao gồm hai động cơ diesel, cho phép đạt tốc độ lên tới 35 hải lý / giờ.

Vũ khí trang bị của chiếc tàu không người lái này rất đáng nể với 8 tên lửa phòng không trong một bệ phóng thẳng đứng nằm ở phần trung tâm của thân tàu và 24 bệ phóng dành cho máy bay không người lái cảm tử nằm ở bên hông.

Đồng thời nhà phát triển khẳng định rằng con tàu không người lái A2000 này sẽ có thể tiến hành trinh sát với sự hỗ trợ của các UAV. Bên cạnh đó, thiết kế của nó sẽ mang lại khả năng "tàng hình" trước radar của đối phương.

Tàu không người lái chiến đấu A-2000 của Trung Quốc thu hút rất nhiều sự quan tâm.

Tàu không người lái chiến đấu A-2000 của Trung Quốc thu hút rất nhiều sự quan tâm.

Hiện tại vẫn chưa biết liệu Trung Quốc có kế hoạch sản xuất những chiếc tàu mặt nước không người lái như vậy để trang bị cho lực lượng hải quân của mình hay đây chỉ là sự phát triển hướng tới xuất khẩu.

Nhưng bản thân dự án này ít nhất cũng rất thú vị với tư cách là một mẫu trình diễn công nghệ về tiềm năng phát triển của tàu không người lái đa mục đích.

Tàu tuần tra Dự án 22160 của Nga bị xuồng không người lái cảm tử Ukraine đánh chìm.

Theo Jane's Defense

Tin tiêu điểm

Ông MacNair cắt tỉa cây cảnh tại nhà riêng ở Dubai.

Bậc thầy bonsai ở Dubai

Thế giới
GD&TĐ - Khi lần đầu mua cây cảnh vào những năm 1980, ông Robert MacNair (Scotland), không hề biết rằng nó sẽ là khởi đầu đam mê suốt đời mình.

Đừng bỏ lỡ

Truyện ngắn: Trở về

Truyện ngắn: Trở về

GD&TĐ - Hắn khẽ trở mình, quay sang vuốt ve thân hình đương thì của thị. Hơi thở của hắn dồn trong tiếng gọi, tiếng chó sủa, thêm gấp…