2 phi công đã thiệt mạng sau khi một trực thăng tấn công AH-64 Apache của Lục quân Mỹ rơi xuống một cánh đồng ở miền Trung Texas và bốc cháy, gây ra một đám cháy lớn khiến người dân khu vực xung quanh phải sơ tán.
Theo Lục quân Mỹ và Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Bell, chiếc trực thăng đóng tại căn cứ quân sự Fort Hood đã rơi gần Salado vào khoảng 13h35 ngày 12/8 theo giờ địa phương. Cả 2 thành viên phi hành đoàn trên máy bay đều được xác nhận đã thiệt mạng.
“Chiếc trực thăng rơi xuống một cánh đồng và có thể thấy đây là một vụ va chạm rất mạnh”, ông Cliff Coleman, người phát ngôn Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Bell, nói với các phóng viên.
Cú va chạm khiến một đám cháy cỏ ngoài tầm kiểm soát bùng phát và lan rộng trên diện tích khoảng 100 mẫu Anh, tương đương khoảng 40,5ha.
Theo Cơ quan Lâm nghiệp Texas A&M, đến 17h cùng ngày, đám cháy đã được khống chế khoảng 45%.
Nhà chức trách đã yêu cầu người dân tại khu vực xung quanh sơ tán trong khi lực lượng cứu hỏa nỗ lực kiểm soát ngọn lửa.
Hình ảnh tại hiện trường cho thấy các mảnh vỡ đang cháy nằm rải rác trên mặt đất bị thiêu rụi, trong khi các đội ứng phó khẩn cấp tiếp tục xử lý những đám cháy còn âm ỉ.
Theo giới chức địa phương, không có người dưới mặt đất bị thương và chiếc trực thăng không va vào bất kỳ tòa nhà hay công trình nào.
AH-64 Apache có thể mang tối đa 16 tên lửa Hellfire, 76 rocket và 1.200 viên đạn cho pháo 30mm.
Lục quân Mỹ mô tả biến thể AH-64E mới nhất là trực thăng tấn công tiên tiến nhất của lực lượng này, đồng thời dự kiến duy trì dòng trực thăng này trong biên chế trong nhiều thập kỷ.
Hiện chưa rõ chiếc trực thăng đang bay từ đâu đến đâu vào thời điểm xảy ra tai nạn.