Hoa hậu H"Hen Niê: Nỗ lực hết mình lan tỏa những điều tốt đẹp

GD&TĐ - Với vai trò là Đại sứ chương trình "Điều ước cho em", Hoa hậu H"Hen Niê cho biết sẽ đồng hành với chương trình để lan tỏa những điều tốt đẹp.

Hoa hậu H"Hen Niê tham dự Lễ khởi động Chương trình Điều ước cho em.
Hoa hậu H"Hen Niê tham dự Lễ khởi động Chương trình Điều ước cho em.

Từ một cô gái dân tộc thiểu số lớn lên trong buôn làng khó khăn của tỉnh Đắc Lắc, H"Hen Niê là tấm gương điển hình của sự nỗ lực vươn lên. Với những câu chuyện truyền cảm hứng và mong muốn được đồng hành với những ước mơ của học sinh, đặc biệt là học sinh ở vùng sâu, vùng xa có điều kiện khó khăn, Hoa hậu H"Hen Niê chính thức được lựa chọn làm Đại sứ của chương trình “Điều ước cho em”.

Chia sẻ trong lễ phát động với vai trò là Đại sứ của chương trình “Điều ước cho em”, Hoa hậu H"Hen Niê gửi lời cảm ơn chân thành đến Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các doanh nghiệp, nhà hảo tâm; không phải với tiếng nói của một Hoa hậu mà là đại diện cho các học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số.

Nhắn gửi đến các học sinh, sinh viên vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, H"Hen Niê cho rằng, đây là một cơ hội tuyệt vời và các em phải biết nắm lấy cơ hội của mình; để sau này trở thành người truyền cảm hứng, người có ích cho cộng đồng.

Với vai trò là Đại sứ, H"Hen Niê cho biết, mình sẽ làm tất cả những gì có thể để cùng đồng hành với chương trình; lan tỏa những điều tốt đẹp, từ đó đem lại những cơ hội tốt nhất cho học sinh, sinh viên vùng khó, vùng dân tộc thiểu số.

Hoa hậu H"Hen Niê và các em học sinh
Hoa hậu H"Hen Niê và các em học sinh

"Mỗi lần nhìn thấy hình ảnh các em ở các vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số là H"Hen Niê không cầm được nước mắt, H"Hen Niê cảm nhận mình như một người chị ấy vậy mà chẳng làm được gì cảm thấy trách bản thân mình hơn.

Được đồng hành với chương trình Điều ước cho em, em sẽ cố gắng làm tốt nhất vai trò đại sứ của mình để cùng lan toả và sự chung tay của xã hội cùng giúp các em để chắp cánh ước mơ cho các em". H"Hen Niê chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bạn bè trong một ngày tháng Năm năm ấy, trước khi mỗi người rẽ về một hành trình riêng. Ảnh: Trà Đông.

Tản mạn: Nắng tháng Năm

GD&TĐ - Tháng Năm, nắng rót mật trên những tán cây đang mùa đâm chồi rực rỡ. Ánh nắng ấy không chỉ trải dài trên bầu trời trong vắt, mà còn âm thầm len lỏi vào miền nhớ, chảy qua những năm tháng tuổi trẻ như một dòng suối ấm, trong veo và dịu dàng đến mức mỗi lần hồi tưởng, lòng người lại chùng xuống mênh mang.

Thợ lò Mông Dương trong ca làm việc. Ảnh: Dương Phượng Đại.

Đến với bài thơ hay: Thợ mỏ!

GD&TĐ - Không cầu kỳ về ngôn từ, không nặng tính ước lệ, bài thơ 'Thợ mỏ' chọn cách biểu đạt mộc mạc, gần gũi nhưng giàu hình ảnh và cảm xúc, qua đó khắc họa rõ nét vẻ đẹp của người thợ mỏ vùng than Quảng Ninh – những con người mang trong mình ý chí bền bỉ, tinh thần lạc quan và tình yêu nghề sâu nặng.