Ấn tượng UET cùng trời xanh mây trắng

GD&TĐ - Cùng hướng về Biển Đông, hàng nghìn sinh viên ĐH Công nghệ - ĐHQGHN đã háo hức xếp hình Tổ quốc và hình logo trường nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập với tên gọi Ấn tượng UET 10 năm một chặng đường.

Ấn tượng UET cùng trời xanh mây trắng
Ấn tượng UET cùng trời xanh mây trắng ảnh 1Ấn tượng UET cùng trời xanh mây trắng ảnh 2Ấn tượng UET cùng trời xanh mây trắng ảnh 3Ấn tượng UET cùng trời xanh mây trắng ảnh 4Ấn tượng UET cùng trời xanh mây trắng ảnh 5
Chương trình được tổ chức bởi Ban Chấp hành Hội Sinh viên ĐH Công nghệ thu hút đông đảo sinh viên tham gia, thậm chí cả những cựu sinh viên.

Với màu chủ đạo là trắng và xanh, không chỉ là màu của logo ĐH Công nghệ mà còn thể hiện tinh thần yêu chuộng hòa bình, khẳng định chủ quyền dân tộc, hướng về biển đảo quê hương với màu đặc trưng của nước biển, của trời xanh mây trắng.

Xúc động và thiêng liêng, cựu sinh viên và sinh viên trong trường đã nắm tay nhau hát vang bài Quốc ca với giai điệu hùng hồn và mạnh mẽ: Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc…

Những cánh tay đặt lên ngực ca vang nhìn lá cờ Tổ quốc tung bay làm sống dậy không khí thiêng liêng, hào hùng của dân tộc và thể hiện sức trẻ tràn đầy.

Vũ Danh Việt – Sinh viên năm thứ 3 - tự hào nói: Đây không chỉ là dịp lễ kỷ niệm 10 năm thành lập trường mà còn là cơ hội để giới trẻ chúng em chứng tỏ tình yêu nước, yêu dân tộc luôn rực cháy. Xếp hình chữ S thân thương là sự khẳng định chủ quyền lãnh thổ của dân tộc Việt nam, của con người Việt Nam.

Với 10 năm thành lập, tuy không phải là dài nhưng cũng là quãng thời gian để các khóa học cũng như thầy cô phấn đấu miệt mài để đạt được những thành tích và danh hiệu về công nghệ ảnh hưởng đến tầm Việt Nam và thế giới.

Cuối chương trình, các sinh viên sôi động hòa mình vào điệu nhảy Flashmob trên nền nhạc: Việt Nam ơi đầy khí thế, không kém phần vui tươi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cây nhót mẹ trồng mấy năm trước bắt đầu cho trái, mùa đầu mà đã sai trĩu quả. Ảnh: Vân Anh.

Café ngày mới: Đừng vô tình quên

GD&TĐ - Chúng tôi, những đứa trẻ của đời giữa 8X ngày đó, không tivi, không điện thoại, ngoài giờ học còn phải chăn trâu, cắt cỏ. Nhưng chúng tôi luôn có những niềm vui mà không phải thời nào cũng có.